1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhsondlbk

    thanhsondlbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vui: đến cuối năm là được về thăm bu rùi.
    Buồn: vì chưa đến ngày đấy
  2. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Vui: sắp lao vào phiêu lưu mới?!
    Buồn: nợ hoá đơn nhiều đến nỗi ko dám mở điện thoại
  3. thanhsondlbk

    thanhsondlbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vui: vì háo hức được làm quen với em
    Buồn: vì em Hương chưa trả lời.
    Hương ơi cho anh số phone
  4. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    ặc có fải nói mình ko nhỉ? nếu đúng vui vì được làm quen với anh, buồn vì chẳng biết anh là ai?
  5. contrai_o_kia

    contrai_o_kia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Buồn: chạ ai hỉu mình
    Vui: cứ chạ có nỗi buồn là sướng

  6. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    ơ buồn àh . uuwhfm thì buồn vì tháng này chết đói jồi huhuhu.
    Vui àh vui gì nhỉ : Haha chẳng có nềm vui mới chán chứ ứ hự
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thế mà có đứa nói chiện điện thoại với miềng cứ cười như Thị nở được mùa ngô, Liên Xô được mùa chuối
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không có niềm vui nào cả.
    Buồn 1: Quyết định thực hiện một "việc" mà thực lòng không muốn nhưng phải làm vì ... bản thân mình nhiều hơn. Cố lên tôi!
    Buồn 2: Sự im lặng rồi cũng được lên tiếng bằng một tin nhắn anh đang nằm trong viện... Mình chẳng tin ...
    Buồn 3: Mong tin nhắn của một người mà chẳng thấy.
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Quê gập nước
    Sông Kỳ Cùng chìm trong biển nước

    Cứu người mắt kẹt

    [nick]
    Được woshi_cimeixiang sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 26/09/2008
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời thông cảm đến người dân LS trong đó có những người bạn của tôi,cố gắng vượt qua cơn bão lũ này

Chia sẻ trang này