1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ tâm sự, tình cảm của mọi người

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Klump, 07/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Klump

    Klump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nơi chia sẻ tâm sự, tình cảm của mọi người

    Tôi gặp nàng trong một lớp học thêm. Đó là năm lớp 12 cuối cấp của chúng tôi. Nàng không đẹp lộng lẫy nhưng gương mặt ngây thơ và đôi mắt sáng của nàng đã cuốn hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi là một tên đại ngốc và nhát như thỏ đế, đã mấy tháng trôi qua, điều duy nhất tôi và nàng trao đổi chỉ là những nụ cười chào nhau khi bước vào lớp. Và rồi, một ngày kia, tôi hạnh phúc quá đỗi, nàng làm quen với tôi...Tôi và nàng quen nhau...Rồi bỗng dưng, nàng trở nên lạnh nhạt và thơ ơ... Tôi hoang mang quá, tôi đã làm gì sai ư? Tôi hỏi nàng, nàng nói không có chuyện gì cả. Tôi vẵn quan tâm đến nàng, vẫn thường xuyên gọi điện và viết thư cho nàng. Nhưng tôi linh cảm rằng chúng tôi đang ngày càng xa nhau...
    Điều tôi lo sợ cuối cùng rồi cũng đến. Một e-mail chỉ 4 dòng ngắn ngủi. Nàng không muốn chúng tôi tiếp tục bên nhau nữa. Và thế là hết. Không một lý do, không một lời giải thích.
    Một mình...chợt nhớ đến lời một bài hát mà tôi rất thích... ' What do you get when you fall in love? Nothing but pain, tears and sorrow'' Tình yêu là thế. Dù sao cũng xin cám ơn em. Cảm ơn những giây phút tuyệt vời chúng ta đã có, cảm ơn những niềm vui em mang đến cho đời tôi...và cảm ơn cả những nỗi đau em để lại trong trái tim tôi.
    Love is worth...everything you pay...

    Slim Klump

    Được sửa chữa bởi - GurLuver vào 27/04/2002 14:19
  2. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    mình thông cảm với nỗi đau của bạn...thế là còn may đấy...còn mình thì thật sự đã mất cô ấy rồi...
    nat. ơi ! em là con én nhỏ...con én nhỏ hiếm hoi của mùa thu vàng lá...tôi là mùa thu già,ngái ngủ trong cái vỏ bọc khô cằn...em bay qua rắt hương yêu tinh khiết xuống...tôi nhặt lấy,bừng tỉnh và mơ mộng thêm...vườn thu đẫ đổi lá....nhưng cái hạnh phúc đó chỉ thoáng qua rồi tan như bọt nước...tôi biết tình cảm của tôi sẽ chẳng đi tới đâu...nhưng em đâu biết rằng nơi đây luôn có 1 người yêu em và mãi đợi em...
    thế là em đã để ý người khác...anh chàng ấy hơn tôi về mọi mặt...mặc dù tôi không học giỏi bằng D. , không đẹp trai bằng D. nhưng tôi yêu em bằng 1 trái tim chân thành,nóng bỏng và đầy nhiệt huyết...tôi đã cố gắng học chỉ vì em,cố gắng chín chắn cũng chỉ vì em...thế nhưng cuối cùng tôi được gì chứ...chỉ là ảo mộng tình yêu...nhưng tôi không ân hận khi đã quen biết em...tôi luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho em...
    nếu em đọc được những dòng này thì có lẽ lúc đó đã quá muộn rồi...nhưng tôi sẽ luôn chờ em...cho dù em có lầm lỗi thế nào đi nữa....
    mãi yêu em....

    PIGLOVE

  3. Klump

    Klump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn hồn nhiên, ngây thơ quá
    Chắc vì tôi không dám hỏi tại sao
    Em vẫn ngồi đó, nhưng lòng tôi đã chết
    Chết cô đơn lạnh lẽo giữa mùa xuân
    Ban công đó, căn phòng đó
    Nơi tình đầu chớm nở chợt qua mau
    Mười tám tuổi...lơ ngơ bước tới
    Chốn tình trường.
    Em vẫn chơi...đá cầu cùng chúng bạn
    Bỏ mặc tôi giữa lớp học vắng tanh
    Không lời nói, không một lời giải thích
    Rồi em đi, đi khỏi đời tôi
    Tôi chỉ muốn thét lên,
    Điên cuồng
    Giông bão,
    Rồi nghẹn ngào vỡ òa trong nước mắt
    Mắt không ướt nhưng nghe vị đắng
    Tận trái tim còm cõi...
    Tôi yêu em.
    Slim Klump
  4. VuKhuc17

    VuKhuc17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    gui cho ban ay cau nay di : tell me what I do to win your heart.
    An tuong ban dau bao gio rat quan trong, ban ay lam quen voi ban cho thay da co tinh cam tot roi, cung phai biet ly do ma bay gio nang co thai do nhu vay de sau nay dung co tiec nuoi ,an han lam dooo!
    VuKhuc
  5. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tôi đã yêu một giàn hoa thiên lý....
    hoa không đẹp nhưng cánh hoa thơm....
    tôi yêu em chân thành và chất phác ...
    tuy giản dị nhưng chan chứa tình thương....

    PIGLOVE

  6. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tụi mình đồng cảnh ngộ , Klump nhỉ ! kết nghĩa anh em thôi !

    PIGLOVE

  7. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    hai ông ơi đừng điên nữa,nghe tôi nói nè,bây giờ có ngồi đây than thở ích gì chứ,mọi việc đều do mình quyết định và có thành công hay không cũng do mình làm chủ thôi,hãy ngồi nghĩ xem làm thế nào để kéo người ta về bên mình,hãy nói cho người ta biết là mình yêu người ta như thế nào?Con gái hay ỡm ờ lắm,cứ thích trêu đùa đám con trai mình.Các ông có biết tôi phải tốn bao nhiêu thời gian và nước bọt để cho cô bạn gái của tôi chấp nhận không?Chỉ cần mình muốn thì không có gì là không được,cố gắng lên tuy chúng ta chỉ quen nhau qua mạng nhưng đã nói chuyện cũng có nghĩa là anh em,tôi sẽ chúc hai chú thành công không phải lên đây nỉ non nữa.

    " yêu là gì để con tim đau khổ?
    Ôi tôi đến chết mất thôi........."
    yêu yêu nữa yêu mãi cho đến khi tù chung thân
    Nam mô a di đà phật
  8. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    mình biết nhưng thật tình là không còn cách nào khác đâu...vieni nào có biết mình đã rất đau khổ như thế nào không ? cậu chỉ tốn chút xíu thời gian cộng với mấy bãi nước bọt thì làm sao mà hiểu được cái sự đau khổ của người khi thấy người mình yêu rơi vào tay kẻ khác một cách tự nguyện được chứ..." yêu là ôm khổ đau,nhưng còn đau buồn hơn khi ta mang yêu thương cho người đã khuất xa tầm tay "
    nat. ơi ! mãi yêu em.....

    PIGLOVE

  9. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    tốn chút thời gian ư,bạn có biết là tôi phải mất 3 năm mới nhận ra tình yêu của mình không?Nếu đã yêu thì phải biết sẽ có ngày hôm nay,đã biết có ngày hôm nay mà vẫn yêu thì phải chấp nhận khi điều đó xảy ra,mình là con trai thì phải cứng rắn lên,có chuyện cũng không thể để cho cô bé đó biết mình đau khổ vì người ta,cô ta sẽ cười vào mặt mình coi mình như một kẻ yếu hèn,mình phải cho cô ta biết không yêu mình là một quyết định sai lầm,mọi việc đều do mình làm chủ không gì là không thể được......
    yêu yêu nữa yêu mãi cho đến khi tù chung thân
    Nam mô a di đà phật
  10. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    he he he ! cái đó thì cũng đúng nhưng bạn làm thế khác nào nói thẳng vào mặt cô ấy là : " em chẳng là cái cóc khô gì cả ! " hay là " em là một con người dại dột vì đã không yêu anh mà đi yêu thằng khác" hoặc"em yêu mó thì đời em nhảy vô lửa mất thôi"...còn gì là phong đọ đàn ông nữa...mà thôi...tụi mình cùng chung box FFFC mà,cãi nhau ba cái chuyện vô lí và bất tận này làm gì....

    PIGLOVE

Chia sẻ trang này