1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ tâm sự, tình cảm của mọi người

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Klump, 07/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dolphin2311

    dolphin2311 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chém cha làm cái kiếp học sinh
    Đã đành rằng tủ cứ đinh ninh
    Đến khi mở đề...ôi...cắn lưỡi
    Bài ta thôi cứ nổ pháo binh
    Chém cha cái kiếp lớp 12
    Thi mãi, thi chi, cứ thi hoài
    Học đến mắt sâu, sầu bạc tóc
    Vẫn vác thân...thi lại lần 2
    (sáng tác đêm 28-5, lúc đang học bài Văn)

    Dolphin
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Đời học sinh kể ra cũng qua mau thật. Tôi thì chưa bao giờ để đầu óc mình suy nghĩ đến những chuyện đó cả. Nhiều người vẫn hay mắng tôi là đứa vô tâm. Nhưng thực ra có ai hiểu tôi đâu. Với tôi nếu thật sự có lòng thì 10 hay 20 năm nữa có gặp lại cũng vẫn nhận ra nhau. Chứ quyến luyến, khóc lóc bây giờ có ích gì. Còn dù sao, đối với tôi học hành vẫn quan trọng hơn chuyện đó. Dù tôi có vậy nhưng tôi vẫn có những người bạn rất thân. Đó mới là những người hiểu tôi nhất!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    hừ nước mình thi chi thi hoài thế ! làm như vậy căng thẳng học sinh thêm chứ đâu có được lợi ích gì ! như nước ngoài thi 1 đợt đậu rớt là biết liền ! chán mấy ông nhà nước wá !

    andy-natalie

  4. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn.......hichic.....
    Chả có cái mốc zì để làm,điểm thì bạn bè mình biết gần hết rồi,mình thì chưa,những đứa làm bài khá tốt thì xoạch,chết Văn.Chắc mình cũng thế nốt.Chết thì chết quách đi,cóc cần.Chỉ hơi tiếc công mình làm bài tốt hichic.Nếu mà loại khá thật thì sao nhỉ?Thì thôi không dám tin chắc vào một cái zì nữa.Không thi ngoại giao nữa vậy.Biết đâu đấy heheh....
    Ý thì đá như dở hơi,hôm wa tim đập thình thịch cả trận,cứ đá kiểu này thì có lúc mình vỡ tim vì sợ mất.Cú thật.
    Còn zì nữa nhỉ?Nhiều lắm,đang nản chẳng muốn làm zì,chẳng muốn nghĩ zì viết zì.Lên mạng nhìn cái RClub mình yêu quí,nhìn cái forum mình gắn bó càng ngày càng củ chuối đi,nhìn những công lao của mình bao lâu nay bị người khác thi nhau gièm pha thấy buồn wá....Tự dưng muốn biến thật xa khỏi tất cả,ai khoá user dùm tui hichic.Mặc kệ nó,muốn đến đâu thì đến.Đành gửi lời tạm biệt mọi người.Tôi chán lắm lắm lắm rồi.
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  5. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tớ thông cảm với cậu ! tớ không biết đậu hay rớt đây ! chán thật !

    andy-natalie

  6. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    huhuhu thật là tức tưởi -hôm nay tớ vừa đi xem điểm thi xong hic hic chuối wa' ...46đ và môn văn được được 5,5 thế là bị trung binh rùi ,hic hic 12 năm phấn đấu thế là mất công toi,ai có cùng cảnh ngộ giống tui không nhỉ ?
    nếu giống tui thì chung ta cùng cố thi đỗ đại học nhé

    TO BE Or not TO BE
  7. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    lại thêm 1 ngày buồn tẻ wa đi ! nỗi nhớ về nat. vẫn không nguôi ! trời chợt mưa , mưa gay gất như nói hộ nỗi lòng của 1 người con trai mãi chờ đợi hình bóng em !
    mưa ! mưa ! mưa ! ngoài trời mây đen giăng kín lối ! những gịot mưa như nước mắt em ngày nào ! ảm đạm và buồn bã ! anh đã không giằng được lòng mình ! phóng xe bạt mạng trên đường thưa thớt người ! mặc cho mưa quật vào mặt , rát bỏng !
    ngày tiễn em ! tôi không dám tới gần để chào em ! dù chỉ là 1 câu ngắn ngủi ! tôi đã đứng ở 1 khoảng xa để nhìn em ! nhìn đoàn tàu chở em đi mà trong lòng tiếc nuối và thâm nói " anh yêu em nhiều lắm,nat ơi ! chúc em hạnh phúc "

    andy-natalie

  8. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    chiều nay, thi xong, lòng nhẹ nhõm...trời chợt mưa như trút...kệ... dù cầm trên tay nhưng tôi không buồn mở...cứ để nước mưalàm nguội cái đầu chất đầy bóng hình em !
    hôm nay em làm bìa tốt không ? đề khó thật nhưng tôi biết là em sẽ làm được vì em là nat.,người con gái hoc giỏi,dễ thương và nhí nhảnh !
    uh ! em thì có lẽ yên tâm ! nhưng còn tôi ! tôi cũng làm được nhưng rồi thì sao chứ ! thật vô vị !

    andy-natalie

Chia sẻ trang này