1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ tâm sự, tình cảm của mọi người

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Klump, 07/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luxuguy

    luxuguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    luxuguy + dolfin + mafiagirl + klump .... chuc mung cho tinh yeu cua chung ta ....

    ... tinh cua anh la cua rieng em...

  2. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    +======= cả Khot nữa nào, Khot em cung sắp rồi
    ~~~~{^_^}KHOTTABIT_LOVE_MY DARLING{^_^}~~~~
    ~'~I LOVE YOU, MY DARLING, FOREVER AND EVER~'~
  3. Klump

    Klump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7 anh di Singapore,
    Tháng 9 em di Canada...
    Em học hóa sinh, anh học sinh hóa, cùng một niềm đam mê mà sao xa cách quá. Đêm nay chỉ nhìn nhau không nói. Những lời nói bỗng dưng trống rỗng và nhạt nhẽo thế. Một ánh mắt thôi cũng đủ nói lên tất cả rồi phải không em? Thiết gì những câu thề thốt, những lời hứa hẹn ... nếu chỉ anh và em, bên nhau.
    Em về, mình anh trên đường.
    Lạnh.
    Ngày mai, lại đến trường, lại khoác lên mình vẻ lạnh lùng, đạo mạo, lại lặn ngụp trong bao hoài bão, ước mơ...
    Đêm nay, phải chăng mắt em đỏ vì anh?

    Believe and you will find your way
  4. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tại sao em lại không dám nhìn thẳng vào mặt anh mỗi khi nói chuyện...chỉ còn 1 tuần để gặp mặt nhau thế mà em lại vẫn không hiểu tình anh....em thật vô tâm...em không biết rằng có 1 người yêu em tha thiết...nat. ơi ! mặc dù anh đã quen rất nhiều cô gái khác...có thể họ dễ thương hơn em nhưng trong tận sâu thẳm trái tim anh chỉ có em thôi...anh biết tình cảm của mình nên trao cho ai !
    2 năm theo đuổi,anh đã bao lần ngỏ ý nhưng em vẫn dửng dưng...chỉ có những tấm ảnh để sưởi ấm trái tim lạnh giá....trong đó bên giọt nắng vàng,em mắt biếc môi cười...và anh cứ ngỡ là em đang cười với anh...

    PIGLOVE

  5. Klump

    Klump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    To dolphin2311, mafia_girl, luxuguy: Đôi khi, ta bỗng thấy ta rất khác, các bác nhỉ. Một chút lãng mạn, một chút suy tư. Nói ra hết. Rồi sẽ thấy tâm hồn thanh thản. Và lại tiếp tục nhịp sống tất bật thường ngày. Tặng các bác bài thơ tớ vừa sáng tác. Thấy được thì vote cho tớ cái 5 sao nhé
    Ánh sáng sao thắp thành ngọn lửa
    Mảnh trăng làm chiếc gối tựa êm,
    Lửa, ta thắp trong lòng
    Để ấm áp mỗi khi xa cách,
    Và gối đầu tìm giấc mộng có em.
    Ta bước đi, trời vằng vặc ánh sao
    Tưởng con đường hun hút dài bất tận,
    Ngắn thế! Ta và em chung bước
    Bừng sáng lên, một dáng hình khờ khạo
    Bên một dáng hình
    Nhỏ bé,
    Vô tư.
    Ta bước đi, trời vằng vặc ánh sao,
    Con đường quen, góc phố, hàng cây,
    Cả lũ trẻ nô đùa bên sân trước,
    Còn ai không, ta tự hỏi
    Lửa tim ta yếu ớt, nhập nhòe.
    Nơi chân trời vẫn còn niềm hi vọng
    Vẫn còn đó cả một trời thương yêu.
    Ta cứ bước ... và bước mãi
    Từng bước chân góp nhặt lửa niềm tin.

    Believe and you will find your way
    Được sửa chữa bởi - klump vào 20/04/2002 17:51
  6. dolphin2311

    dolphin2311 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Vote được có 1 lần thui...nếu mà vote được nữa thì tui đã vote cho bà con ngàn sao lấp lánh lun!!
    (Xí...con gái than thở chuyện tình củm ở đây mí bác trai có cho 0??)
    Lúc trước vì biết fải xa nhau, nên mình đã tranh thủ mọi thời gian để được bên nhau. Vậy mà sao bây giờ...M còn nhớ 0
    "những con đường đôi lứa có anh về đơn côi, giọt nước mắt khóc cho cuộc tình tan". Bắt đầu với bài hát đó...có ngờ đâu kết thúc cũng với bài hát đó. Có những thứ 0 dễ zì ng` ta quên được...... Chẳng còn bao lâu nữa...Đôi lúc mắt bất chợt nhìn nhau, cứ ngỡ như ngày xưa. Vậy mà sáng nay M lại làm T đau lần nữa.....M còn nhớ 0, lần đó, nghĩ đến cảnh chia tay tự nhiên T khóc. M đã bắt T hứa zì nhớ 0? "Nếu T đậu thì fải đi nghe chưa, còn 0 là 0 đi chơi nữa đâu". Và M xiết tay T thật chặt...T đã hug M thật chặt...T sợ fải mất M...T sợ fải xa M dù chỉ trong giây fút...Vậy mà bây giờ T sắp đi...0 có M bên cạnh để động viên...chỉ có nỗi đau đẩy T đi thật nhanh, thật xa, để 0 fải nhìn thấy những điều 0 muốn thấy.
    Đôi khi nghe tiếng điện thoại, chợt kỉ niệm lại hiện về...Sao mình trải qua với nhau nhiều thứ thế...để bi giờ ở đâu cũng toàn kỉ niệm. Những con đường đó, những bài hát đó...M còn nhớ M nói zì về chu kì bán rã 0?? Nhớ những câu thơ mình hay trích dẫn 0??
    Điềm thật sao khi những file về M bị virus ăn sạch. Rồi cả những bức mail cũng bị Ba T vô tình xóa mất. T cố tìm những zì cuối cùng còn lại. M có biết là T vẫn còn giữ 0...đồng tiền, mẫu giấy...nhất là cái necklace.
    ...tại sao...

    Dolphin

    Được sửa chữa bởi - dolphin2311 vào 20/04/2002 20:57
  7. dolphin2311

    dolphin2311 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    T sẽ đi...sẽ 0 báo với M 1 lời...T muốn lắm chỉ 1 tối thôi, tối cuối cùng...nhưng có lẽ nó chỉ làm T thêm đau mà thôi. T sẽ 0 nói zì cả. 0 1 lời chia tay...0 1 kỉ vật...0 có cả 1 tấm hình 2 đứa chụp chung. T ra đi...0 có zì hết.
    Bạn bè bảo T bỏ đi...quên đi...nhưng làm sao điều khiển trái tim được hả!! Đôi lúc T vô tình nhận ra T vẫn còn quan tâm đến M, đến những điều nhỏ nhặt nhất về M. Đôi lúc nhìn M đi trong trường...chỉ muốn khóc...T 0 thể hỏi thẳng...T 0 muốn làm M suy nghĩ hay khó xử zì cả. Nếu M thích ng` con gái khác, thì T biết làm sao. T hận her, nhưng còn M...
    T chưa từng nghĩ mình sẽ kết thúc sớm như thế..bằng 1 cách như thế...T đã làm zì sai huh M??

    Dolphin

    Được sửa chữa bởi - dolphin2311 vào 20/04/2002 20:59
  8. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    nên đổi tên topic này thành : " tâm tư tình cảm " thì hơn...tất cả mọi người có những điều phiền muộn đều có thể vào đây để chia sẻ cùng mọi người...riêng tôi nói lên những điều mà mình chất chứa bấy lâu nay thì cảm thấy nhẹ nhõm...cám ơn mọi người đã đóng góp những ý kiến chân thành.....
    thanks

    PIGLOVE

  9. Klump

    Klump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ngẩn ngơ làm thơ
    Bài thơ tình cuối
    Mai em đi
    Đường về giá lạnh
    Một mình
    Tiếc,
    Nhớ.
    9h tối, nhận e-mail: ' T sẽ không bao giờ quên L , L luôn là người bạn tốt, dễ thương và học giỏi của T'.
    Anh biết em ngại nói chữ ' yêu ', em sợ nói ra rồi mai xa nhau em sẽ càng đau khổ. Hay chỉ là anh ảo tưởng? Là bạn, ừ thôi, là bạn vậy.
    10h tối, lên Yahoo Messenger. ' Mày mà 7 love gì, mày thiếu gì em theo '. Ai cũng bảo thế. Nhưng có ai biết lòng anh đang nghĩ gì. Làm sao có thể mang tình yêu cân, đong, đo, đếm phải không em?

    Believe and you will find your way
  10. dolphin2311

    dolphin2311 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà nói...T sợ cảm giác này lắm!! T muốn đi ngay...đôi lúc T cảm thấy T 0 chịu nổi nữa...
    Hôm nay lại nghe thêm vài điều về M & Y. M ơi, M thật sự love Y đến thế sao? Nhiều lúc T muốn nổi điên lên. T nghĩ ra biết bao nhiêu cái để "chơi" M & Y, T nghĩ ra nhiều thứ lắm. Tàn nhẫn lắm! Nhưng T đâu làm được. 2 ng` có hiểu 0...1 ng` la ng` T love, còn ng` kia T đã từng coi là bạn rất thân...2 ng` có nghĩ cho T 0??
    T từng nhờ M chở Y, mặc dù T biết là...T tin M mà. T cũng tin Y nữa. XP nói sao T cả tin thế!! Chẳng lẽ T làm thế là sai sao?

    Dolphin

    Được sửa chữa bởi - dolphin2311 vào 21/04/2002 23:02

Chia sẻ trang này