1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ tâm sự, tình cảm của mọi người

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Klump, 07/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Klump

    Klump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là Mother's Day đấy các bác. Sáng nay mình tặng hoa cho má. Má vui, mình cũng vui. Ước gì có nhiều những khoảng khắc như vậy nhỉ. Chỉ còn vài tháng nữa là phải đi rồi, buồn thật oa...oa...oa
    To dolphin: L nghĩ lớp ai cũng hiểu T đã rất cố gắng vì lớp mừ. Ai mà chẳng thích có lưu bút và áo của lớp. Khì, chỉ có điều ai cũng làm biếng, chẳng chịu làm zì hít. L cũng dzậy nữa. Cố lên há!!! Khi nào làm áo xong, L đãi T xị đế Đãi cả G nữa!
    Không biết mọi người nghe ' If tomorrow never comes' của Ronan Keating chưa hỉ? Thời gian không còn nhiều nữa, sắp phải xa Việt Nam rùi, sao mình quý những ngày ngắn ngủi còn lại bên người thân và bạn bè quá.
    If tomorrow never comes
    Will she know how much I loved her
    Did I try in every way to show her every day
    That she's my only one
    And if my time on earth were through
    And she must face the world without me
    Is the love I gave her in the past
    Gonna be enough to last
    If tomorrow never comes
    'Cause I've lost loved ones in my life
    Who never knew how much I loved them
    Now I live with the regret
    That my true feelings for them never were revealed
    So I made a promise to myself
    To say each day how much she means to me
    And avoid that circumstance
    Where there's no second chance to tell her how I feel
    So tell that someone that you love
    Just what you're thinking of
    If tomorrow never comes

    Believe and you will find your way
  2. dolphin2311

    dolphin2311 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Ba la mình nhiều...vì mình cứ lo chuyện lung tung...mình cũng biết là Ba thương mình thôi!! Đôi lúc mình khó chịu vì Ba 0 suy nghĩ như mình. Tự nhiên lúc ôm quyển Sử & sắp...ngủ gục, mình nhớ lại những zì lúc nhỏ Ba đã làm cho mình. Ba làm cho mình nhiều lắm, đến bi giờ vẫn thế. Mình nhớ lắm những con thú nhồi bông, con gấu đạp xe, nhiều thứ nữa Ba đã mua trong khi lúc đó gia đình chẳng khá giả zì. Những bộ sách lên đến bạc triệu...vậy mà mình lại rớt Sing. Tiền học thêm cũng lên đến bạc triệu...vậy mà mình trốn học mãi.
    Mấy hôm nay tay Ba bị thương, 0 làm việc nhiều được. Mình cảm thấy mình fải gánh vác công việc. Có làm mới thấy Ba đã làm rất nhiều việc hằng ngày mà mình chẳng hề nhận thấy. Mình lại rơi vào tình trạng căng thẳng trước mỗi kì thi. Mình sợ mình làm Ba thất vọng!! Thi ĐH đối với mình là 1 cái zì đó rất khủng khiếp. Mình biết sức mình mà. Nhưng Ba muốn mình đậu. Ước zì mình thi đậu Sing lần này nhỉ. Ít ra mình fải làm được 1 cái zì đó theo mong muốn của Ba chứ!!
    to klump: thanks

    Dolphin
  3. Klump

    Klump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bế đứa con trai vừa chào đời lên, bà mẹ nhè nhẹ đong đưa đôi tay và hát:
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn ...

    Đứa bé càng lúc càng lớn lên. Khi được hai tuổi, nó chạy chập chững bước thấp bước cao nô đùa quanh nhà lôi sách vở trên kệ xuống để nghịch phá. Nó bày đủ thứ đồ chơi ra sàn nhà. Nó tè trong quần. Nó ị trên giường. Nó khóc. Nó la. Và bà mẹ đôi lúc phải thốt lên: ' Cái thằng này, con làm mẹ điên mất! '
    Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ đến bên chiếc nôi trìu mến nhìn nó và khẽ hát:
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...

    Đứa bé tiếp tục lớn lên thành một thằng nhóc chín tuổi. Nó không hề thích ăn uống đúng giờ. Nó không bao giờ muốn tắm rửa. Khi bà ngoại đến thăm, nhiều lúc nó lại buông giọng gắt gỏng với bà. Và bà mẹ đôi lúc muốn đưa nó đi đâu cho khuất mắt.
    Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ rón rén đến bên giường, kéo tấm chăn đắp lên người nó và khẽ hát:
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...

    Ngày qua ngày, thằng bé đến tuổi dậy thì. Nó dẫn về nhà những thằng bạn kỳ quặc. Nó ăn mặc những bộ đồ kỳ quặc. Nó nhủn nhảy một cách kỳ quặc theo những bản nhạc cũng rất kỳ quặc. Và bà mẹ đôi lúc có cảm giác như thể đang ở trong sở thú.
    Nhưng đêm đến chờ nó ngủ thật say, bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng của nó, bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...

    Thằng bé kỳ quặc tiếp tục lớn lên thành một thanh niên trưởng thành. Nó rời nhà lên thành phố để làm việc và sống trong một căn phòng trọ. Thỉnh thoảng bà mẹ đón xe lên thăm nó. Những lần như thế, bà phải ngồi trước cửa phòng trọ và chờ đến tận khuya thì thấy nó say khướt trở về. Bà dìu nó vào phòng, lau mặt cho nó rồi đỡ nó vào giường. Sau đó bà lắc đầu ngao ngán nhìn nó. Nhưng khi nó ngủ say, đượm buồn, bà khẽ hát:
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...

    Và rồi đứa con lập gia đình và họa hoằn lắm mới về thăm bà. Nó còn phải bươn chải để chăm lo cho mái ấm riêng của nó. Thời gian trôi qua và lạnh lùng khắc những nếp nhăn lên khuôn mặt già nua ngày càng hốc hác của bà mẹ. Một hôm, thấy yếu trong người, bà gọi điện bảo đứa con về thăm. Nó lái xe về thăm bà và ngủ lại một đêm. Tối đó, bà nằm trên giường và khẽ hát:
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    ...

    Nhưng cơn ho khan khiến bà không hát được trọn vẹn bài hát thuở nào. Đêm đó bà lặng lẽ qua đời.
    Sau đám tang, đợi tối đến, khi đứa con của mình ngủ thật say, người đàn ông vừa mất mẹ bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...

    Hát xong, hắn lặng lẽ khóc một mình.
    ( Trích ' Trái tim có điều kỳ diệu ' )
    Hồi đó con 4 tuổi, mới uýnh nhau với tụi bạn hàng xóm xong, con vào nhà mặt mũi lấm le lấm lét, me bảo con đi tắm rồi me đút cơm cho con. Con vẫn nhớ lúc ấy suốt mấy tháng liền nhà mình chỉ ăn mỗi một món củ cải kho nước vừa là canh vừa là món mặn. Me bảo ' đừng chơi với bọn nó nữa, ở nhà chơi với me '. Rồi hôm me bán mất con rôbô mấy bác gửi về cho con. Me nói với con rằng con rôbô ấy mang đi sửa rồi. 'Sửa gì mà cả mấy tháng vậy me?' con khóc rồi hình như me cũng khóc ...

    Believe and you will find your way
  4. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Hic..............đọc bài của Klump tui bùn wá à.............Tui lúc nào cũng làm mama của tui buồn hết............Ko phải là tui ko thương ba mẹ, nhưng thật sự tui ko biết bày tỏ tình cảm của mình như thế nào............Tui lại hay ngang bướng, chỉ thích làm theo ý mình.............Nhiều lúc làm xong mới thấy hối hận, tự hứa là sẽ ngoan ngõan ko như vậy nữa, nhưng ngày mai lại quên ngay...............Thế đấy.........
    Ba mẹ luôn hi vọng vào tui............con T vậy mà sướng đó...........Ba con T là người rất tâm lý và có thể chịu đựng được chuyện nếu T thi rớt DH, mặc dù là rất buồn..............Nhưng ba mẹ tui thì lại khác, họ sẽ ko chịu nổi...........Tui hay nói vui với mấy đứa kia là nếu tui rớt DH thì ra sông SG mà kiếm tui..............Nhưng tui ko nói đùa đâu............Chuyện đó là thật đó...........Vì vậy áp lực đối với tui là rất lớn, có nhiều lí do mà con T ko hiểu nổi đâu.............mà thôi , đừng nói nhiều về chuyện này nữa..........hãy cố gắng hết sức..............cả tui với con T đều biết mà, mình đâu có kém cỏi, tại mình chưa thật sự cố gắng thôi, nói đúng hơn là tại mình lười quá đó mà ,đúng ko, hì hì.............nào, bây giờ thì học hết sức và ĐÃ THI LÀ PHẢI ĐẬU, 1 Là đậu DH hay là đậu trên bàn thờ...........Khẩu hiệu của tui đó
    Con T à, chuyện của lớp đó...........Tui cũng đã viết thêm 2 bài nữa đó, giỏi chưa............thật sự tui muốn giúp con T nhiều thứ lắm, đừng nghĩ là tui bỏ mặc chuyện của lớp đó nhen.............có điều tui làm chuyện gì cũng hỏng..........như hôm đi xem áo, cũng đi cả buổi trưa, về đến nhà lăn quay ra ngủ ko cả đi học thêm, thế mà có kiếm đươc cái áo nào đâu, cuối cùng cũng lại con T kiếm ra................thôi, cố lên nhá, sắp xong rùi mà phải ko.............có chuyện gì thì kêu tui
    To L : hà hà, L nhớ đó nha.............đãi con T zí tui xị đế phải ko..............nhưng mà tui chỉ wen uống X.O thui đó nha, có đãi được ko đó...........à ,hum bữa đọc báo, thấy có 1 em học sinh trường LHP lọt qua được 16 em để được học bổng đi du học , ai mà giỏi wá ha

    THE GODMOTHER

    Được sửa chữa bởi - MAFIA_GIRL vào 13/05/2002 18:55
    Được sửa chữa bởi - MAFIA_GIRL vào 13/05/2002 18:57
    Được sửa chữa bởi - MAFIA_GIRL vào 13/05/2002 19:00
  5. dolphin2311

    dolphin2311 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    tớ thương lớp mình quá...tớ muốn đi học với lớp mình hoài cơ!!!

    Dolphin
  6. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    tập thể gắn bó suốt ba năm giờ chia tay sao lại không buồn được.
    mình không đành xa lớp mình, không đành xa cái lũ siêu quậy đó nhưng làm sao được đây.
    cái gì rồi cũng đến hồi kết thôi mà.
    chia tay lớp nhưng nó lại mở ra một tương lai mới cho mọi người.
    xa trường lớp mình buồn lắm nhưng mình phải cố gắng thi đậu đại học vì mẹ mình và bản thân mình. Gia đình mình kì vọng vào mình nhiều lắm nên mình phải cố gắng nhiều.
    Mẹ mình đã phải lo nghĩ về mình quá nhiều vì thế mình không được phụ lòng kì vọng của mẹ mình được.
    lionesse
  7. dolphin2311

    dolphin2311 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    con G ui...
    Hôm qua đọc cái bài con G viết về tớ với con G, tớ đã khóc đấy...Hum ni, lúc đang ngồi làm cái quyển cho lớp mình, tự nhiên tớ lại bật khóc ngon lành. Mà còn khóc bạo tàn hơn khi chui lên đây, lại đọc fải mấy dòng L viết trong "bạn nhớ zì nhất khi ra trường" í. Tớ hay cười nhăn nhở thế, chứ tớ mít ướt thí mồ chắc con G bít mờ.
    Tớ chẳng tin nổi là còn có mí ngày nữa thui...mí ngày ni học bài căng cả đầu ra, sợ fải đến lớp bị kêu lên trả bài lắm...nhưng mà mún đi học khủng khiếp!! Hôm qua đi ngoài đường, tớ tự nhiên buộc miệng: sao năm 12 qua nhanh thế...Chưa đã zì cả!!! Chưa quậy đủ zì hết!!!
    Đầu óc tớ nhớ bài thì tệ lắm, chứ nhớ mí kỉ niệm thì tưng bừng...chuyện zì tớ cũng nhớ...làm bi giờ càng thấy khủng khiếp hơn!!

    Dolphin
  8. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ai từng đọc những câu này chưa
    hãy để cuộc sống này là cuộc sống của anh
    đừng sẻ chia cho một người nào khác
    và em chết thì xin anh đừng khóc
    cuộc sống em và cuộc sống của anh
  9. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    hồi lớp 9 ai cũng nói là khó chia tay vậy mà họp lớp năm sau mời mãi mới đi
    Thôi mấy bạn ơi chia tay là chuyện bình thường mà Rồi chúng ta sẽ có những người bạn mới
  10. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    các bạn ạh ! đã có hợp đương nhiên có tan...tan rồi lại hợp vì thế không nên wá đau buồn cho những gì không thể tránh khỏi mà hãy để kỉ niệm dẫn dắt các bạn....
    ( cũng giống danh ngôn ấy chứ nhỉ ! hì hì hì !)

    andy-natalie

    Được sửa chữa bởi - piglove vào 25/05/2002 20:48

Chia sẻ trang này