1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ tình cảm của các thành viên ( cấm câu bài )

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi jamebondspy007, 23/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Nơi chia sẻ tình cảm của các thành viên ( cấm câu bài )

    Liệu 1 ngày ở VN có trôi nhanh bằng 1 ngày ở Pháp không?.
    Tôi đã tự đặt cho mình câu hỏi này nhiều lần. Và tôi đã thực sự nhận thấy: thời gian nơi đây trôi nhanh hơn thời gian ở VN.
    Mở mắt ra đã gần trưa ( khoảng 10h là còn hơi sớm đó ), đánh răng rửa mặt + nghe Metallica mất khoảng 30 phút, sau đó xách cặp lên thư viện ngồi đến khoảng 18h ( tất nhiên là có nghỉ ngơi chứ không phải học liền 8h ), sau đó về nhà nấu cơm, tối đến ngồi xem phim, nghe Metallica.
    Đó là 1 ngày bình thường như mọi ngày. Còn có những ngày phải đi làm thêm thì phải dậy sớm hơn nhiều, và về muộn hơn nhiều ( 1h hoặc 2h sáng ). Sáng hôm sau lại phải dậy sớm đi làm tiếp................
    Niềm vui nho nhỏ của tôi trong những giờ nghỉ làm ở đây là thư viện của trường. Không thực sự nhiều sách, nhưng rất đẹp và cổ kính. Những giờ phút vùi đầu vào những sách là thời gian thanh than duy nhất của tôi trong 1 ngày làm việc mệt mỏi.
    Vậy thì các bạn, liệu các bạn có còn ca cẩm nữa hay không về 1 tuần không làm được việc gì của mình? Tôi cũng muốn tôi có 1 tuần chẳng làm được việc gì để đi chơi cùng bạn bè, được đi dạo trong những khu rừng rậm rạp, dưới những hàng cây tràn đầy ánh mặt trời. Căng ngực ra đón lấy những luồng không khí trong lành mát lạnh . Và những cơn gió thổi tung đám lá vàng phủ đầy mặt đất sẽ luôn gợi lại cho tôi những chiều mùa thu HN, tay trong tay, chỉ có sự lãng mạn và tĩnh lặng tồn tại trong những tâm hồn đồng cảm............

    Hãy vote nếu thấy cùng tâm trạng !!!!!!!!!!!!!




    Les Diables Rouges

Chia sẻ trang này