1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ về công việc của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NamCute88, 29/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NamCute88

    NamCute88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mất việc!

    Vừa tốt nghiệp ĐH, mình đã xin được việc làm. 1 công việc mà nhiều người mơ ước. Có lẽ vì đạt được dễ dàng quá, nên mình ko biết quý trọng nó. Mình đã mắc nhiều sai lầm trong công việc. Và giờ thì sắp bị đuổi việc rồi.
    Chán+Nản+Mệt+…Mún buông xuôi…Muốn khóc lắm nhưng hôm qua chỉ rơi được vài giọt, nhưng rồi ko thể rơi được nữa. Tất cả đè nặng trong tim…
    Liệu thế là đã hết chưa? Có lẽ người khác sẽ cho mình là 1 con ngốc khi đã bỏ lỡ 1 cơ hội việc làm như thế.
  2. pvquang

    pvquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bạn cũng khá giống mình đã từng trải qua , cũng không biết phải nói sao với bạn nhưng mình chắc rằng thời gian sẽ giúp bạn nhận ra được những chuyện đã qua hãy coi là bài học để sau này bạn sẽ trân trọng hơn những gì bạn đang có. Sẽ không bao giờ là hết cả chỉ cần bạn có niềm tin làm lại từ đầu. Chúc bạn sớm lấy lại cân bằng.
  3. thuyetbatdac

    thuyetbatdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hờ!!!!! cũng giống mình, đầy hối tiếc. Nhưng mình không bị mất việc. Cố lên, còn nước còn tảt. Nếu đã hết nước để tát thì sang chỗ khác tát tiếp. Đừng buồn. Làm lại từ đầu
  4. oan_hon

    oan_hon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzz! dạo này cảm thấy công việc đang làm nhàm chán quá nên lập chủ đề này cho mọi người vô chỉa sẽ công việc của mình và xả stress ^^ ! Rất mong mọi người hưởng ứng =D>
  5. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    hic nick nghe khiếp quá - ko dám nói gì luôn
  6. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mất thì mới thấy tiếc.mình cũng từng bị mất việc,ra trường đi làm xin vào đc chỗ người bạn làm.lương khá mơ ước của bao người lúc đó,nhưng trong cái may có cái rủi,mình bị ốm nên phải nghỉ để đi chữa bệnh,mặc dù bệnh của mình khỏi nhưng vì mặc cảm với bệnh tật và ngại với những người trong công ty khi bít mình bị bệnh,mmình đã xin nghỉ việc luôn ở chỗ đấy,chị giám đốc ở đấy rất tổt,hỏi thăm mình khi nào khỏi,quay lại làm việc nhưng mình đã từ chối.Ko bit quý trọng những gì mình có,ko bỏ qua được cái cục tự ái to uỳnh đó.Thời gian sau khi nghỉ việc và chữa bệnh của mình là khoảng thời gian vô ích nhất,kéo dài 2 năm,chỉ ở nhà chơi game,ăn và ngủ ko quan tâm kiếm việc làm,trốn tránh gặp mặt bạn bè.Thời gian qua làm lành vết thương,dần dần mình gặp lại bạn bè,nói chuyện thấy họ làm việc kiếm tiền,rồi mình bắt đầu đi làm lại,mọi việc cũng dần dần ổn định.
    -Hãy quý trọng những gì bạn đang có
    -Sức khỏe là thứ quý giá nhất,mất đi thì bạn sẽ ko bao giờ lấy lại được,sống khỏe và chăm tập luyện thể thao
    -Khi gặp khó khăn hãy gặp bạn bè,họ an ủi chia sẽ và giúp bạn vượt qua khó khăn.
  7. oan_hon

    oan_hon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzz! Muốn làm một cái gì đó để thay đổi hướng đi trong công việc hiện tại mà không biết phải bắt đầu từ đâu :(.
    Mệt mỏi khi phải đấu tranh với chính bản thân mình, để rồi có những lúc bã người, dừng lại, ngẩn ra, không biết mình làm thế để làm gì nữa. ~X
  8. thuyetbatdac

    thuyetbatdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sếp lớn vừa gọi lên giáo huấn. Nói vòng vo tam quốc 1 hồi hóa ra bẩu mình phải im trước những gì mà ban lãnh đạo đã quyết định. Phải không nghe, không thấy, không biết, không nói. Chết! Chả phải iem.
  9. oan_hon

    oan_hon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái này ghi rõ ở điều lệ công ty rồi mà :eek:.

    Điều 1: Sếp luôn luôn đúng
    Điều 2: Nếu sếp sai thì xem lại điều 1 :|
    Phận làm nhân viên cứ thế mà thực hiện :(
  10. zuxibi

    zuxibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hay. Không ngờ đọc câu chí lý vậy:
    "Điều 1: Sếp luôn luôn đúng
    Điều 2: Nếu sếp sai thì xem lại điều 1
    Phận làm nhân viên cứ thế mà thực hiện"
    Theo mình câu này chỉ dành cho công ty nhà nước VN thôi. Mà mình cũng trong số đó đây. Nhiều khi thấy chán cái cung cách làm việc ở công ty nhà nước nhưng vì "miếng cơm manh áo", sợ phải "đấu đá" bện ngoài nên phải bám vào cái công ty này. Giận cách làm việc chồng chéo, "sếp luôn đúng", "làm hay không bằng thằng hay nịnh. Ước sao mình có "đủ lông đủ cánh" để bay ra "chân trời mới", để có thể cống hiến "đời trai". Một vài dòng suy nghĩ, mong mọi người cùng chia sẻ.
    P/s: Đó là lý do vì sao có những bài "hạnh phúc là gì?" hay "ý nghĩa của cuộc sống". Vòng luẩn quẩn của cuộc đời.

Chia sẻ trang này