1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ về công việc của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NamCute88, 29/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boomboomhk

    boomboomhk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang đối đầu với 2 thứ:
    - Công việc căng thẳng, đau đầu, bạn mệt mỏi.
    - Bạn không tìm được cách giải tỏa áp lực.
    - Bạn chưa tìm ra phương hướng giải quyết cho công việc và sự nghiệp.

    Bạn giải quyết từng thứ một, đừng để căng thẳng quá lâu, đau đầu lắm
  2. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng đã tiêu đến cây vàng cuối cùng rùi :(
  3. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Đọc cũng vui
  4. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Dao nay song lan man qua.
    Where is the destination? over my load, over my mind.
    Everything seem goes away.
  5. hongtymuoi

    hongtymuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Công sở chuyện thật như bịa

    Chuyện thường ngày ở cty tớ đấy....lưu lại làm kỉ niệm, và bình thường thì lôi ra đọc để relax.

    Normal 0 false false false EN-US KO X-NONE
    Ăn thịt chó ở Đông Anh
    Con chó nó chả có tội gì ngoài tội thịt nó ngon - bổ - rẻ. Chẳng thế mà mấy chị em bên kho thường xuyên bỏ cơm cho chó, còn mình ăn thịt nó. Điều này thì dễ hiểu nhưng kiểu thèm ăn thịt chó của mấy chị em văn phòng công ty thì thật là khó hiểu.
    Mới nghe đến Đông Anh có quán thị cầy ngon, mấy nàng đã sừng sực lên. Nhìn vào cứ tưởng không có miêng thịt chó là chết đến nơi rồi. Tâm trạng uể oải, ruồi không muốn đuổi, muỗi không thèm đập ( nếu có bọn này trong văn phòng). Và các nàng ấy âm thầm chờ cơ hội.

    Vào một ngày nắng chói chang, nóng bỏng (không phù hợp để thưởng thức thịt cẩu), sếp đi công tác, xe để ở nhà các nàng ấy mật ngọt dụ dỗ lái xe đi Đông Anh. Cả 5 nàng như những quý bà sang trọng bước xuống từ xe EQ rồi lao thẳng vào quán 7 món, ào ào gọi đồ, không thiếu món nào. Ăn uống rôm rả, chém gió rôm rả....các chủ đề được đưa ra mổ xẻ trong đó có chủ đề về sếp, về tăng lương, về anh Núi....tuyệt nhiên không thấy chủ đề về ...chó. Các nàng ngợi ca sếp không tiếc lời nhưng vùi dập sếp cũng cực kỳ dã man. Nhẫn tâm đến mức xe của sếp cũng bị vùi dập tơi bời. Nghe các nàng nói, nhìn các nàng miêu tả cứ tưởng các nàng đang nói đến xe công nông đầu ngang về làng chứ không phải quả xe EQ long lanh ngoài kia. Khổ cho chủ quán phải cắt cử hẳn 1 người không phải nấu, phải nướng phải dọn dẹp gì hết chỉ mỗi việc là đứng trông xe đừng để trộm nó vặt mất cái gương ( đặt hàng Air đắt kinh khủng).

    Hoàn toàn sếp không biết chuyện này. Và giả sử nếu sếp có biết thì chắc sếp sẽ nhìn xoay xoáy từng đứa một và bình thản "Ai cho mấy đứa đi xe của Anh mà còn chê...".

    Normal 0 false false false EN-US KO X-NONE
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Malgun Gothic"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    Ăn thịt chó ở văn phòng
    Thấy bịch thịt chó từ Đông Anh gửi sang, mắt các nàng sáng rực, nuốt nước miếng ừng ực...ừng ực.....to đến nỗi tất cả cánh mày râu trong công ty đều biết. Họ đợi một lời mời như con hổ đợi nai tơ xuất hiện, mèo già đợi chuột non....nhưng không hiểu vì vô tình hay cố ý...chả có lời mời nào hết. Anh em thất thểu đi ăn trưa. Còn các nàng chạy tót vào phòng họp, đóng sầm cửa, leo lên bàn họp, ngồi trễm trệ, ngấu nghiến số thịt chó ít ỏi.
    Thật không thể tưởng tưởng được trong số ấy có một nàng bụng to mặc váy ngắn, ngồi khoanh tròn (hay duỗi thẳng chân) gắp thịt chó chấm mắm tôm. Nói đến chuyện mắm tôm, vì cố ý chủ nhân của bịch thịt chó trên không gửi kèm sang. Tâm hồn ăn uống phong phú nên sáng tạo cũng dài miên man, cử ngay em TLH đi mua một suất bún đậu, tiện thể xin thêm 5 xuất mắm tôm....he he.....khôn lỏi hơn cả sếp...

    Mr Núi vì không thể chịu nổi cơn thèm gõ cửa cộc cộc. Tuyệt không có 1 ai mở cửa. Quá oán hận vì đồng nghiệp ăn ngon không mời Mr ấy tắt bụp điều hòa. Sự oán hận này còn ai oán đến tận cuộc họp phòng KD. Bước ra khỏi phòng Mr ấy gào lên: "Khiếp ai ăn thịt chó đánh rơi một miếng. Mất vệ sinh!!!!" Không biết đây là sự trả thù vì không được mời ăn hay đó là sự thật. Nhưng có vẻ thù đòn chính xác hơn. Vì chả có nàng nào sợ hãi, thậm chí còn phải cố gắng lắm để không phá lên cười. Và kết luận của một nàng là chuẩn hơn cả: "Ăn còn chả đủ lấy đâu ra đánh rơi. Nếu mà đánh rơi anh ấy đã chụp ảnh trình sếp rồi". Chuẩn!.

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Malgun Gothic"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  6. hongtymuoi

    hongtymuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US KO X-NONE
    Quả dưa vàng
    Hôm nay sinh nhật em Thu, em Oanh NT mang một quả dưa vàng đến góp vui. Ăn cơm trưa xong thì gọt. Đúng lúc đó Lâm NH, Minh IT, đệ tử của Oanh NT đi ăn về, các nàng mời rất to và nhiệt tình. Trong khi đó Mr Núi không được mời. Nhẫn tâm hơn, lúc ăn trưa các nàng bày cơm canh thit cá thơm nức mũi cũng chẳng mời một câu dù biết mười mươi anh ấy đang chưa có gì để măm. Hậu quả là lời góp ý của Anh Núi với em Hương kế toán như sau: "Có cái ăn thì chả mời, thế mà thỉnh thoảng xin về sớm"
    Thâm thúy đòn thù không mời: Nhân lúc các nàng bụng no trùng cơ mắt định ngả người nghỉ ngơi, Mr Núi liền mở nhạc rất to (hết cỡ) bài gì đó về Hà Tây, cửa ngõ thủ đô...tua đi tua lại... Oanh NT định đưa cho cái tai nghe để được yên ổn. Nhưng chưa kịp đưa thì ai ngờ Mr ấy nghêu ngao theo. Hát thì không hay bằng nhưng độ to và thô thì hơn hẳn. Màn này thì đúng là không đỡ được.


    Đi làm muộn
    Cứ lần nào sếp đi công tác là tinh thần làm việc của nhân viên sa sút. Sáng nay 2 chị em nhà Oanh NT và Tâm LH 8h20 mới tay xách nách mang xôi sáng, hoa quả, bánh kéo đến công ty. Vừa bước vào cửa văn phòng đã oang oang hỏi nhau:
    - Sếp hôm nay có đến không?
    Oanh NT cậy cao ngó vào phòng sếp thấy tối thui, trả lời:
    - Chắc sếp không đến đâu.
    Rồi hí hửng:
    - Nếu sếp không đến, 10h30 là chị về.
    Vừa nói xong 2 chị em giật bắn mình, sếp đang ngồi lù lù ở bàn uống nước, mắt âu yếm nhìn 2 đứa. May sếp là người độ lượng (vì những trò này sếp trải qua hết rồi) nên không nói: "Không cần phải đợi đến 10h30 đâu, các em có thể về ngay từ bây giờ". He he ...

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Malgun Gothic"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  7. evilzone

    evilzone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Quá chán với môi trường công sở, toàn một bọn mắt trước mắt sau là rình ăn cắp thời gian với buôn chuyện nói xấu lẫn nhau.

    Xuất phát điểm nông dân và tiểu nông cộng thêm tâm lý nô lệ nên chỉ quen với những trò láu cá vặt
  8. hongtymuoi

    hongtymuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sao dị ứng với dân công sở thế bạn. Không phải chỗ nào cũng thế đâu...làm quen cái nhé bạn.
  9. goctoado

    goctoado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thật là hấp dẫn=D>:-bd[r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thật là hấp dẫn=D>:-bd[r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thật là hấp dẫn
  10. evilzone

    evilzone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không phải nơi nào cũng như thế, nhưng cũng không trách mọi người được...dù sao thì cần nhìn vào mặt tốt của mọi việc...

    Live on the bright side !!

Chia sẻ trang này