1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chia tay rồi mà vẫn nhớ người ấy, có nên quay lại không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meoom, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hê, bây giờ người ta hàn hiện đại, hàn mà không biết là hàn í chứ. Nói chung là yêu hay không, thì cái này bạn phải tự quyết định, bọn tớ ở đây chỉ chọc ngoáy cho vui thôi. Mấy hôm nữa xin được lock cái này lại, bây giờ thấy các bác vẫn đang chọc ngoáy khiếp quá nên không dám lock
    to: cobiet dại là dại thế nào, nếu mà lửa tình yêu nó bén được rồi cháy to chẳng sướng quá đi chứ lại, có ai không thích được yêu, được ôm hôn người mình yêu đâu cơ chứ.
  2. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đang như bạn,lý trí và tình cảm khác nhau,nhớ,nhớ nhiều lắm,muốn way lại,muốn ở bên cạnh ng ta lắm.
    nhưng thực hình như lý trí của tôi lấn áp nhiều hơn,tôi vẫn nghĩ way lai rồi cũng sẽ chia tay,như vậy càng đau hơn.
    mà khi bạn chia tay chắc chắn phải có lý do nào đó ở ng này,hay ng kia,liệu way lại bạn có nghĩ rằng cái lý do đó có còn diễn ra 1 lần nữa ko.
    "nhưng khi 1 cánh cửa đóng lại,1 cánh cửa khác lại mở ra.Điều bạn cầm làm là thôi ko chờ đợi nơi cánh cửa đã dóng,hãy tìm 1cánh cửa khác mở ra cho mình"
    nếu bạn thấy thật sự ko thể thiếu ng đó,bạn học,bạn làm,bạn buồn nhưng ko có ng đó ở bên cạnh,bạn thấy trống trải,mọi thứ ...........còn nếu bạn chỉ nhớ ng đó,nhớ những kỉ niệm mà 2 ng có với nhau thì
    nhưng có lẽ tình cảm của bạn thì chỉ có bạn cảm nhận được.
  3. khoc

    khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cach day hon 10 nam, toi da tung o trong hoan canh nhu ban bay gio. Toi da chia tay nguoi ta khi tinh cam van con rat rat nhieu, nhung viec chia tay la ko the tranh khoi, chung toi da ko co du long tin & su ton trong can thiet de duy tri mot tinh yeu, vi vay toi da quyet dinh...thoi. Luc do toi con tre & luon tin rang thoi gian co the xoa nhoa moi noi dau. Thuc te ko phai vay, du nhieu nam da troi qua, toi ko he gap lai nguoi ay ke tu ngay do, nhung noi dau don khac khoai van luon day vo toi. Ban a, thu tinh cam do ko ngot ngao & lang man nhu trong tieu thuyet dau, no thuc su huy hoai cuoc song cua ban, can tro hanh phuc cua ban.
    Neu nhu ban hoi toi co muon quay lai voi nguoi do nua hay ko u? Ko dau ban a, ly do thi toi da noi roi day, do ko phai la nhung chuyen hon gian cua tuoi tre, do la su lech pha giua 2 con nguoi nen ko co cach nao co the han gan duoc.
    Toi noi nhung dieu nay de ban hinh dung duoc nhung gi truoc mat ko he don gian chut nao. Neu ban thay rang chia tay la can thiet (mac du ban van con yeu nguoi ta), thi nen gap & noi chuyen ro rang, sau nay ban se thanh than & ko phai hoi tiec. Con neu nhu do chi la mot chuyen gian doi nho nho, hay den lam lanh voi nguoi do, dung ngai rang lam the la ha minh, tinh yeu ko co cho danh cho nhung tu ai vun vat.
    Vai loi chia se, mong ban binh tinh & tinh tao de thu xep on thoa.
  4. Impossible_HP

    Impossible_HP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với "khoc", trong lòng tôi không bao giờ quên một bóng hình nhưng tôi biết là tôi sẽ không bao giờ quay lại. Bởi vì những gì mình còn nhớ, mình còn đau đớn vì người ấy, tất cả cũng chỉ là con người của quá khứ. Mình đau khổ vì quá khứ, nhớ người trong quá khứ, mình cứ mải nhớ về những kỉ niệm vui ngày xưa mà buồn cho hiện tại. Vâng, hiện tại thì sao, người đó đã thay đổi, không còn là con người của quá khứ ngày xưa, của cái thưở mà 2 người quấn quýt bên nhau nữa. Nếu bạn thực sự muốn quay lại thì hãy thử một lần nữa đến bên người đó và nói lên tình cảm của mình, được thì được, không được cũng chẳng sao, cái chính là bạn đã thực sự thoải mái trong lòng, không còn băn khoăn gì nữa. Bởi vì quay lại được thì cũng đã được rồi, mà k0 thì cũng đã chắc là không rồi, có cố gắng cũng chẳng hơn gì mà không khéo còn chuốc lấy sự thù ghét của người ấy, như chính bản thân Imp đã từng bị...hic hic.
    Đấy chỉ là ý kiến từ cá nhân mình, có thể với mình là đúng nhưng với bạn lại không, nhưng đây cũng là một ý để bạn tham khảo, chúc bạn vui.
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói 1 điều này, cực kỳ đúng với mọi trường hợp , các bạn hãy ngẫm nghĩ mà xem: Tình huống đặt ra là 1 trong 1 người thấy không còn tình cảm và muốn chia tay
    Nếu người con gái nói chia tay , người con trai năn nỉ muốn quay lại =====> đến 90% cô gái sẽ OK quay lai , ngay cả khi không còn yêu nữa { đanh'' vào lòng bao dung của con gái}
    Còn nếu anh con trai nói chia tay, và cô gái năn nỉ =======> chưa đến 10% chàng ta sẽ OK đâu
    Đấy là sự khác biệt rất rõ nét giữa boys and girls, con trai hết yêu chia tay là hết chuyện , với con gái hết yêu vẫn còn có thể tồn tại cái được gọi là tình thương, kỉ niệm.
    To meoom : bạn trai bạn không nhắn tin trả lời chưa chắc là do anh ấy còn yêu bạn đâu , mà có thể anh ra hoàn toàn không bất ngờ { cũng có thể đang chờ đợi chuyện này rồi } bởi có thể chính anh ta cũng muốn chia tay. Con gái hay lưu giữ kỉ niệm , vì thế nên chia tay mà vẫn không thể quên được người xưa , nhưng nhu thế cũng là tự bạn làm khổ bạn mà thôi . Mình khuyên chân thành là thời gian này đừng quay lại . Hãy để 1 thời gian để chiêm nghiệm về TY của 2 người đã rồi hãy quyết định xem bước tiếp theo nên làm gì. Như thế bạn cũng không phải hối hận .
    Good luck to you

  6. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    MEOOM a! toi khueyn ban hay de cho thoi gian lam cau tra loi chinh thuc,thoi gian ay ma,ban co hieu khong ,thoi gian se lam ta binh tinh hon ban cu de the 1 thoi gian nua xem sao,neu thuc su cai ma ban goi do la tinh yeu,thi tu no se tim den voi minh , con neu khong thi khong nen niu keo lam gi<tha dung co niu keo nat tan long nhau chi hoi em!>
    cho ban loi khuyen nay: cai gi cua minh thi se mai mai la cua minh ,cai gi khong phai cua minh thi mai mai se khong phai la cua minh<ok>
    do la kinh nghiem cua toi,truoc day toi cung nhu ban ,nhung toi da cho hon 1 nam roi,va bay gio toi van yeu nguoi ay,chi the thoi du bon toi bay gio MOI NGUOI 1 NOI,nhung tinh yeu ay van chi la cua chung toi,hay vui len ban nhe,hay song yeu doi di,va tim mot viec gi de lam cho voi noi buon nho, nên nho la tinh yeu khong phai la 1 cai gi wan trong nhat ,khi ma no da khong con wan trong nua <ok>
  7. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    IMP OI!
    rat vui vi biet duoc la co nguoi giong voi minh
    em bay gio cung giong nhu la anh vay,em doc bai cua anh xong thay chung minh co nhieu diem chung ,va thuc su em rat vui ,ngay xua em cung da tung nhu anh.
    em la nguoi noi loi chia tay voi nguoi ay ,de roi sau do lai hoi tiec,va roitim cach de way lai ,de niu keo nhung ,cuoc doi dau nhu ta monh cho,va the la khong nhung......ma nguoi ay con dam ra ghet em nua, rat vui vi biet anh
  8. NIUguy

    NIUguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Với mình nếu người ta đã muốn chia tay thì chia tay, coi như người ta đã tu mat gi :). Đâu cần fải buồn nhiều về chuyện đó. Còn quay lại, chắc là không, hình như chắc chắn la không .
    If I don''t call you, just keep on trucking, it''s saturday I don''t know if I have enough time.
    MN
  9. hoatrang150302

    hoatrang150302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    nói chia tay nhiều lần nhưng rồi cả 2 lại quay lại. và lần này nữa, không biết bao giờ mới quên đươc đây. làm sao bây giờ???
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, bạn làm vậy chằng khác nào xem tình yêu là trò đùa, muốn thì yêu, không muốn thì chia tay, cần phải suy nghĩ kĩ trước khi quyết định chứ bạn. Bạn hành động như vậy thật là trẻ con đó meoom ạ! Anh ấy im lặng tức là anh ấy cũng chưa muốn chia tay bạn đâu, nhưng chắc là anh ấy cũng giận đấy nên chưa muốn gặp bạn để hỏi lí do vì sao bạn chia tay. Tớ nghĩ đàn ông họ có lòng tự trọng cao lắm cho nên bạn cần tìm lí do quy lại thật khéo vào kẻo chạm đến lòng tự ái của anh ấy. Bạn có thể nói rằng muốn chia tay để thử lòng xem anh ấy còn yêu bạn nhiều không, có muốn giữ bạn bên cạnh anh ấy nữa hay không, còn bạn thì sau khi thử không gặp anh ấy có mấy ngày mới biết rằng bạn không thể sống nếu thiếu anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ cảm động. Cách này coi bộ không ổn lắm nhưng bạn cứ thử xem. Chúc may mắn!

Chia sẻ trang này