1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chia tay rồi mà vẫn nhớ người ấy, có nên quay lại không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meoom, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrongden143

    xuongrongden143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  2. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang ở trong tình trạng như bạn...chỉ khác một điều là lúc trước anh ta là người chủ động chia tay, bây giờ tôi biết mặc dù anh ta rất muốn quay lại với tôi nhưng lại ngại,sợ phải đối mặt với tôi, ko xứng đáng với tôi...và nhất là sợ bị tôi từ chối...Còn tôi thì vẫn rất yêu anh ấy, nhớ anh ấy lắm nhưng tôi ko biết làm cách nào để có thể quay lại với anh ấy...bởi vì tôi cũng sợ, sau này sẽ phải đau khổ hơn nữa.....tôi thật sự đang chán nản, bế tắc....
  3. hoatrang150302

    hoatrang150302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi cũng đã nói chia tay nhiều lần rồi. nhưng rồi cả hai lại không thể. dẫu biết không thể đi cùng nhau trên cùng một con đường nhưng lại không thể quên đươc nhau. không biết lần chia tay này có như các lần trước không.
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Nên dứt khoát đi bạn à . Đừng để chuyện chia tay làm cho bản thân mình mệt mỏi như vậy .
    Tôi cũng đã từng ở trong tình cảnh như bạn , bó thì thương , vương thì tội . Nhưng cuối cùng tôi cũng đã chủ động chia tay. Tôi đã hỏi bạn bè mình , những người đã từng tiếp xúc , chơi và nói chuyện hợp , hiểu đôi chút về người đó , thậm chí hỏi cả những tên con trai chơi cùng. Tôi vẫn còn tình cảm nhưng nó chỉ là kỉ niệm đẹp để khi về già nghĩ lại mà thấy ngộ ngộ , buồn cười thôi chứ để tiến đến tình yêu và kết thúc có hậu thì quá khó . Không thực sự có tiếng nói chung--> sớm muộn gì cũng thôi .
    Bạn và người ấy đã nói chia tay nhiều lần , nghĩa là cả hai người đều cảm thấy có gì đó mệt mỏi về nhau , hãy cố gắng chấm dứt biết đâu bạn lại có một người bạn thân hiểu mình , và một người anh trai tốt thì sao . Rất có thể đấy , chúc hạnh phúc
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Thế giới này vẫn còn 2 tỷ 999 triệu 999 nghìn 999 người đàn ông khác để bạn có thể lựa chọn cơ mà!
  6. langtuhaohoa1234567

    langtuhaohoa1234567 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chào bạn meoom, tôi nghĩ rằng con trai im lặng khi bạn nói chia tay là vì anh ấy giận bạn, giận thôi chứ vẫn còn yêu bạn lắm, bạn phải tìm hiểu xem bạn nói lời chia tay với anh ấy vì lý do gì ? lý do đó có đáng không ? nếu lý do đó đáng thì hãy quyết định chia tay, nên nói chuyện trực tiếp với anh ấy, nói chia tay mà qua điện thoại, không ổn chút nào. còn nếu sau khi suy nghĩ bạn thấy lý do chia tay không đáng, hãy gặp anh ấy và nói rõ bạn cảm thấy thế nào, nói với anh ấy bạn vẫn còn yêu và rất muốn được ở bên cạnh anh ấy...đừng sợ anh ấy từ chối hay sợ bị tự ái, như bạn gì nói đó " tình yêu không có chỗ cho những tự ái nhỏ nhặt" . mà cho hỏi một câu...bạn bao nhiêu tuổi rồi ?
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần vẫn có tình yêu thì quay lại đi còn chờ gì nữa,nhanh nhanh lên không lại phải nhìn "anh bên người yêu mới bây giờ"
  8. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    "Không nên tắm hai lần trên một dòng sông" cơ mà nhỉ???

Chia sẻ trang này