1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chia tay sao cho người ta hiểu đúng và thông cảm??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meo_dancer82, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nói chia tay sao cho người ta hiểu đúng và thông cảm??

    Xin lỗi mọi nguời. Mình ko muốn fải vào viêt 1 bài ntn đâu. Lâu rồi tôi ko muốn vào đây nữa nhưng bạn taép tôi ghê wá.

    Chuyện là thế này. Hơn 1 năm trc tôi wen 1 bạn con trai. Tôi và bạn ấy thực sự hợp và yêu wý nhau rất tự nhiên. Được vài bữa bạn ấy nhắc đến chuyện YÊU tôi thấy hơi sởn gai ốc vì wen wa mạng mà. Nhưng tôi nghĩ bạn ấy đùa vì bt chúng tôi hay nói đùa vô tư lắm . Bây giờ tôi mới biết ý của bạn ta hoàn toàn là thật! Lúc đó đáng lý tôi fải nói rõ cho bạn ấy hiểu là mình ko thể nói Yêu đương gfi nhanh đến thế, nhưng vì tưởng là đùa tôi lờ đi ko nhắc đến.

    Đến nay hơn 1 năm rồi, bạn ta vẫn còn học, tôi ra trg. Tôi muốn tạm thời 2 đứa chỉ 1 tuần chat 1 lần thôi, tôi cũng hết chuyện để nói rồi, Bạn ta lại sợ " xa mặt cách lòng " nên bày trò giận dỗi vì câu nói đó của tôi! Chúng tôi ở rất xa, tôi HN, bạn ta trong SG. Nghĩ vậy tôi thấy thương, tôi vẫn chat nhiều như trc. Được 1 tháng sau đó bạn ta chat thưa dần và lập hết nick mới nhảy vào làm wen với tôi như 1 ng` mới nhưng tôi biết vẫn là bạn ý kiên trì an ủi động viên tôi và kể những chuyện riêng buồn của bạn ấy cho tôi nghe.

    Trong suốt 3 tháng hè tôi chấp nhận chuyện ấy như ko. Đến khoảng hơn nửa tháng nay tôi muốn tập trung vào việc học và cũng muốn bạn ấy wan tâm đến chính bản thân bạn ấy hơn. Nhưng nh~ lời khuyên can của tôi trong suốt hơn 1 năm wen nhau bạn ấy bỏ ngoài tai. Bạn ấy chấp nhận con ng` bạn ấy, muốn ng` khác nhớ đến wá khứ " oai hùng" vừa lười học và đấnh nhau của bạn ấy, muốn rong chơi và ko muốn học, chẳng muốn làm. Tôi nhận ra giữa chúng tôi ko còn tiếng nói chung như trươc nữa. Tôi ko còn đủ kiên nhẫn để khuyên can, bảo ban, động viên như tôi đã từng làm trong hơn 1 năm wa nữa và tôi muốn chấm dứt wan hệ với bạn ấy ngay lúc này.

    Có lúc tôi nghĩ, dù sao bạn ấy cũng là nguời tốt, chỉ vì còn it tuổi nên chưa biét lo cho tương lai và sự nghiệp của 1 thằng đàn ông, nhưng sư kiên nhẫn đến hôm nay dường như ko thể cố gắng hơn đuợc nữa. Bạn ấy thọc wá sâu vào chuyện riêng của tôi : chat với anh tôi để hỏi hết chuyện riêng học tập, làm, wan hệ của tôi với ng khác giới khác..v...v.. Tôi rất bực mình, tôi đã nói chia tay bạn ấy, nhưng rồi cả 2 lại buồn và lại tiếp tục chat và email. Tôi biết chỉ vì wý mến " thương " tôi mà bạn ta làm vậy nên bỏ wa. Nhưng hôm nay quả thực tôi ko thể nào chịu đc nữa.

    Hôm nay bạn ấy nhờ người wen ở HN thuyết phục tôi. Nói rằng tình cảm giữa tôi và bạn ấy là tình yêu. Rằng thế này thế nọ. Rằng cả 2 fải sửa đổi để có thể chấp nhận nhau vì ko fải ai cũng hợp hoàn toàn với 1 người khác , đã YÊU là fải có cãi nhau và bất hoà ..v...v.thực sự tôi nghe mà thấy lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Nói chuyện đt với anh ấy( ng` mà bạn ấy nhờ ) hơn 2 tiếng , tay tôi mỏi rã rời bỏ cả ăn để nghe nhưng thú thực tôi chỉ thấy mình bị tổn thương thêm. Tôi ko chấp nhận được sư khác biệt wá nhiều trong wan điểm sống giữa tôi và bạn ấy. Tôi ko muốn fải tranh cãi làm gì nữa mặc dù tôi rất yêu wý và luôn mong bạn ấy hạnh fúc

    Đến bây giờ mặc dù biết là bạn ấy sẽ buồn lắm...sẽ cảm thấy bị bỏ rơi..sẽ cảm thấy bế tắc trong tình cảm. Tôi biết thế và tôi ko muốn thế nhưng sự thực thì ko nên chối bỏ . Tôi ko biết fải khuyên bạn ấy thế nào. Trước có lần bạn ấy bảo hay là tạm thời bạn ấy và tôi xa nhau để bạn ấy wên tôi đã, khi nào wên rồi bạn ấy sẽ liên lạc lại để làm 2 ng` bạn bình thường nhưng rồi bạn ấy lại ko thể làm như vậy. Tôi luôn nhận ra 1 điều là bạn ấy luôn cố tình ******** hình trở nên trầm trọng hơn. Nếu YÊU qý tôi sao bạn ấy ko coi tôi như bạn thân để chia sẻ với nhau bình thường mà luôn dồn tôi vào thế phải trả lời : YÊU hay KO YÊU???

    Có những lúc tôi ko thể chấp nhận đc những suy nghĩ điên rồ , dớ dẩn của bạn ấy, vậy mà tôi càng ko nói bạn ấy càng được thế. Đến nay tôi đã ko còn muốn mở lời nói thêm gì nữa cả. Tôi chỉ muốn viết lên để bạn ấy đọc được và thông cảm cho tôi. Thực sự tôi ko có YÊU ai trong lúc này, chẳng bạn ấy cũng chẳng fải bóng hình cũ nào cả. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận bạn ấy với tư cách 1 nguời bạn mà thôi, bạn thân, chị gái..miễn sao có thể làm bạn ấy bớt buồn và ko thể hơn được. Giữa tôi và bạn ấy có nhiều điều đồng cảm, nhưng để YÊU bạn ấy thì chắc là ko đc.

    Tôi fải nói thế nào ? Tôi ko muốn viết mail cho bạn ấy nữa..ko muốn nt gì nữa cả. 2 hôm vừa rồi bạn ấy nt tôi cũng mặc kệ nên hôm nay mới có trò nhờ vả đó. Tôi có nên mặc kệ lần này nữa ko. Mặc kệ mãi rồi bạn ấy cũng hiểu? Hay là nên viết mail? Viêt mail nói rõ ra có fải là ác ko? Tôi chỉ sợ vì mình mà bạn ấy nghĩ sai, nghĩ rằng tôi vẫn còn nhớ ng` yêu cũ và so sánh giữa 2 ng`..rằng tôi lại mơ tưởng những chàng tốt đẹp hơn bạn ấy. ..( .Bạn ấy vẫn thường nói vậy)

    Tôi fải nói gì? Làm gì? Hay mặc kệ?
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Với loại trai này thì cách suy nhất mà em có thể giúp hắn khá hơn là thẳng thùng nói với hắn rằng : giữa chúng ta chỉ có tình bè bạn và mãi mãi sẽ là như rứa . Mong bạn luôn cố gắng học tập và vươn lên .
    Và sau đó không nên liên lạc với cu cậu nữa .
    Chấm dứt với hắn xong thì em nên tính chuyện kiếm người iêu , em có xinh không ta ?
  3. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tôi chấm dứt với bạn ấy ko fải vì tôi mà chủ yếu vì bạn ấy. Tôi muốn bạn ấy fải là 1 thực thể vì chính bản thân bạn ấy, sống vì mình là trên hết, ko nên wá nghĩ đến ai nhiều. Chính bản thân tôi còn chẳng nghĩ cho tôi nhiều như thế, tôi muốn bạn ấy lo cho bạn ấy, tôi lo cho tôi, ai làm việc nguời nấy. 1 khi những lời tôi khuyên bạn ấy bỏ vào tai này, rồi cho ra tai kia, thì còn wan tâm đến tôi để mà làm gì nhỉ??
    Tôi chấm dứt với bạn ấy ko fải để " tính đến chuyện kiếm người iêu". Theo đồng chí tdna YÊU thích là đc hả? Xin lỗi đồng chí, phạm trù này có lẽ siêu fàm wá tôi ko muốn dây vào nó nữa. Tôi là quirkyalone_82 . Các bài hát YÊU , tình ca, lúc nào thèm nghe thì nghe, còn nghe và YÊU hay chẳng yêu thằng nào lại là chuyện ko liên quan gì.
    Đúng là kiếm 1 ng` yêu quý mình như bạn ấy thì chẳng khác mò kim đáy bể, vì thế tôi đâu có nói rằng tôi khó chịu vì bạn ấy, tôi ghét? Tôi wý mến, wý trọng..v....v..tôi luôn có thể ngồi chat với bạn ấy kể cả lúc tôi bận,...buồn ngủ..mệt..v...v...Tôi luôn muốn bạn ấy coi tôi như 1 người bạn , như mấy anh trai kết nghĩa của bạn ấy luôn biết hết mọi chuyện về bạn ấy tôi thấy làm 1 người bạn tâm sự như vậy của bạn ấy là điều rất đáng mừng đấy chứ. Còn hơn là bạn ấy cứ nghĩ rằng bạn ấy YÊU tôi rồi làm này làm nọ vì tôi, rồi trở nên xấu tính , cạnh tranh với 1 người con trai khác rồi nghĩ rằng mình kém ng` ta. Theo tôi, bạn ấy nên thấy bạn ấy là 1 cá thể, bạn ấy có điểm mạnh riêng việc wáii gì fải so sánh với ai, việc wái gì fải đem ng` yêu cũ của tôi ra mà so sánh và bực mình và tự ái??? Cái gì mình tốt mfnh fát huy, gì ko tốt thì fải sửa! Sao cứ lấy YÊU ra mà đổ tội cho cái này cái nọ?
    Đồng chí tdna , tôi đã viết email cho bạn ấy rồi đáy chứ, nhưng nói thẳng thì mất tình cảm quá, tôi chỉ nói gián tiếp thôi. Chính sau cái email đó bạn ấy lại càng thêm chán nản, kêu ca với mấy ông anh và lại nghe lời xúi dại của mấy ông ấy, rồi lại cố làm này làm nọ. Theo tôi, chẳng nên làm gì cả, mình nên sống vì mình trước nhất. Bạn ấy ko chịu nhận ra cái sai của bạn ấy bao giờ cả. Rõ ràng hồi đầu chúng tôi rất bất ngờ vì có ng` làm mình rất thấy tâm đắc hợp gu, nhưng đâu fải cái gì cũng bất biến. Nh~ gì tôi thích tôi theo đuổi trc đây, đến bây giờ đã thành chuyện Ngày Hôm Qua rồi, việc gì bạn ấy cứ fải bám đuổi những thứ cũ rích.? Cs luôn biến đổi, con ng` cũng fải thay đổi, cứ cho là bạn ấy đã từng tâm đắc với tôi , sao cứ fải thích tôi mãi? Liệu có nên ko? Kể cả sau khi đã thấy tôi ko hài lòng với bạn ấy lắm, ko chịu chấp nhận con ng` bạn ấy??
    Nếu như theo đuổi 1 ng` chưa từng để mắt đến mình, 1 cô gái kiêu kì thì ko nói làm gì! Nhưng tôi chỉ là 1 cá thể, tôi cũng như ng` khác, tôi đã biết nhiều về bạn ấy rồi, tôi ko chấp nhận đc bạn ấy thì thôi. Bạn ấy cho ko làm tôi YÊU bạn ấy đc là 1 Sự thất bại à ? Bạn ấy luôn cho rằng fải chiến đấu này nọ nghe mà mệt. Hợp đc, chấp nhận đc thì nên cơm cháo, chẳng hợp thì thôi, hơi đâu mà so đo tính toán??? Tôi nghĩ, bạn ấy cứ nên làm theo nh~ gì thật lòng bạn ấy muốn, thấy vì tôi mà bực tức thì chửi tôi rồi, chê bai tôi chán rồi, vậy mà vẫn bực? Bảo tôi hám tiền, bảo rồi. Bảo tôi dại trai đẹp, bảo rồi..v...v. Vậy còn muốn đi đên đâu nữa.??
    Chẳng hiểu bạn ấy mãi giữ wan điểm sai lầm về Tình Yêu và Cuộc sống đến bao giờ?? Chính bạn ấy bảo cs còn nh` điều hay ho để làm chứ ko chỉ có YÊU nhưng tôi thấy bạn này cứ như kiểu sống là chỉ biết cắm đầu vào tán gái. Hết nói. Tán gái đã trở thành niềm vui, mục đích sống của bạn này rồi thì fải
    Ngẫm ra bạn ấy ( bạn này ) fải là tác giả của cái bài hát Thằng khờ gì gì của Ưng Hoàng Phúc mới fải. Nếu trót thích 1 đứa con gái nào đó là cho rằng sẽ thích nó mãi, đã tán là fải tán đổ thì thôi? Sao lại dở hơi thế nhỉ? Đang tán chợt nhận ra ng` ta và mình khác nhau wá mình cũng chẳng còn thích ng` ta nhiều như ngày đầu nữa thì thôi..cố wá chẳng giải wuyết đc gì chỉ làm mình Khờ thêm mà thôi.
    Tôi chỉ nhìn nhận vấn đề của cả 2 chúng tôi như nhìn vấn đề của 1 người khác, để nhìn khách wan nhất. Thực sự bây giờ tôi muốn bạn ấy xuất hiện ngay trc mặt tôi để tôi tát cho bạn ấy 1 fát vào mặt cho bạn ấy tỉnh, sau đó kéo bạn ấy ra wán bia hơi làm vài vại cho bạn ấy say . hihi..tại vì cs này rất lạ, sống đc ngày nào thì nên hưởng thụ con ng` hay ho của mình, có đc những ng` bạn tốt ko fải để mình fát huy cái xấu, mà để mình học hỏi, tranh thủ cái tốt...dỗi hơi ko thừa nhận sai lầm là tiếp tay cho nh~ sai lầm mới. ..
  4. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
  5. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Xóa
  6. Submarine

    Submarine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bạn cũng có tình cảm quý mến or thương hại anh chằng kia.
    Hãy nghĩ một cách đơn giản, chú kia không yêu bạn không carre đến bạn , không có bạn thì sẽ tốt hơn cho người ta. Nói thẳng luôn: không yêu, không muốn làm bạn, không muốn mát time của cả 2, kô muốn liên lạc. Yên tâm đi không có bạn anh ta không sao đâu, có khi còn tốt hơn.
    Còn bạn, nếu anh ta song tốt hơn, bạn cũng thấy vui mà hay vẫn khoái chat :D.
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng lập thành một topic. Không yêu thì nói là không yêu, vậy mà cũng lên hỏi. Như anh đây đã nói không yêu với một vài cô mà họ có chết đâu? Buồn thì tất nhiên rồi, nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Trừ phi em gái cố tình tạo hy vọng cho họ quá nhiều thì khi nói chia tay mới cắn rứt còn không thì bận tâm làm gì, đời còn nhiều chuyện đáng lo hơn
  8. giuptuivoi

    giuptuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói sai rồi, bảo là bạn bè mãi mãi như thế, mà lại còn bảo là ko liên lạc nữa, bạn bè mà thế à???. Bạn gái ở đây đang muốn vẫn giữ được tình bạn cơ mà. Với những ông boy thế này thì chỉ có cách makeno thôi, ko quan tâm làm gì, đối xử thì vẫn như bình thường đứng có để hắn cảm thấy là vẫn còn cơ hội là được, , mà cứ yên tâm đi 1, 2 năm ko thấy tiến triển gì thì chắc là anh ta cũng bye thôi (mà ông kia còn bao nhiêu việc ko lo sao cứ cắm đầu vào mối tình.., vô vọng này nhỉ?)
    Con gái khi lúc đầu họ thấy ko có thiện cảm thì cố đấm ăn xội làm gì, nếu như họ bật đèn xanh thì mới còn cơ chứ đằng này chẳng còn cơ hội nào mà cứ lao vào như con thiêu thân, đáng tiếc quá, yêu người ta mà ko quan tâm đến cảm giác của dối phương họ khổ sở thế nào, ặc ặc. Nếu như là tôi tôi sẽ đặt mình vào vị trí của bạn gái kia rùi tui mới tiếp tục xem có âtâck tiếp hay là gameover
    Còn cái ông gì người quen ở HN đúng là dở hơi, lại đi thuyết phục thì bó tay rồi, đáng ra phải phân tích cho boy kia chứ
    À mà ko biết bạn có người yêu chưa nhỉ? Nếu có rồi chắc cậu ta bétt có khi là rút lui ngay đó (ttrường hợp mà vẫn bám tiếp thì tôi bó tay rồi)
  9. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Viết dài quá đọc không hết,nhưng cũng hiểu qua,với chuyện này nhóc cứ thẳng tay mà từ chối,con người tốt,sống và không hiểu lầm nhau là ở tấm lòng chứ không phải ở sự từ chối.

Chia sẻ trang này