1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chiêu hiền đãi ...thi sĩ đây ! Mời bà con tỷ thí nào ! (Luật trang 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Sòng sọc thâu đêm nã điếu cày
    Lòng nghe róc rách khói sương bay
    Mấy độ đã toan vùi điếu xuống
    Dưng mà nhớ quá, vớt lên ngay!
    +="Điếu cày"
  2. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Điếu cày
    Người ta xách tai em
    Rồi hôn em chụt chịt
    Nếu thân em là da là thịt
    Thì em đây chết bỏng lâu rồi
    Chiều chiều ra quán em ngồi
    chờ chàng lãng khách ra lời tán em
    Dần dà tiếp khách thành quen
    Em ra thành phố bỏ quên ruộng cày ...
    ==> Ruộng
  3. HotXoan

    HotXoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ruộng
    Ruộng nước hay ruộng khô
    Phẳng lì hay nhấp nhô
    Trâu ta cười, mặc xác
    Cày!
    Bước từng bước, mấp mô
    ==> cày!
  4. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    ==> cày!
    Ruộng nhà cỏ mọc lưa thưa
    Anh đi công tác nên chưa ai cày
    Hôm nay mấy bác thợ cày
    Sang nhà uống nước cứ đòi cày cho
    N---Thợ
    [/quote]
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Học hỏi bao năm kiếm cái nghề
    Đồ nghề: cưa, đục... rất lê thê
    Tay đưa khớp mộng, êm êm lạ
    Đít tiện vừa tra, sướng sướng ghê!
    Làm ngày không đủ, đêm làm nữa
    Đục đục bào bào sức phỉ phê
    Cần mẫn làm ăn, thường no bụng
    Nên chị em mình ối đứa mê!

    += Cái cưa
    Được ngannammaytrang sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 21/06/2007
    Được ngannammaytrang sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 21/06/2007
  6. fikdevil

    fikdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    cái cưa
    đưa đi đưa lại sao chả xuống
    Nước nôi *** có làm mệt ông
    mồ hôi nhễ nhại tay co quắp
    mau mau chóng chóng để còn xong
    ở đây vật lộn với mày nhiều
    sức đâu mà về với vợ ông
    thân thì to tuớng ôm chả hết
    mày đè thì chắc chết ông
    ôi thôi mẹ kiếp thằng cu ti
    cây to đưa ông cái cưa cùn
    ---> cây
    Được fikdevil sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 21/06/2007
  7. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Đề này trùng . Mình được quyền đăng lại bài trước
    Cây
    La đà che bóng hồ leo lẻo
    đu đưa theo gió đuổi heo may
    Vá trời ôm đất vờn mây
    Chờ ngày rụng lá đổi thay đất trời
    += Ngày
  8. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0

    += Ngày
    Thời gian vùn vụt trôi
    Có ai dừng được nhỉ
    24 giờ ngắn ngủi
    Mặt trời lặn, trăng lên
    >>>>>mặt trời
    Ko biết có chưa nữa
  9. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời
    Chói trang buổi trưa hè
    Chiều toả nắng vàng hoe
    Hoàng hôn chiều buông tím
    Tối ngủ khuất sau hè
    Sớm bình minh thức dậy
    Gọi gà trống gáy vang
    Gọi chim muông hoa lá
    Sưởi ấm khắp buôn làng ...
    += Hoàng hôn
  10. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Giả danh làm thơ ??? Để làm gì nhỉ ?

Chia sẻ trang này