1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chiêu hiền đãi ...thi sĩ đây ! Mời bà con tỷ thí nào ! (Luật trang 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hoa súng
    bình dị dập dềnh ao cùng nước
    trắng hồng... tô điểm sắc trời mây
    chút hương e ấp vương cùng gió
    cánh nhỏ thân dài sức sống căng
    => hoàng hôn
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    T chậm chân roài làm ếch nhái của bé SL nhá
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bài của bác hay hơn của em nhỉ
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Suốt đời ru rú ở ao chuôm
    La hét inh tai uổm ộp uồm
    Khiến bác Tú Xương buồn Sông Lấp
    Trêu đùa thi phú viết lôm cuôm (*)
    Mấy bận khinh chê ngồi đáy giếng
    Vài lần da bọc trống ti tom
    Chẳng sợ nhân gian cầm đuốc rọi
    Hễ cứ gặp mưa lại nhảy chồm.

    (*): Tức Thơ nhái Làng đùa...
    (Lưu ý pà con là phải "vịnh" đấy nhé, hạn chế tối đa nhắc hoặc lặp nhan đề trong bài chứ).
    Tiếp tục đê: += Đuốc
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Dẫn đường cho ta giữa màn đêm
    Đến khi sáng rõ lại chẳng thèm
    Thói đời rõ ràng là thế đấy!
    Chỉ còn trơ trọi giữa bóng đêm
    += Đêm
    Khó thế
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Là khi mình đối diện
    Chỉ với mình mà thôi
    Nhân gian thường vô sự
    Chắc ngủ từ lâu rồi...
    Là khi mình bắt gặp
    Một đứa ta đang cười
    Long lanh ngân ngấn lệ
    Thì ra.., một đứa Người.
    Là... lâu nay vẫn thế
    Ngày tắt nắng, Em về
    Lại xúi ta mất ngủ
    Nằm ru đời đê mê...

    (Khó gì đâu cô Suýt?)
    Tiếp đê: Đời
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đêm
    mặt trời đi ngủ ánh đèn lên
    trăng sáng cô đơn khuyết hao gầy
    le lói ánh sao mờ hư ảo
    yên ắng lặng nghe hoa lá cười
    khổ thưn, lại bị đè
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 02/07/2007
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ngước mắt trông xem rõ nợ đời
    Thả rằng ngủ quách sống thảnh thơi
    Đứng nhìn mà chẳng làm chi được
    Thà rằng ngủ quách quên việc đời
    Ko dùng từ khóa trong bài thì khó vịnh từ này lắm!
    += Tình người
  9. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chú ý ! Luật chơi của chúng ta không giống topic thơ nhái . Một đề ra thì có thể được nhiều người tham gia vịnh . Trong vì dụ (trang1) Thực ra 3 bài ABC đều vịnh một đề " Ông phi ngựa " . Cho nên không có ai bị đè ai. Chúng ta cùng tỷ thí để bài nào được nhiều phiếu bình chọn, ý tứ hay sẽ quyết định thắng thua .
    Chúc các bạn chơi thật vui !
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đỡ phải lo bị đè nhể! Em cứ cố làm nhanh sợ bị đè
    Tình người
    Món hàng ế ẩm chả ai thèm
    Bất bình chỉ dám đứng mà xem
    Mua về làm chi cho lỗ vốn
    dẫu có cho không cũng chả thèm
    += Bằng
    Là thơ trào phúng đi các bác
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 02/07/2007

Chia sẻ trang này