1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chiêu hiền đãi ...thi sĩ đây ! Mời bà con tỷ thí nào ! (Luật trang 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chửi đời phát
    Éo mẹ tiên sư cái cuộc đời
    Đen như chó mực bạc như vôi
    Không tiền bè bạn đâu chẳng thấy
    Có xiền tri kỷ ở muôn nơi
    Đề ra: Chó mực
  2. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đề ra khó thế
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bút không nghiên cũng học đòi
    Cũng bày mua mực, thiệt là oai
    Trung thành số một là mày đó
    Thiên hạ muôn người trố mắt coi!

    += Bút/nghiên
  4. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Sừng sững tớ đây mép Hồ (Hồ Hoàn Kiếm)
    Đua cùng tuế nguyệt viết nên thơ
    Ngàn năm văn hiến đô thành đấy
    Tháp Bút Đài Nghiên vịnh khách thơ
    Tuế nguyệt
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mảnh giấy con con đóng dấu tròn
    Mà làm thiên hạ cuống cả trôn
    Thằng cu có được, đời thay đổi
    Cái hĩm tìm ra, mộng mới son
    Bố vạc cong lưng luồn cửa chạy
    Mẹ cò méo miệng khóc cho con
    ****** cái giấy vô tri ấy
    Thiên hạ vì mi sống mỏi mòn!

    += Cái miệng
  6. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt
    Em là em phục bác đấy.
    Hôm nào bác ra HN em mời bác
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Này, chưa đọc kỹ luật của pác Còm à? Thích thì vốt viếc gì gì đấy. Cứ la toáng lên người ta lại bẩu xì pâm, treo cột bây h!
    Tiếp tục nhé:
    (Tức Năm và Tháng, ==> Thời gian nói chung)
    Biết rằng vô thủy vô chung
    Tự ngàn năm vẫn một dòng mãi trôi
    Trăm năm bất quá một đời
    Nào ai là kẻ đứng ngoài cuộc vui?

    += Dòng sông
  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông
    Dẫu biết "rằng nước chảy bèo trôi"
    Phận em trời định sẵn vậy rồi
    Bao anh thoả sức bơi vùng vẫy
    Lòng em vẫn nặng phù sa thôi
    += Phù sa
  9. anhtuan116

    anhtuan116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    Phù sa
    Sinh ra làm phận gái đành hanh
    Đến bước xuân sang muốn kiếm ngành
    Lang thang cỡ nhỡ đầu góc chợ
    Nghề nghiệp tự do tôi với anh.
    += tự do
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tự do
    phiêu bồng khắp chốn cùng mây xanh
    lả lơi theo gió chốn yên lành
    chim trời tung cánh bay bay mãi
    cá lội tung tăng suối biển hồ
    thuyền trôi trôi mãi chưa bến đỗ
    tung hoành ngang dọc lãng tử kia
    tình duyên chưa vướng mang chữ nợ
    thoả chí thoả lòng mặc sức ta
    => lục bình

Chia sẻ trang này