1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chiêu hiền đãi ...thi sĩ đây ! Mời bà con tỷ thí nào ! (Luật trang 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kongcom96

    kongcom96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Lục bình
    Làm hoa thân em lả lướt hoài
    Làm bình em những sáu mặt con
    Đào hoa cũng tỵ mây cũng trách
    vì em phận gái mắt ai mòn !
    += Hoa đào
  2. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0

    += Hoa đào
    Nhớ mãi sắc hồng không phai
    Phải em không đó hoa đà đón xuân
    Mưa xuân phấp phới bay về
    Là em hé nụ báo xuân đang về
    >>>>>Mưa xuân
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lão làm bài ni về lục bình của em em ứ thik j hết em thik hoa này nhất đó ợ
    mưa xuân
    lất phất hạt rơi thắm cánh đào
    khí trời se lạnh gió mơn man
    vài hạt vương trên làn tóc rối
    cùng ai dạo bước phúc ngập tràn
    => biển đêm
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    "Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi
    Thương những đời như..." câu hát ấy
    Có phải vì em ngẫm mình phận gái
    Nên thương hoài, yêu mãi một loài hoa?
    Ai đã ví rằng: "...như giọt mưa sa"
    Chắc sẽ rút lại lời
    khi bắt gặp đám bèo hoang tím biếc
    Khi bắt gặp một cánh bèo đơn chiếc
    Lẻ loi trôi..., như phận gái chưa chồng
    Ta ước một lần được chảy như sông
    Để ôm trọn vào lòng những cánh bèo đơn lẻ ấy
    Tên một loài hoa - một cánh bèo mà nghe thương biết mấy
    Cứ trôi dạt bên đời không bến đỗ dừng chân...

    (Hic, rất lãng xẹt, tại Tím đó. Bắt đền đê...)
    += Bến [​IMG]
  5. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Bến
    Bèo trôi thì mặc bèo trôi
    Anh đây vẫn đợi vẫn chờ tháng năm
    chờ ngày em sẽ qua sông
    Ngựa hồng võng tía rước em về làng
    Sông
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 03/07/2007
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ trôi trôi mãi một dòng
    Khi thì cuồn cuộn, lúc thong dong
    Cuối cùng rồi cũng tan vào biển
    Để lại phù sa, lúa tốt đòng...
    += Biển
  7. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0

    += Biển
    Trước nơi đây sao ta thành nhỏ bé
    Nơi xa khơi thấp thoáng cánh buồm
    Trăm con sông đều đổ về biển cả
    Lúc hiền hòa lúc dữ dội cuồng điên
    >>>>>>cánh buồm
  8. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Trong mắt em có mưa sao lóng lánh
    Có chị Hằng đỏng đảnh võng đu đưa
    Cát ơi cho đến bao giờ
    mới khô nước mắt bên bờ biển sâu ?
    += Trăng thanh
  9. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Xa xa thấp thoáng bóng ai
    đưa thuyền đi để một mai thuyền về
    Thuyền nào có nhớ câu thề
    Theo cơn gió lạ thuyền về bến nao ?
    += Bến bờ
  10. anhtuan116

    anhtuan116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    Bến bờ
    Có phải cố nhân xưa đấy ko?
    Sao tôi xao xuyến ở trong lòng
    Cho hỏi phải tình xưa chốn cũ
    Giờ này neo đậu ở bến nao?
    +=giờ này

Chia sẻ trang này