1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chiêu hiền đãi ...thi sĩ đây ! Mời bà con tỷ thí nào ! (Luật trang 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị một số người đọc lại luật trang 1
    Topic này sắp thành một topic nhái rùi chăng
    Huynh ra đề đi Huynh
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Đề "Ngọn sóng" bạn hiền ơi ! .Lần sau mời bạn PM cho tôi nhé . Làm thế này loãng hết chủ đề .
    Nhân đây cũng xin các bạn chơi lưu ý : Tất cả những đề được các bạn chơi đưa ra , sẽ mãi là đề luôn mới để nhiều người cùng thi đua cùng Vịnh . Có như vậy thì các bài thơ mới có đủ thời gian để trở nên hay hơn , ý tứ chỉnh hơn . Hơn thế nữa chúng ta còn có thể chia nhóm chơi với nhau khi tiếp đề của nhau . Chúc các bạn chơi vui !
  3. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
  4. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Chút nắng đọng trên tay
    Ánh sáng vụt dâng đầy
    Thân em mỏng manh thế
    Trôi từ đâu về đây?
    Rạng ngời bên biển biếc
    Anh ngơ ngẩn liếc nhìn
    Như bức tranh ai tặng
    Gửi người xinh thật xinh
    += Bức tranh
  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Khen người hoạ sĩ thật khéo tay
    Hình dáng xinh tươi chẳng nhíu mày
    Ngồi bên hoa huệ Suy tư lạ
    Để hồn thi khách mặc sức say
    [​IMG]

    Hoa Huệ
    Được Sepcuathuky sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 10/07/2007
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải Phong Lan, chẳng phải Hồng
    Mặc người quân tử thuỷ chung không
    Lặng thầm ta nở như ta đã
    Hò hẹn tri âm nguyện với lòng
    Nào dám so đo Lan chờ đợi
    Không bì nhan sắc đóa Hồng nhung
    Chỉ nở hết mình cho ai đó
    Hỏi người quân tử có hay chăng?
    += Quân tử
  7. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ví như tùng bách đủ tam cương
    Ân nghĩa gồm thâu cả ngũ thường
    Danh lợi phù hoa nào có kể
    Nam tử phải là một trung lương
    (Dùng hơi nhiều từ cổ nhỉ)
    Nam Tử
  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Nam tử
    Đi tu chín kiếp đổi phận này
    Trọc trời nghiêng ngả chín cung mây
    Khuấy nước cho cạn nghiên mực nhỏ
    Gói tình trong một túi thơ say
    Tung hoành bốn bể không bàn phím
    Ngang dọc năm châu chuột đứt dây
    Đoạt ngôi dành báu tranh tình ái
    Làm trai có phải thế không đây ?

    += Trà
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Một kiếp đi tong bởi tiếng... khà!...
    Thiếu mình, lắm kẻ khó ê a...
    Tú Xương cũng vướng dăm ba cái...
    Thiên hạ thường hay lấy tặng quà...
    += Quà

  10. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Quà
    Gói này mua một nén công
    Em trả một đồng chẳng đáng bao nhiêu
    Có chàng thi sỹ họ Liêu
    Gửi vào trong ấy đôi điều nhớ nhung
    += Rượu

Chia sẻ trang này