1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chiêu hiền đãi ...thi sĩ đây ! Mời bà con tỷ thí nào ! (Luật trang 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền gặp gỡ tiếp gì đây
    Đôi ba tuần đã ngất ngây men nồng
    Quý nhau cái nghĩa mặn nồng
    Thương nhau ta cụng (ly) cho hồng môi say.
    Say
  2. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Mẫu Sơn kia thắm tình bè bạn
    Bầu Đá này chén cạn chén đầy
    Làng Vân chưa uống đã say
    San Lùng nửa lít là bay hả người
    Làng
  3. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Làng
    Quanh co ngõ gạch bổ cau
    Đâu đây gió thoảng một câu ru hời
    Luỹ tre theo gió lả lơi
    Hàng rào dâm bụt ngăn người tôi thương
    Mái tranh đụn rạ cây rơm
    Cho bầy con trẻ bỏ cơm chốn tìm
    Tán đa che rợp mái đình
    Có đôi trai gái thả tình đong đưa ....

    += Rơm
  4. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0

    += Rơm
    Mỗi khi lúa chín ngoài đồng
    Là mùa gặt đến cả làng mừng vui
    Gặt rồi thì sẽ đem phơi
    Được cả đụm lớn để đun dần dần

    >>>>> lúa
  5. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Mỏng mày hay hạt là em
    Nhớ thì con gái em thèm gió đưa
    Uống căng giọt nắng giọt mưa
    Bây giờ em lớn chàng đưa em về

    += Con gái
    Được kongcom sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 20/07/2007
  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Hỏi e là cái giống chi
    Làm cho tôi có những khi điên đầu
    Mắt nai ngơ ngác một màu
    Mà dìm tôi chết tận sâu tâm hồn
    => Tâm hồn
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 19/07/2007
  7. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn!
    Có người cất nó ở trong tim
    Có người lại thấy lim dim trong đầu
    Hỏi anh chứa nó nơi đâu
    anh để trong bụng chứ đâu hả tình!
    Bàn phím (keyboard)
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Mắt nhìn ko chớp, tay kiếm tìm
    Sờ nặng xờ nhẹ, shift, alt, del
    Núm to núm nhỏ sao thích thế
    10 ngón spam ối đứa thèm
    ---> Chân dài
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hai cột sừng sững đứng giữa làng
    Chống tay vào nách miệng nói ngang
    Bà chấp tất cả giai làng đấy
    Đừng tưởng chỉ giai biết đong hàng
    Chân dài = con gái
    += Cột
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ko cong, tròn lẳn chính là ông
    Một mình chống đỡ có thích ko
    Thêm 3 cái nữa cho chắc chắn
    Kẻ ngắm người ôm cũng ấm lòng
    ---> chua

Chia sẻ trang này