1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chiêu hiền đãi ...thi sĩ đây ! Mời bà con tỷ thí nào ! (Luật trang 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    "Chua" là tính từ, ko phải danh từ Nhà bác đọc kỹ luật đê
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Oài, vịnh cái sự "chua" cũng được chứ sao, nhiều người cứ thích cái sự gò bó
  3. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Lượn lờ trên phố thật là ngông
    Mặc áo hai dây lộ cả mông
    A còng ét hát nhông nhông lượn
    Thay bồ như áo có gớm không
    Xe @
    Được Sepcuathuky sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 21/07/2007
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    ặ ặĂ ặĂ
    Sao không vỏằ<nh tiỏp Chua mà lỏĂi lỏằTn ngặỏằÊc lên thỏ ỏĂ
    Thỏ bÂy giỏằ làm tiỏp thơ làm Chua hay xe @ ỏĂ
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
  6. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thế liền một lúc em làm cả đề chẵn lẫn đề lẻ được không các bác? Thế cho em bắt đầu nhá:
    CHUA
    Chẳng cay, chẳng ngọt, ấy là em
    Nghĩ đến cô em khối kẻ thèm
    Nước miếng ròng ròng, miệng xoa xuýt
    Thợ kèn tịt hết, thổi mà xem
    XE @
    Gù gù như bà cụ
    To xụ như ông Tây
    Ai cưỡi lên em đây
    Em phăng phăng em lướt
    Em gom hai đề tiếp theo vào thành một đề được không các bác? Được ạ? Chơi luôn:
    -----&gt; bà cụ ()
  7. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái đề của bác nhớ ngày xưa có tích vịnh bà cụ thế này
    Bà cụ mao như tuyết
    Tứ cước vững như thiếc
    Tướng công kị bà cụ
    Bà cụ phi như bay
    Tối về em vịnh bà cụ tập 2 giờ đi chơi đã
  8. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, sai dồi sai dồi, thía nài cơ mừ:
    Bà cụ mao như tuyết
    Tứ túc cương như thiết
    Tướng công kị bà cụ
    bà cụ tẩu như phi
    ke ke, mấy bài này là sưu tầm không tính nhá! Đề ra vẫn là "bà cụ" đấy nhá!
    @Bác Còm: Em trình bày tí thôi nhá, không tính là spam bác nhá!
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mặt nhăn nheo, tóc bạc, da mồi
    Chẳng còn ăn được, chẳng còn chơi
    Lưng còng chân chậm mồm móm mém
    Sẽ có ngày mình giống thế thôi
    MỒM MÓM MÉM ạ (không biết có đúng không nữa)
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nhăn nhúm như quả táo tầu
    Nhầu nhầu như tầu chuối héo
    Trèo trẹo như thể nhai rơm
    Ăn cơm thì lại bỏm bẻm
    (Khoai quá đi mất, ak ak)
    ------&gt; KHOAI

Chia sẻ trang này