1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chiêu hiền đãi ...thi sĩ đây ! Mời bà con tỷ thí nào ! (Luật trang 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Khi thì nhão nhoét, có khi khô
    Nướng lên thơm đến chẳng làm ngơ
    Ăn cùng cà muối ngon phải biết
    Đánh chén xong rồi ta lại mơ
    Đúng là chuối quá đi mất, keke, nhử mồi anh Khoai đây mừ.
    -------> Cà muối
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Bình thường 1 quả màu xanh
    Thêm nước thêm muối nó thành vàng ươm
    Cơm canh có nó mới tươm
    Thêm một quả nữa chị lườm em soi
    Mèo
  3. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Mèo
    Chân đi nhẹ lướt như mây trắng
    Ngồi lì dình chuột vọt khỏi hang
    Khi xưa giỏi võ nhất làng
    Nào ngờ sập bẫy một nàng neo phây


    += chổi cùn
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chổi cùn
    thân em trên nhỏ dưới bè
    ngày ngày mấy buổi vuốt ve sân nhà
    dăm vài ba tháng đã qua
    thân em tàn tạ em ra góc vừơn
    += em bé
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Khi người mới tậu em về
    Em chăm chỉ giữ lối lề sạch trơn
    Đến khi gấu váy em sờn
    Thì người lại đuổi ra vườn giữ ma!...
    += Sở Khanh
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông giống đấy có đầy
    Bao cô vụng dại lên mây hết rồi
    Đàn ông giống đấy rất tồi
    Qua cầu rút ván cho trôi nghĩa tình
    (hị hị hị, mình bị quả nài khác giề vạch áo cho người xem lưng)
    ----> Rút
  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Quần chun lỏng để làm chi
    Kéo dây chặt nhé khéo đi có ngày
    Kẻo zai mê mải cuốc cày
    Để rơi mất cái quần dài thì nguy
    -----> Kéo
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đố ai biết bạn con dao?
    Đố ai biết dụng cụ nào cắt lông
    Đố ai biết cái cắt bông
    Đố ai biết *** xong anh làm gì
    (***: tuỳ ý các cụ phát triển nhá, kấm nghĩ bậy đới)
    -----> Dao (Đề này lành khô à)
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đợi chờ 9 tháng 10 ngày
    Khai hoa nở nhuỵ , trên tay bế bồng
    Con mình ko biết đúng ko
    Thử máu ko đúng thì ông bắt đền
    Em chơi luôn dao của bác vậy
    Có lưỡi có lưng, chẳng phải người
    Có tài có "cán" hoặc có chuôi
    Sự vụ cắt thành năm bảy miếng
    Hảo hán thấy nó chạy cúp đuôi
    Vậy làm từ "Hèn" nha
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 24/07/2007
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nếu không ai đối từ Dao thì Khoai sửa bài đi, ra cái đề cho nó xôm cái nhể!

Chia sẻ trang này