1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chiêu hiền đãi ...thi sĩ đây ! Mời bà con tỷ thí nào ! (Luật trang 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới thấy Ếch ma về làng nhở
    Một ngàn năm trước đã có rồi
    Ngàn năm sau nữa vẫn thế thôi
    Còn trai còn gái còn chuyện ấy
    Yêu thương chung thủy được mấy người
  2. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đề nào đâu bác? Làm hết cả rồi mờ. Bác là người chốt hạ rồi đấy ạ. Bác ra đề tiếp đi
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chơi luôn từ "khoẻ" nhá
    Trên vai một tạ xi măng
    Vậy mà anh bước phăng phăng như thường
    Bao đêm chinh chiến trên ...ường
    Ngựa hay thử sức đường trường - Ngựa hay
    Yếu
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chơi cả mình lẫn tên Ngựa hoang vàng khè mới chết chứ Nào thì Yếu
    Vợ kêu làm việc như sên
    Con thì bảo bố hay rên hừ hừ
    Cơ quan chê nó lừ đừ
    Yếu thì có Yếu cơ mừ yêu ghia
    ----> SÊN
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    sên
    là con em yếu nhất làng
    là vật em giúp xe chàng bon bon
    thếm sắc em hoá nỉ non
    để nguyên suy diễn em còn nhiều tên
    += tương tư
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhớ thương thương chẳng hiểu chi
    Chúa ơi tình cảm để làm gì
    Để ta ôm mãi niềm riêng ấy
    Thương nhớ, nhớ thương để làm gì
    Vẫn nhái quá
    ==> Tình yêu
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tình yêu
    nhân gian định nghĩa không ra
    dù không mùi vị chẳng ra hình thù
    làm cho ta phải ngục tù
    đôi khi ta lại bay vù lên mây
    đủ vị mặn ngọt chua cay
    ngọt thì hơn mật đắng cay bội phần
    ak ak ai làm cho hay hơn từ này nhá!
    += anh đào
  8. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân mà thiếu hoa này
    Lòng người chẳng đắm chẳng say vì màu...
    Rồi lòng tưởng nhớ buâng khuâng
    Mùa xưa hẹn ước tìm nhau cội này
    (Mình cứ lấy theo bài hát Hoa ANh Đào í)
    ----> Người ta.

  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng gặp gỡ không quen biết
    Có một lần người lướt qua tôi
    Như sao băng khuất cuối chân trời
    Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại
    Những nỗi niềm người từng nếm trải
    Những buồn vui người có trong đời
    Không bao giờ tôi biết được người ơi
    Bỗng dưng lòng sao buồn bã thế
    Người dưng ơi, biết đâu người có thể
    Có thể là một nửa của đời tôI
    SAO BĂNG
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bài này vịnh thêm thôi, từ khoá tớ ra trong bài trước rồi
    Chỉ cần một nụ cười thôi
    Như làm cho cả đất trời hồi sinh
    Chỉ cần một ánh mắt nhìn
    Rộn ràng như thể hồn mình đang bay
    Lúc dịu ngọt lúc đắng cay
    Kiếp nào mắc nợ kiếp này nhớ nhung
    Lúc lên đến tận thiên đường
    Lúc rơi vùn vụt tận cùng vực sâu
    Trải rồi mới biết khổ đau
    Kiếp này yêu nốt, kiếp sau xin chừa

Chia sẻ trang này