1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chiêu hiền đãi ...thi sĩ đây ! Mời bà con tỷ thí nào ! (Luật trang 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, toàn ra đề không hứng lắm bác Kòm ơi Vào mấy bận lại ra, hị hị Rình mãi mới có đề này hay (hí hí hí, cứ thích lý do thế đới bác ạ)
    TÓC NGẮN
    (của đàn ông thôi nhá, đàn bà em lại thích tóc dài)
    Đầu anh trắng hếu tựa sư thầy
    Sờ vào cứng ráp cả bàn tay
    Tóc tai dựng đứng vì cắt cụt
    Xoa đầu anh em chớ mạnh tay
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    MẮT EM CƯỜI
    Hôm nay mây thấp trời cao
    Bao nhiêu nắng đẹp
    đọng vào mắt em
    Tôi buồn thăm thẳm như đêm
    Nhìn em rạng rỡ
    để quên sự đời
    Sáng ngời là mắt em cười
    Lạnh khô là tiếng cười tôi kiếp này
    Thôi đành - tình dẫu vẫn đầy
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chả thấy đề đâu, vịnh cái chữ ký vậy, cũng ngộ ngộ
    Già rồi, ko ký được nữa đâu
    Ko như lúc trẻ viết rất lâu
    Bút thời lỏng lẻo mực thời hết
    Vợ đay vợ nghiến đến nhức đầu
    --->Ngón tay
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ôi dzồi ôi em tưởng đây là bài đầu trọc
    TÓC NGẮN
    Trúc xinh trúc đứng một mình
    Em tôi tóc ngắn vẫn xinh như thường
    Tóc đen mềm mại tỏa hương
    Em ngoan hiền lắm, dễ thương như là ...
    Ai tóc dài kệ người ta
    Em tôi tóc ngắn vẫn là nhất thôi
    Bác anh yếu không ra đề nhá, vậy thì em ra
    MỀM MẠI
  5. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mềm mại
    Ối dồi ôi thân nàng Tóc Ngắn
    Mát dịu dàng mềm mượt làn da
    Lại thêm làn tóc nuột nà
    Toàn thân mềm mại như là lụa tơ
    Em ra thì anh cũng phải ra---> Lụa
  6. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Lụa
    Bên anh hàng tấm có mấy em
    Mắt xanh môi thắm dựa một bên
    Em mua vài tấm về em mặc
    Chị lấy chục vuông tặng người quen
    Mát da mát thịt cô hàng nước
    Thử tay thử mắt lão phó may
    "Lúa tốt vì phân " hay vì nước ?
    "Người đẹp vì lụa " hay phó may ?​
    += Nước ( Thủy )
    Được kongcom sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 09/08/2007
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Lúc hiền chảy rất êm đềm
    Lúc vui róc rách ru quên sự đời
    Lúc giận thì thật ôi thôi
    Ầm ào nổi sóng dìm người như không
    Tả vậy là đủ dzồi
    DÔNG TỐ
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ầm ầm gió giật nhà rung
    Vợ cầm bát đĩa ném vung khắp phòng
    Mắt thì còn thấy mỗi tròng
    Miệng thì thét lác: Ko xong với bà
    Con heo
  9. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0

    Bỗng đâu gió giật mưa tuôn
    Mái trời như sập dòng buồn buông rơi
    Lòng ai tan nát tơi bời
    Mắt ai hối tiếc một lời trót buông ....
    Trời mây gió cuốn bụi vương
    Sao nay đi vắng trăng nương chốn nào ?

    += Mai mối
  10. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Ngón tay

    Anh cao tôi thấp
    Anh béo tôi gầy
    Anh dài tôi ngắn
    Anh thẳng tôi cong
    Anh lướt bàn phím
    Tôi nhấn chuột quang
    Anh ghẹo nàng Tím
    Tôi chọc lão Kông ....

    += Bàn tay

Chia sẻ trang này