1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chiêu hiền đãi ...thi sĩ đây ! Mời bà con tỷ thí nào ! (Luật trang 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mềm mại mong manh róc rách đùa
    trong xanh 1 dải ánh nắng trưa
    mưa rơi thấm ướt đôi mí mắt
    mặn, ngọt, lợ thì mãi như xưa
    ngàn năm chảy mãi cưa mòn đá
    tập trung một ngày vỡ oà ra
    miền tây trắng xoá chìm trong đấy
    đem về no ấm vị phù sa
    += vầng trăng khuyết

     
     

  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh Khoai hà nếm mùi đời xong fê quá không ra đề
    Vầng trăng khuyết của em Tím khó nuốt lém, lơ mơ cụ Nguyễn Du với cụ Hàn Mac Tử về rút lưỡi vì cái tội ăn cắp.
    Em làm lại bài vịnh ngón tay
    Lần đầu tiên em chìa tay cho anh
    Những ngón tay chưa từng biết hơi người lạ
    Chúng náo nức trong tay anh như thể
    Mỗi ngón tay ca một khúc không lời
    Lần đầu anh áp tay em lên môi
    Những ngón tay chưa từng biết môi con trai trìu mến thế
    Chúng dịu dàng ngoan trên môi anh như thể
    Mỗi ngón tay đều cũng biết đắm say
    Nụ hôn đầu thơ dại ngất ngây
    Những ngón tay chưa xiết ai chặt thế
    Chúng hồi hộp ôm lấy anh như thể
    Mỗi ngón tay đều có một linh hồn
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Vằng trăn khuyết như hồn tôi ngày ấy
    Mây bay đi và gió cũng thôi đùa
    Lá vàng rơi ảm đạm cuối trời thu
    Hồn tan tác như mảng trăng đầu tháng
    Ngón chân.....
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke, chị Fây ra ngón gì em cũng nhận hết nhá
    Được mời cơm ở nhà nàng
    Gầm bàn anh mới dịu dàng cọ chân
    Ngón chân nàng cũng ân cần
    Nũng nịu nàng cọ ngón chân anh này
    Cọ chân mà cũng say say
    Ngón chân anh lại loay hoay tìm nàng
    Cha nàng ngồi bỗng e hèm
    "Mèo kia mày đói sao thèm ngón chân
    Liếm chân tao tới mấy lần
    Liệu hồn tao lại cho ăn bụp giờ"
    Ngón chân anh bỗng cứng đờ
    Em ra đề nè : HỒN TAN TÁC
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bạn Bắc Kỳ cho đề khó thế
    Hồn tan tác
    Khi em nhìn vào đôi mắt ấy
    Không gian bừng nở, hồn tựa mây
    Tim yêu dào dạt, cơn gío thoảng
    hồn ngất ngây say, má hây hây
    anh ra đi mang mùa xuân đó
    bỏ lại con tim hoá tàn tro
    phiêu diêu bồng bềnh hư hư ảo
    em hoá mây ngàn, biển cạn khô ...


     
     

  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    He he tan tác hồn vía rùi hông ra đề nữa à
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hix hix tại thấy hình như còn đề mà
    Cơ mà đề đây: "biển đêm"

     
     

  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Khó quá nên quên mất đề hả bé
    Bắc Kỳ gớm nha
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chòi, biển đêm à. Đêm biển thì lắm chiện lắm
    Anh và em ban ngày không ra biển
    Vì sợ rằng nắng thiêu má em hồng
    Đợi đến tối hoàng hôn rủ mênh mông
    Nằm tay nhau mình cùng đi trên cát
    Ôi biển đêm - một màu đen bát ngát
    Sóng dập dìu - như sóng của lòng anh
    Gió mơn man - nụ hôn nhẹ mây ngàn
    Anh thích lắm vì biển đêm đen tối
    Đêm đen tối
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đêm đen tối
    một màu đặc quánh mỏi mắt ai
    tay tìm tay kiếm một bờ vai
    màn đêm cô tịch thoang thoảng nhớ
    mùi hương quen thuộc đã tàn phai
    đêm thâu phòng vắng ngóng xa trông
    phút giây hạnh phúc phút mặn nồng
    khoảnh khắc không gian ngưng đọng lại
    ..........
    bận mất, mai viết tiếp ạ

     
     

Chia sẻ trang này