1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chiêu hiền đãi ...thi sĩ đây ! Mời bà con tỷ thí nào ! (Luật trang 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Nẻo đường
    Những nẻo đường anh em ta đi qua
    Từ đường đất lầy trở thành đường đá
    Từ đường đá nay đà ra đường nhựa...
    Những nẻo đường nay lỗ chỗ ổ voi.
    Những nẻo đường anh em ta đi qua
    Ngân sách cấp về đâu năm, sáu tỷ
    Nào sửa, nào tu, nào lu, nào láng
    Mang máng cũng hết tỷ hai vài chai...
    Đường dài quá một gói thầu ta khó
    Phải cắt ra: cho nó..., thằng kia...
    Tiền phần trăm cứ thế là ta chia
    Dăm ba tỷ ta chia đều dễ ợt...
    Những nẻo đường anh em ta đi qua
    Những nẻo đường ngập tràn màu may mắn
    Đổi đời đây, cơm áo cũng là đây
    Ôi những nẻo đường khấp khểnh ổ voi...
    ====> Cơm áo
  2. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ai chẳng ăn cơm
    Một ngày ai chẳng giặt thơm áo quần
    Một ngày ai chẳng mấy lần
    Ăn cơm rùi lại mặc quần ha ha
    Đầu làng có một gốc đa
    Trai làng rủ gái làng ra chơi đùa
    Sư ông mí lại bỏ bùa
    Làm cho trai gái yêu bừa nhau lun.
    +=Tình yêu ( cái nì là danh từ nhá các bác )
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu
    Tình yêu ngây ngô nì --->
    Con bé chơi búng bi
    Búng qua rùi búng lại
    Thằng bé vẫn ngồi lì
    += Ngại ngùng
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    += Ngại ngùng
    Ngại ngùng em quay đi
    Anh vụng về không nói
    Mùa thu buồn cứ đợi
    Lời yêu còn trong tim
    += Trái tim
    Được vn_sakura sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 09/06/2007
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    TRÁI TIM
    Không mong em lại bắt chước Xuân Quỳnh
    Về đúng nghĩa Trái tim người phụ nữ
    Em hãy cứ ngại ngùng như thế
    Hạ vẫn nồng nàn...
    Thu đợi nắng em xanh...
    Đợi em vào Vương quốc trái tim anh
    Vừa đủ rộng cho em gieo hạt nhớ
    Vừa đủ nhỏ để em không choáng sợ
    Mỗi bình minh, tim mách nhỏ em rằng...

    + "Hạt nhớ ..."
  6. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    Không mong em lại bắt chước Xuân Quỳnh
    Về đúng nghĩa Trái tim người phụ nữ
    Em hãy cứ ngại ngùng như thế
    Hạ vẫn nồng nàn...
    Thu đợi nắng em xanh...
    Đợi em vào Vương quốc trái tim anh
    Vừa đủ rộng cho em gieo hạt nhớ
    Vừa đủ nhỏ để em không choáng sợ
    Mỗi bình minh, tim mách nhỏ em rằng...

    Hạt nhớ
    HẠT NHỚ NHỚ HẠT QUÊN
    HẠT QUÊN QUÊN HẠT NHỚ
    NHỚ NHỚ RỒI QUÊN QUÊN
    EM NHỚ ANH CHIỀU NAY ?
    QUÊN.
    HẠT QUÊN

  7. Space_bar

    Space_bar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em là mem mới xin ra mắt cả làng ạ. Có gì mong các bác chỉ giáo
    += hạt quên
    Hạt quên rồi lại nhớ
    Làm em thèm bát phớ
    Trời mà nóng thế này
    Tuyệt nhất là ăn phớ
    +=mong manh
  8. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Đại dương vốn mênh mông
    Có bao giờ lặng sóng
    Em mong manh ..như gió
    Chẳng giữ nổi tình anh!
    ( mà mong manh hok fải là ranh từ bạn gì ơi, là tính từ chứ?)
    += Đại dương!
  9. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  10. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Lão điên
    Có một lão hình như mem mới
    Bỗng một hôm xuất hiện trong làng
    Đong đưa liếc dọc liếc ngang
    dáng đi thì nửa đàng hoàng nửa say
    Thế rồi từ buổi vào đây
    Lão này mê mải suốt ngày suốt đêm
    Dong chơi xóm dưới làng trên
    Thơ tre thơ nhái lão biên xì xằng
    Lão đâu có biết được rằng
    Trai làng không thích gọi bằng " Lão điên "
    Lão điên cao khoảng chừng mét bảy
    Có mấy anh sách mé chê lùn
    Lão điên sao chẳng biết buồn
    Say thuốc say rượu say hồn say thơ
    Lão điên này rất ngù ngờ
    Thuốc xin điếu mượn châm nhờ lửa em
    Lão điên này rất kèm nhèm
    Chữ to như thế lão thèm vào soi
    Lão điên này rất vui tươi
    Cớ sao 67 lại có kẻ cười " Lão điên " ?
    += Nỗi buồn

Chia sẻ trang này