1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chiêu hiền đãi ...thi sĩ đây ! Mời bà con tỷ thí nào ! (Luật trang 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nỗi nhớ
    âm thầm nhưng chẳng dịu êm
    im im gặm nhấm đêm đêm thẫn thờ
    tìm về trong những cơn mơ
    vô hình trỗi dậy héo hon thân gầy


     
     

  2. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ chỉ là cái cớ
    Để anh lớ rớ sờ em
    Không tin em cứ thử xem
    Xa em một tháng anh thèm ****
    (Em chỉ làm thơ thôi nhá, ko có ý xúc phạm gì chị tím đâu, chị tím tha cho em nhá)
  3. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn
    Nỗi buồn là nỗi buồn điên
    Chẳng như sóng vỗ sóng xiên vào bờ
    Nỗi buồn tâm trạng lờ đờ
    Chỉ ngồi trước biển chẳng chờ đợi chi
  4. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nỗi niềm
    Ai cũng muốn có người tâm sự
    Để trong tâm nặng nhẹ cõi lòng
    Niềm riêng muốn tỏ cũng ai
    Ác thay nơi ấy , đâu người hoài quan
    Mới tham gia, và thích thể loại thơ cổ - vì con người cổ
  5. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Người ta lang bạt
    cỖi đời cõi nhớ mênh mang
    ChIa tay cuộc tình buồn như ly số 8
    ChẳNg bao giờ anh biêt đến bình an
    Bởi aI kia se lòng trong kỉ niệm
    Vì êm đỀm em vô tình bước tiếp
    Dẫu sau Mình Cầu Giấy rộng thênh thang
  6. quantrahoa

    quantrahoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tóc dài
    Buông dài gió thoảng hương chanh
    Bờ vai suối chảy buông mành khuôn trăng
    Thẹn thùng ai vuốt đuôi sam
    Khẽ khàng ai níu để nàng vấn vương ...

    += Khuôn trăng
  7. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn
    Nỗi buồn nước mắt mưa ngâu
    Mưa để cho nước dâng sầu trong tim
    Tìm em đáy biển mò kim
    Xa em trống vắng biết tìm ai thay
    Đường đời bao nỗi đắng cay
    Làm anh nhớ quá những ngày bên em
    Nhớ em tìm nét chữ em
    Chỉ nhìn nét chữ hình em trở về
  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Khoẳnh khắc
    Khoảnh khắc buồn cho tâm hồn lắng đọng
    Khoảnh khắc vui bao khát vọng trong tim
    Niềm vui như thể cánh chim
    Bay đi khắp chốn để tìm tự do
  9. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Khuôn trăng
    Giống chị Hằng Nga trong bức tranh
    Má hồng như vẽ ngượng vì anh
    Mắt đen lay láy đang tình tứ
    Sáng dịu êm trong ánh trăng thanh ...

    += Má hồng
  10. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Thẹn thùng chi hỡi em gái nhỏ
    Hay nắng đùa đôi má em thơ
    Tim anh đập, mắt anh bừng lửa
    Để đêm về bay bổng trong mơ

    ====> Thẹn thùng

Chia sẻ trang này