1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chiêu hiền đãi ...thi sĩ đây ! Mời bà con tỷ thí nào ! (Luật trang 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 06/06/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Toe toét!
    Rộng ngoác mà lại chẳng có duyên
    Rườm rà quanh miệng lại chung chiêng
    Gọn gàng chẳng phải sao lạ thế
    Toé loé thế thời mới chính là em
    (Khó phết)
    @Cadic333: Bên này đâu cứ phải ra đề, khác thơ nhái chú ạ!
  2. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Thế em lại chơi tiếp từ toe toét cũng được à? Em chưa hiểu luật lắm ạ
    Cười gì mà ngoác miệng ra
    Cười gì duyên thế, đó là bé xinh
    Cười cho các cụ nhà mình
    Hồn xiêu, tim đập thình thình ngẩn ngơ
    Nhưng vẫn được ra từ khóa tiếp chứ ạ: "Ngẩn ngơ" nhé các anh.
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Một lần thoáng gặp bóng hình em
    Đêm nằm ôm ..gối vẫn thấy thèm
    Sáng dậy ngồi bẻ hoa đếm lá
    Mút rồi lại nghỉ, chảy hết kem
    Các bác cứ làm mấy cái đề hay ho ở trên đi ạ
  4. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    giời chưa trở lạnh đã "hay ho"
    khục khà khục khặc ngủ chẳng no
    "hay ho" ví thử hay cả tháng
    bố ai còn dám...thử "hay ho"
    ngủ chẳng no
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chập chờn giấc mộng đêm thu
    Để nghe Gió thổi, mưa ru ngoài thềm
    Trằn trọc mãi, những nỗi niềm
    Để mi nhoà lệ, ướt mềm gối êm!!!

  6. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Canh hai đầu gối chong chong
    Canh ba nhắm mắt mà lòng vẩn vơ
    Canh tư dang dở giấc mơ
    Canh năm ôm gối nằm chờ tàn canh....

    += Giấc mơ
  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Một đêm mưa gặp chàng hoàng tử
    Từ lâu đài cổ tích bước ra
    Em tươi cười xinh xắn như hoa
    Chạy ùa vào vòng tay giang rộng

  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ rõ thực là thơ
    Chợt tỉnh giấc mộng vẫn đờ ra mơ
    Giấc mơ giống với vần thơ
    Đẹp nhưng không thực, là tơ vương lòng
    =======> tơ lòng
    Được cadic33 sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 29/09/2007
  9. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Tơ lòng
    Tiếng đàn ngân hay tiếng lòng ai đó
    Vướng bụi hồng hay vương mắc nơi nao
    Giăng tơ mây gió trăng sao
    Nhủ chàng gỡ rối thế nào nàng ơi ?...

    += Bụi hồng
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em cứ post bài lên đơi, bác lào chiêu hay đãi cá rì thì ới 1 tiếng nhá
    Khúc dạo đầu em chơi hẳn thể loại Lục Bát Lục Đĩa cho nó máu
    Mấy khi được tiếp thị bản thân mình
    Tên mang bốn chữ dài ngoằng ( Phạm Nguyễn Diệu Linh )
    Tớ còn tên nữa, gọi là Thuỷ Thanh ( tức Thanh Thuỷ )
    Sinh trên Đất Cảng quê hương
    Lớn lên bên khúc sông Cầu Niệm thương
    Dáng người tớ vốn nhỏ xinh ( tớ thấy thế )
    Tính tình ngang bướng nhưng duyên nhất nhà
    Khi nào tớ tức tránh ra
    Không thì tớ cắn lại la tím người
    Nông nghiệp trường tớ tuyệt với
    Chăn nuôi hổ Báo là nghề tớ theo
    Vậy mà tớ vẫn còn nghèo
    Đồng tiền nó cứ vèo vèo bay đi
    Ăn kem rồi lại ăn chè
    Ăn ốc xong sẽ la cà sang fê ( cà fê ) Ngon !
    Lon ton bên bếp lò con
    Học hành nấu nướng cũng ngon ngon là.......(chuyên gia các món luộc )
    Tạm thế đã nhở

Chia sẻ trang này