1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chiêu hiền đãi ...thi sĩ đây ! Mời bà con tỷ thí nào ! (Luật trang 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 06/06/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nài thì bụi hồng
    Chàng ơi thiếp nhớ nơi nao
    Bụi hồng còn đó mà xao xuyến lòng
    Bên ni còn đó trăng sao
    Bên tê, hỏi nhỏ khi nào mới khao?
    ---->Xao xuyến
  2. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    em vừa qua ngõ chiều mưa
    anh vờ đủng đỉnh như vừa mới thương
    dỗ lòng thôi, những bình thường
    mà nghe xao xuyến trong vườn véo von.
    ...........> véo von nhé!
  3. phongthanvn

    phongthanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bà lão ngồi nấu cháo
    Ông lão nhìn thao láo
    Hai người cùng nhốn nháo
    Nồi cháo vẫn chưa nấu
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
    Rất vui được ra mắt với anh em hội NNTĐ
  4. steedboy

    steedboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Bon chen phát cho máu, nếu sai mọi người bỏ quá nha...
    Làng mình vui như TẾT..
    Như vừa thoát bệnh...ẾT( aids)
    Gái làng xinh ra PHẾT
    Có tớ đây..xin CHẾT ( trong mắt gái làng)

    he he....have fun
  5. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    đưa tay em hái sợi tình
    sợi thương sợi nhớ của mình với ta
    đưa tay với ánh sao sa
    ánh sao rơi xuống tay đà được chi
    đưa tay, lệ thắm ướt mi
    đôi lời từ biệt người đi người về
    =+ ngôi sao

  6. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    =+ ngôi sao [/b][/blue]

    Giữa đêm hè lấp lánh những vì sao
    Anh đếm mãi, kiếm tìm hoài trong đó
    Một mà thôi, dẫu chỉ là rất nhỏ
    Nhưng đó là ngọn lửa cuộc đời anh
    -----> Ngọn lửa
  7. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Có vàng, có đỏ, có xanh
    Cùng "đất" và "nước" hợp thành bộ ba
    Bập bùng hơi nóng toả ra
    Thiêu rụi mọi thứ chính là tôi đây
    Nghe nó cứ thế nào ý bác Kông nhể
  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ngọn lửa
    Rừng rực và nồng nàn
    Nhưng dễ dàng vụt tắt
    Nếu thiếu em dịu mát
    Tiếp nguồn sống cho anh
    =========> Nguồn sống
  9. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    sưởi ấm nhân gian tự tấm tình
    giúp đời no ấm giúp phân minh
    đam mê nóng bỏng hừng hực cháy
    thiêu rụi tro tàn phút quên sinh
    ko đúng thì phải
    =+ ngọn lửa tình

  10. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Ngọn lửa tình
    Nghe ai ví khoảng cách xa với gió
    Ngọn lửa nhỏ nhoi sao giống những mối tình
    Gió thổi tắt đi vài đốm lửa nhỏ
    Làm bùng lên ngọn lửa lớn lung linh .

    += Khoảng cách

Chia sẻ trang này