1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chiêu hiền đãi ...thi sĩ đây ! Mời bà con tỷ thí nào ! (Luật trang 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể xin lập fan club
    Đặt bên đường nơi Tím tình cờ qua
    Gom vào đấy bao nhiêu chàng ngốc nghếch
    Dâng tim mình để Tím kết thành hoa
    Bạn mình ui, sao nhiều cây si thế, cho tớ mấy cây tớ nhổ về trồng ngoài vườn nhờ nhờ nhờ
    Em sozì anh Kông, lâu lắm rồi em không spam
  2. timnuavang

    timnuavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Biển
    Chiều biển hẹn một màu xanh biên biếc
    Ta thả mình với sóng biển lô nhô
    Con sóng trước giương cao đầu bạc phết
    Xô vào bờ tình con nước mênh mang.
  3. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Sóng
    Sóng bạc đầu sóng ngày mưa gào thét
    Con sóng hiền sóng lóng lánh đêm trăng
    Ơi con sóng hát ru chi bờ mãi
    rồi vỗ về ôm lấy mạn thuyền xa

  4. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Gió
    Gió kiêu gió ở trên cao
    Để cho sóng nhớ sóng xô vào bờ
    Gió xô sóng đến gần bờ
    Sóng hôn bờ cát - - gió lùa sóng xa
  5. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    cát
    theo gió lạ vương mắt rơi nho? lệ
    theo sóng dô?n vê? nặng ca? bến quê
    sao không cha?y cu?ng sông ra biê?n lớn
    lại đọng đây cho ai buô?n tái tê ....
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    bifn l>n
    Mang hoĂi bĂo cĂng cfng bu"m theo giĂ
    RTng vĂng tay 'Ăn lấy những ư>c mơ
    Cứ lĂn 'Ănh chẳng biết bến, biết bờ
    Thời tu.i trẻ hỏi ai chưa từng 'ến?
  7. nguadaubung

    nguadaubung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Về lại chốn xưa thấy chạnh buồn
    Vắng người vắng bạn vướng lệ tuôn
    Tím, Tóc, Thu Vàng ... thời xám ngoét
    Một thời. chỉ một, mãi xa luôn
    ------
    Về lại nơi này, nhìn Tím, Tóc, Thu Vàng. Sếp, ... đều lock vô thời hạn, còn những nick quen thì nơi đâu rồi. Làng vắng, chạnh buồn Chả nhẽ đã ten ko hợp đc
  8. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0

    Hôm này có người nhắc chuyện thơ.
    Sống dậy trong tim chút sương mờ.
    Thơ ấy ngày xưa còn đâu nữa???
    Dĩ vãng kiếm tìm chút hương thơ.
    Xin phép ko lấy lời bài trên- cùng nghĩa.
    +> dĩ vãng
  9. nguadaubung

    nguadaubung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    dĩ vãng
    chuyện xưa nhớ lại thời đã xa
    tìm về thoáng chốc chút nhạt nhoà
    ngày nay hỏi thử ai còn nhớ
    chuyện ngày xưa cũ những ngày xa
    lâu rùi ko thơ thẩn, nhận ra vẫn cóc nhái lắm
    += tình
  10. chinhict

    chinhict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tình
    Hỡi ôi cái sự Tình
    Chẳng thích chỉ...linh tinh
    Ai thích...mình cho tuốt..
    Giữ chỉ tổ...bực mình
    bực mình ( khó nhể )

Chia sẻ trang này