1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chiêu hiền đãi ...thi sĩ đây ! Mời bà con tỷ thí nào ! (Luật trang 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0

    Bụng thì rỗng tuếch chả có gì
    Kêu to công cốc chẳng được chi
    thân lừa ưa nặng ưa người gõ
    Thế mà thiếu tớ khối kẻ bì !
    += Con lừa .
  2. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    CON LỪA
    BỐ BẢO MÀY ..CON LA
    TA BẢO MÀY CON NGỰA
    MÀY LA HAY MÀY NGỰA
    CON CỦA NGỰA VỚI LA
    CON ĐỈA

  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Người ta vốn mắng là dai
    Đã dai lại được tiếng dài như nhau
    Cơm canh thì chẳng thèm đâu
    Cùng nhau hút máu, cùng nhau hại người
    Ặc! Cóc nhái!
    =====> Học trò
    Em cho đề dễ nhá!
  4. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Học trò
    Quần xanh áo trắng yêu màu tím
    cắm quán vượt rào trốn thày cô
    yêu thầm ,nhớ vụng ,khéo vờ
    " Dài lưng tốn vải , ăn no lại nằm "
    +=Áo trắng
  5. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0

    +=Áo trắng

    Xa rồi nhớ mãi màu áo trắng
    Thủa học sinh cắp sách tới trường
    Áo trắng tung tăng như hoa nắng
    Hồn nhiên trong trắng đời học sinh
    >>>>Mực tím
  6. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mực tím
    Học trò mê mải với ăn chơi
    Áo trắng lại lem mực tím rồi.
    Tan trường lai rai bên quán cóc
    Đêm đêm dạo phố nhậu với chơi.
    Em ơi chớ để mực tím buồn
    Rồi mai vào đời lại chơi vơi
    Áo trắng trắng tinh bên mực tím
    Giờ học nghiêm chỉnh, mới đến chơi.
    >>>> quán cóc
  7. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    quán cóc
    Liêu xiêu bên gốc bằng lăng tím
    lố nhố cạnh em ba bốn anh
    Có cái điếu cày anh bỏ lại
    Chỉ một mình em hiểu ý anh
    += Mây trắng
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết bay bổng với nắng trời
    Chỉ biết cười cùng tuế nguyệt thôi
    Thiên thần xinh đẹp màu áo trắng
    Nàng đến làm say đắm lòng người
    += Hoa hồng
  9. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng
    Thơm thơm ngọt ngọt lại đủ màu
    Đỏ hồng trắng phớt lại nâu nâu
    Gió đùa rung rinh ngàn cánh thắm
    Ong **** xum xoe tỏ nỗi sầu
    += Ong ****
    ( đúng luật chưa nhị?) hị hị
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ngày đêm ve vãn cánh hoa nhài
    Thoắt lại đi hút mật hoa mai
    Thoắt đến rồi lại bay đi mất
    Để khiến lòng ai xao xuyến hoài
    += Tình yêu
    @ Vn_Sakura: Đúng luật rùi đó bác! Bài của bác được lắm! Kính bác

Chia sẻ trang này