1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chiêu hiền đãi ...thi sĩ đây ! Mời bà con tỷ thí nào ! (Luật trang 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu
    Nào ai cắt nghĩa nổi chữ tình
    Nhớ thương sầu cảm lại linh tinh
    Ngày đêm mơ mộng lòng xao xuyến
    Khi gặp nhau rồi cứ làm thinh
    += Tình thơ!
    được thể làm fát nữa. Hì!
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Khó thía! Đánh đố nhau à?
    Trong sáng mang đậm chất học trò
    Chỉ là cảm xúc tuổi học trò
    Một vài nhành phượng cùng Lan Điệp
    Ghép vào trang thơ tuổi học trò
    += Hoa phượng
  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Phượng lại cháy rồi e có thấy không?
    Y như mùa hè măm ấy
    Cứ mỗi năm khi phượng hồng rực cháy
    Lại làm anh thấy nhớ e hơn.
    => mùa hè
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 13/06/2007
  4. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    += Hoa phượng
    Bỗng giật mình thấy bầu trời sắc đỏ
    Tiếng ve kêu xoa lòng kỹ niệm
    Cánh hoa đỏ trộm cài lên tóc
    Lời yêu thương ngượng ngập trên môi
    Mùa hoa đỏ còn nhớ không em?
    N---Môi khó quá nhỉ
  5. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    " Tháng giêng ngon như 1 cặp môi gần.."
    Lời e ấp em ngượng ngùng bẽn lẽn
    Ôi tội lỗi khi anh nhìn em nói
    Cánh hồng đào chúm chím nụ tầm xuân
    += Tầm xuân!
    ( sweet.. ": ke ke thơ giề mà 3 chữ học trò...)
  6. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    anh bế em về nhìn ava tar của em đê!
    Môi đóa!
  7. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tầm xuân!
    Hôm nay cản nắng ven đường
    Để cho hoa tím biếc màu áo em
    Môi em tựa nụ Tường Vi ( Dã Tường Vi)
    Anh đây muốn cắn .. nhưng mà ngại gai
    N----Nắng
  8. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0

    N----Nắng
    Ra đường suốt ngày phải đội nón
    Đã thế lại còn vàng tóc nâu
    Nhưng mà muốn thêm hồng đôi má
    Đợi nắng thu về ửng làn da
    >>>> má hồng
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Em làm như thế này có đúng ko ạ?
    Chiều đông u ám sầm sì
    Làm cho anh cứ lì lì, ghét ghê!
    Gặp em bất chợt ngô nghê
    Hỏi ra mới biết, anh phê má hồng.
    -----> Điện thoại
  10. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Ghét thì gọi cái " Alô"
    Yêu thì gọi cái "xích bồ" mô bai
    Buồn thì gọi cái "nghe đài "
    Vui thì bỏ xó chẳng ai thèm dùng
    += Quán mới

Chia sẻ trang này