1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chiêu hiền đãi ...thi sĩ (Tập 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 26/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Thanh vắng em ngồi hát
    ngoài kia cơn gió mát
    lùa tóc em thơm ngát
    đêm thu trăng bát ngát
    Mùa thu


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lại đụng hàng....

    dê làng đùa say đắm
    ngắm nàng Nhi sưởi nắng
    làn da thật là trắng
    tâm hồn sao trống vắng
    ---say đắm-----
  2. LamUyenNhi

    LamUyenNhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu lá vàng rơi
    Cò cu ca chơi vơi
    Đi rình gái tơ phơi
    Hàng mà ko đuợc xơi.

    Say đắm soi em phơi nắng,
    Muốn thấy đen mà chỉ thấy trắng,
    Tâm hồn thấy trống vắng,
    Lảm nhảm: em thật tắng

    CONCUA
  3. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Con cua vui tíu tít
    thấy nàng Nhi hở đít
    thịt thơm như múi mít
    cua lao vào cắp đít....:P:P:P
    thơm tho

  4. LamUyenNhi

    LamUyenNhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Dã man. Anh bạo miệng quá. Thế kia sao em nói lại được.
  5. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Thơm tho như má Nhi
    Trắng hồng tựa vương phi
    Thơm đi rồi thơm lại
    Má Nhi vẫn phẳng lì

    >>> Củ chuối
  6. ngungu06

    ngungu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    củ chuối rúc bụi cúc
    rồi kêu lên túc túc
    bụi cúc bị nát bét
    thì củ chuối kết thúc

    Cu Phỏm
  7. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Cu Phỏm dân cầu tõm
    Ngồi trên lầu thả bom
    Tõm đi rồi tõm lại
    Vẫn chưa tõm vào hòm

    >>> Bom bi
  8. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Bom bi

    Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng.
    Nhưng còn đó bao nỗi kinh hoàng
    Gây sát thương không sao kể siết
    Bao giờ dọn hết mới ca vang.

    Mỗi khi được thả từ tàu bay
    Chạm đất nó nổ bao đọa đày
    Hàng nghìn viên nhỏ bay các hướng
    Tang thương như thế Mỹ có hay?

    += Chiến tranh
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh thật khó phai
    Anh em chớ bắn ai
    Bắn đi rồi bắn lại
    Tội ác vẫn dài dài^:)^

    >>> Hòa bình
  10. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    hòa bình với chiến tranh
    khoảng cách thật mong manh
    ai đã từng chứng kiến
    Sợ hãi trùm bao quanh
    ----tình yêu-----

Chia sẻ trang này