1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói cho anh biết đi....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nttrung21, 02/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Nói cho anh biết đi....

    Anh chẳng biết phải nên bắt đầu như thế nào với em nữa. Anh không biết kưa cẩm đâu em. Còn nhớ hồi phổ thông anh chẳng thể cưa nổi 1 em nào cả, mấy thằng bạn anh bảo anh kém tắm, nhưng anh thì biết không phải vậy, tại hồi đấy anh nhát quá thôi, chứ nếu là anh bây giờ thì không đến nỗi, chắc 10 thì phải được 8. Tự tin không . Đùa vậy thôi nhưng đúng là không hiêu tại sao, nếu mục đích của anh chỉ là chơi bòi thì anh tự tin lắm, cảm giác kưa em nào là được em đấy ý. Nhưng khi thật lòng với ai........thất bại 99% là cái chắc. Thế mới buồn chứ. Không phải 100% vì anh cũng từng có người yêu đấy. Em biết anh kưa em ý như nào không. Sau 4 tháng loanh quanh như bao thằng khác, chẳng thu được gì. thế là bực mình ngồi nhậu với mấy thằng bạn thân, rồi giả say, quát tháo, đập phá quán ( may mà quán của ông anh thân thiết), rồi năn nỉ mấy thằng bạn gọi tel cho nàng ý đến, để nói chuyện, để cầu xin sự thương hại.... Rồi cô ấy đến, sau 2h nói chuyện rồi thì cũng đề nghị mong em thử yêu anh đi..... rồi thì thử được gần 6 năm thì cô ấy đi du học ( anh ép đi đấy), rồi thì ...chia tay... anh chẳng thể quên được trong gần 2 năm. Cho đến ngày gặp em, trong phòng của anh. Em là cô giáo của em anh mà. Hai năm là khoảng thời gian dường như không đủ dài để quên đi 1 tình yêu, nhưng anh thèm cảm giác được yêu, được quan tâm...chắc tại ngày xưa anh được chiều quá nên trong khoảng 2 năm anh cũng có thử yêu 1 ai đấy nhưng ko được, anh không quen với việc đưa đón 1 cách thái qúa, chảnh, nhõng nhẽo, dễ dãi... nên chỉ được 1 tuần là chán. Anh hay so sánh với người yêu cũ của anh. Giờ gặp em rồi, anh có cảm giác lạ lắm, em đẹp, em thông minh, em giỏi và ngoan hơn bất cứ ai anh quen trong 2 năm vừa qua. Anh thì chẳng đuợc bằng em, vừa xấu vừa hư hơn, chắc anh chỉ hơn về việc ăn chỗ nào ngon hơn, chơi chỗ nào vui hơn, và nhìn thấy mặt trời trước em thôi. Nhưng anh biết anh đã thuộc về em ngay từ buổi hôm đấy. chỉ 1 ánh mắt, 1 giọng nói thôi, anh đã tan ra rồi. Anh ko biết phải bắt đầu với em như thế nào nữa em ạ. Khó thật đấy. Có 1 bí mật anh muốn cho em biết, cái này lạ lắm, nhưng anh đã để ý nhiều lần rồi. Mặt anh ý, chẳng bao giờ có mụn cả, chỉ khi anh đang nghĩ thật nhiều về ai đấy, thì mới có mụn thôi. Mà chỉ 1 cái duy nhất, nhưng to ơi là to, và đau lắm. Và bây giờ. trên mũi anh đang có 1 cái đấy......Anh nghĩ la do em đấy.
  2. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi có phải anh tư vấn cách trị mụn ko ạ
  3. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    A.... có cách nào trị được mụn không? Viết ra đây chẳng mong có cách trị mụn, chỉ là viết thôi, viết những cái gì đang nghĩ, thế thôi. Chẳng biết nói cùng ai mà. À ku nào mà biết tui là ai, đừng cười nhé, đừng tham gia. để cái topic này tui solo cũng được. Để lan man, để được điên, để được sống đúng là mình
  4. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    hay đấy bác rất hay, vodka 5 xao rồi nhé
  5. bautroisaolunglinh

    bautroisaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tự truyện khá hay
  6. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Nhầm chuồng thì đúng hơn
  7. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Bác có khướu kể truyện cổ tích
  8. trung_cadan

    trung_cadan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    21
    thích topic này
  9. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    mình cũng thích cái topic này.
    ai được bạn chủ topic này yêu quả là rất hạnh phúc.
  10. kangooruvn

    kangooruvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào, kẻo lại bị tống cổ sang bên TÂM SỰ bi giờ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này