1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi Chốn Ta Quay Về

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi thanhphuongs, 26/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhphuongs

    thanhphuongs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2013
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Xem Phim Noi Chon ta Quay Ve
    Ông Ba Hiền goá vợ đã 10 năm, về hưu được năm bảy năm, là cán bộ có thành tích trong kháng chiến, luôn ấp ủ triết lý sống ngay thẳng, theo đúng đường lối của Đảng, và truyền thống đạo lý dân tộc. Ông có ba con trai đều làm ăn giỏi, và cư xử với cha khá đúng mực. Ba người con của ông Hiền, mỗi đứa mỗi nết, mỗi quan điểm sống và làm ăn. Khi câu chuyện phim bắt đầu, vì sức khoẻ của ông Hiền, người con trai cả trở về thị trấn để phụng dưỡng cha rồi trở thành quan chức ở thị trấn. Nhưng rồi, do quá tự tin, anh ta đã để mình sa bẫy và trở thành kẻ bảo kê cho giới làm ăn ở đây. Người con thứ hai làm ăn tự do, thường bộc lộ tính thực dụng khiến ông Hiền không hài lòng. Còn người con thứ ba vốn từ nhỏ đã là đứa con mà ông gửi nhiều hy vọng nhất cuối cùng lại có nguy cơ bị kết tội là một kẻ mua bán bằng cấp, và có học vị tiến sĩ một cách bất minh... Do bàn chất hiền lành, anh ta không dám đương đầu với vấn nạn mình phải chịu, trở thành kẻ yếm thế…

Chia sẻ trang này