1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện các môn thể thao khác (trừ bóng đá nam)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 23/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.331
    Đã được thích:
    6.780
    Nhật khủng ở châu Á như vậy nhưng đi WC thành tích cao nhất xưa giờ cũng chỉ là vào tới vòng 1/16 giống VN.
    Chứng tỏ đi xa ở WC cũng chua chứ ko phải dễ.
    Châu Á chỉ có Iran là ngon. Có bài báo nào bình luận bảo về thể lực thì Iran top TG luôn. Kỳ trước nó được cái HCĐ WC ko phải ăn may.
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    nói chung các bác đừng nên chê quá, nhất là bác Eversong, các em nó vào đến đây đã là tốt rồi, 2 lần dự WC thì cả 2 lần đều vào vòng knockout, ko thể mong đợi hơn.
    Futsal có thành tích, đc truyền thông nâng lên mây cũng tốt, bóng đá nam 11 người có thêm niềm động lực và cảm hứng phát triển, các em nhỏ sẽ có đam mê bóng đá hơn
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Tôi xem lại trận Thái thì đúng là chúng nó hơn mình thật, đặc biệt những quả dí mặt gôn tôm kiểu futsal phải khéo lắm chứ không phải băm bổ mà ăn được nhưng nó chip bóng qua ngon ơ, cái này đòi hỏi phải cực dẻo vì gôn futsal nó ăn bóng trận nào cũng không ít chục quả chúng nó cũng quái lắm, nó vồ chân rồi thì băm thoải mái chỉ trúng người với trúng chân thôi chứ khó ghi bàn. Ông Việt Nam ít khi hỏi sút mà giã ngay hỏng mấy quả ngon liền, đến quả vu vơ ầu ơ vó dầu lại…vào.
    Nói chung đáng khích lệ nhưng còn cần phát triển nhiều hơn. Bọn top nó đầy đủ rồi chỉ ăn nhau về tinh thần thể lực và may mắn thôi, còn mình vẫn ở bước chập chững mà cũng lên mâm này ngồi như cóc cụ thế là cũng ok.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.345
    Đã được thích:
    18.714
    Nghe nói là khả năng lớn là Iran gặp Uzbek, như thế thì ít nhất cũng có 1 thằng châu Á vào tứ kết. Kỳ này AFC tha hồ mà nở mũi :D cả 5 ông đều qua vòng bảng.
    --- Gộp bài viết: 20/09/2021, Bài cũ từ: 20/09/2021 ---
    Thái nó rank 16 hay 18 gì đó hơn Vịt mấy chục bậc, coi như ngang Séc. Thấy HLV Séc bẩu chúng tôi bị làm sao ấy, tự nhiên đá kém quá :D còn báo chí Séc thì chửi quá trời :-D
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    5.339
    Tôi nghĩ là bóng đá VN không thể dùng từ thông minh được, dùng từ quái và khôn lanh thì đúng hơn. Cái futsal này nó nặng tính chiến thuật nhiều, chạy chỗ, phối hợp, và các tình huống sắp đặt cơ bản. Các ông để ý xem càng những bọn cao thủ top đầu, thì những bàn nó ghi càng đơn giản. Toàn xuống biên rồi căng vào chéo sân đệm vào gôn trống, chắc phải hơn nửa số bàn. Điều đó có nghĩa là những bài ban bật của nó đạt tới tốc độ rất cao, nhuần nhuyễn tới mức bọn kia không theo kịp, thế là ăn chứ nó chả cần màu mè làm cái gì. Hoặc đa phần số bàn còn lại, là chuyền cho pivot, xoay người đẩy bóng một nhịp ngang rồi sút, chỉ như vậy thôi nhưng có lẽ bọn nó phải tập và thực hành hàng trăm ngàn lần mới đến độ nhuyễn như vậy. Thông minh nó là chơi bóng đơn giản nhất mà vẫn đạt hiệu quả cao nhất, chứ không phải là ngược lại.

    Giờ lại bàn tới VN, các bàn của mình ghi thì có 2 bàn cực quái và đẹp là pha solo, và quả trận hôm qua thằng CDP nó xỏ háng thằng hậu vệ đối phương rồi sút qua háng gôn, hơi rùa nhưng pha xỏ háng của nó cực quái. Kiểu xỏ háng nghịch chân đấy rất ít gặp ở futsal, chủ yếu gặp ở phủi là nhiều nhất, sân 11 cũng có nhưng ít hơn ( Như quả Messi xỏ thằng man city năm nào ). Chưa kể quả ông gôn của mình câu từ sân nhà VAR ko công nhận cũng rùa có một ko hai.

    Nói chung VN đã ghi bàn là toàn bàn hiểm và dị, nhưng là cũng kiểu xác suất, ngoài 2 bàn phối hợp từ tình huống cố định ra thì coi như ko có mấy pha như bọn kia. Và đặc biệt là cái tư duy, độ quái ( hay nói là kinh nghiệm đi ) xử lí tình huống cuối cùng khá là kém. Cái này chắc do tâm lí, và cũng là trình độ nữa. Ngay như bọn Thái mà đến trước gôn nó vẫn đủ tỉnh táo để làm đủ trò như tâng bóng qua đầu gôn, hoặc nhả lại tuyến 2, rồi thì xẻ nách cho đồng đội đệm cận thành. Mình thì cứ có bóng là mắm môi mắm lợi sút đến đâu thì đến. Khi đã một đối một với gôn rồi thì trình độ chênh lệch đâu liên quan mấy nữa, là chủ quan bản thân mình khả năng đến đâu, có đủ bình tĩnh để xử lí quả bóng thôi chứ. Tôi cam đoan là những quả đấy ở giải VDQG chúng nó cũng làm đủ trò ngon ơ. Thì mới hay nói về cái tâm lí và độ tỉnh táo của cầu thủ. Còn đội mình yếu, năng lực ko bằng bọn kia thì tôi đâu có bàn, yếu hơn mà thành tích được thế này là hơn cả mong đợi và cổ vũ nhiệt tình cho các cháu chứ chả ai mong thua bao giờ.

    Trận tới gặp Nga chắc khó, để xem một ngày đẹp giời bọn Nga nó có ngáo như bọn Czech ko. Mà cái Futsal này nó cũng không phổ cập mấy, nên trình độ các đội chênh lệch nhiều quá. Khoảng cách giữa mấy thằng top đầu với bọn đứng sau thênh thang luôn chứ không trải đều như bóng đá sân to. Được cái yếu tố thể hình thể lực nó giảm đi chút xíu, nên các ông Á loằng ngoằng có đất dụng võ ( Với cả khả năng là đất chật người đông, xây sân nhỏ trong nhà dễ hơn là xây sân to ? ). Cái này nó bao gồm cả từ bé tí tí trẻ con bên này nó cũng chơi sân to 9-11 ( theo tỉ lệ ), còn châu Á vì bé quá không chạy nổi nên trẻ con toàn đá 5 đá 7, lớn lên kém cả tư duy lẫn thể hình thể lực nên ko chơi sân to đc.

    Mới nhớ ra bọn nó còn một bài rất hay xài nữa là đá phạt góc câu dài về sau cho fixo / ala lao lên volley bóng sống. Giải này rất nhiều bàn ghi như vậy cực đẹp. VN hình như cũng có 1 pha, nhưng ông fixo đội trưởng của mình bé một mẩu thế thì sút thế nào được những pha như vậy. Chả biết bao giờ mình mới có đc mấy bàn như bọn nó như thế. Hi vọng thành công của lần này có thêm nhiều tài năng trẻ từ bỏ đá phủi sân 7 để ăn tập futsal nghiêm chỉnh.
    Lần cập nhật cuối: 20/09/2021
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.345
    Đã được thích:
    18.714
    Có hai ko ba thì đúng hơn :)) ngay trước quả đó ổng cũng làm 1 quả đập cột dọc y chang :D
    --- Gộp bài viết: 20/09/2021, Bài cũ từ: 20/09/2021 ---
    Mà nhớ hồi học cấp 3 lớp tui có 1 thằng rê cực quái, cứ 1 lúc lại làm quả xỏ háng. Công nhận cái trò xỏ háng này BĐ phủi của Vịt chắc phải nhất TG :))
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.673
    Đã được thích:
    2.328
    Đi bóng mà xỏ háng, vẫn là may hơn khôn thôi. Đẳng cấp phải lệch nhau hẳn mới chủ đích được. Một hậu vệ said :D
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.345
    Đã được thích:
    18.714
    CĐP làm quả có 1-0-2 còn gì, xỏ háng hậu vệ xong xỏ háng tiếp thủ môn :))
    --- Gộp bài viết: 20/09/2021, Bài cũ từ: 20/09/2021 ---
    Dưới cái clip highlights VN vs Czech thấy có 1 thằng Nhật cmt: I don't like China get out Vietnam. Ý nó là gì nhỉ? Chả hiểu gì hết :D
    --- Gộp bài viết: 20/09/2021 ---
    À... ý thằng Nhật này là cmt bên BĐ sân cỏ chứ ko phải futsal, chắc ý nó là muốn Vịt ăn Chị Na mà nó viết khó hiểu quá! :D chắc ý là: I don't like China to get VN out?
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    footsal thì yếu tố thể hình thể lực gần như bị xóa nên VN vs Thái, và mấy nước châu Á mới có cửa như thế
    chứ sân 11 người, thể hình thể lực lúc ấy mới lòi ra, khó lắm
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    5.339
    Gọi là xoá thì hơi quá, nó giảm bớt cái yếu tố tuyệt đối thôi ( cự li sân bóng, kích cỡ gôn ), chứ yếu tố tương đối là giữa các cầu thủ với nhau thì thằng to khoẻ hơn nó vẫn cứ ưu thế hơn. Chẳng qua sân nhỏ đi, gôn bé lại, thời gian thi đấu ít thì với cái bình xăng và phân khối nhỏ của mấy ông châu Á vừa đủ để chơi mà vẫn đảm bảo cường độ tối thiểu. Không như cái sân to thì chạy được 70p là hết pin.

    Còn xem cái futsal này, với thể thao nói chung thằng nào to khoẻ hơn bao giờ cũng có lợi hơn hẳn. Như xem mình đá cũng có tranh chấp được với thằng nào của nó đâu, toàn là bọc lót chứ ngay cả đội kém như Panama mà thằng pivot của nó vẫn làm loạn, tì đè qua người hậu vệ mình cái một, trong khi pivot mình toàn le ve với sút cầu may chứ có giữ nổi quả bóng đâu. Số lần phạm lỗi lúc nào cũng cao ngất, vì bọn nó to khoẻ hơn, toàn bị qua người 1v1 ko phạm lỗi thì nó sút cho banh xác.

    So sánh hơi khập khiễng tí, nhưng bóng bàn thì Tàu khựa với châu Á làm trùm, lên đến cầu lông thì vẫn tốt, nhưng đến tennis thì thôi mất tích sạch, nữ thì còn được mấy em lai, chứ nam thì chả có thằng nào mon men đến được đi dự grand slam chứ đừng nói là vào top đầu hay có giải ( Hình như Nhật có Nishikori nhưng cũng lâu rồi ).
    À quên nữ có Li Na, nhưng cũng chỉ one shot rồi tịt hẳn. Bọn gần đây như Naomi Osaka, Emma Raducanu hay Leylah fernandez toàn là lai hết.
    Lần cập nhật cuối: 20/09/2021

Chia sẻ trang này