1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện các môn thể thao khác (trừ bóng đá nam)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 23/08/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.968
    Đã được thích:
    19.147
    Futsal Vịt kém quá, ko thắng nổi Miến!
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Có khi lệch múi giờ chưa kịp điều tiết đồng hồ sinh học :)

    Hôm bữa VN bị loại hết rồi nên tôi ngồi coi thử một thằng Hàn Quốc coi sao. Thằng này là thằng duy nhất còn sót lại của HQ sau vòng 1/8. Coi nó đánh nghe bọn BLV khen nó quá trời tôi cũng tò mò. Công nhận coi nó đánh thích mắt thiệt bác ạ. Vì tâm lý nó rất vững, mặc dù tuổi còn trẻ (tôi nghĩ trẻ hơn cả mấy ông VN). Mới vô nó bị dẫn 6-20, vậy mà nó cần mẫn gỡ, một hồi lên được 28 đều. Tưởng là có thể thở phào rồi chứ, mà thằng kia ngay lập tức đi luôn cơ 9, lại bị dẫn 28-37. Thằng HQ lại túc tắc gỡ lên từ từ, một hồi lên được 45 đều. Tới đây thì nó đi cơ 4 cơ 5 gì đó đủ luôn :)

    Bình thường bọn HQ nhiều quá tôi ko biết ai là ai, mà coi thằng này sướng mắt quá tôi nhớ tên nó luôn, là Haeng Jik Kim. Lúc nào bác tìm nó coi thử đi. Bọn BLV tây nói chung rất là impressed với thằng này, nó nói thằng này có lối đánh rất riêng, rất đặc biệt, đồng thời cũng là thằng HQ giàu chiến tích nhất hiện nay (3 World Cup), so với bọn HQ khác chỉ mới 1-2 cái (QC nhà mình có 1 cái).
    Coi thằng này đánh cứ như nó có năng khiếu ấy bác. Phần lớn các bi nó nhìn cái rồi bỏ cơ vào thụt luôn, chứ ko phải như mấy ông VN cứ đi tới đi lui nhìn nhìn ngó ngó chán (có ông còn cầm gậy để lên bàn sát vô bi nhìn rất phản cảm). Nó nhìn nhanh như vậy nhưng mà đánh rất chuẩn, đi cơ 4 cơ 5 là thường. Quan trọng nhất là tâm lý nó cực vững vàng, đánh quả nào cũng như nhau dù điểm số ra sao.

    Nó thắng vòng 1/8 xong vào tứ kết thắng tiếp. Vào bán kết nó đụng Dick Jaspers. Ngang ngửa lúc đầu nhưng về sau thằng Jaspers khủng quá nó đọ không kịp nên thua. Vào chung kết cũng tương tự, thằng Ai Cập cũng ngang ngửa lúc đầu nhưng về sau đuối, theo ko kịp nên thua. Cuối cùng thằng Jaspers đoạt cúp. Hình như cái này là World Cup thứ 26 hay 27 gì đó mà nó có (World Cup trong bida 3 băng một năm tổ chức tới 6 lần).

    Thằng Jaspers hôm nào nó tệ quá thì bà con mới có cửa, chứ nó cứ đánh phong độ bình thường (chứ chưa nói vào phom) thì rất khó cho thiên hạ. Vì nó đánh quá "ác", đánh cho mình ko kịp thở. Nói ví dụ lâu lâu tới lượt nó đánh trật, cơ 0 điểm. Thì mình phải ngay lập tức tận dụng cơ hội, làm luôn cơ 2 cơ 3 (ít nhất) thì mới có hy vọng. Chứ mình thấy nó trật mình cũng trật theo là chết liền, vì ngay sau đó nó đi cơ 4 cơ 5, cứ như vậy thì mình địch không lại. Nó ghi điểm như đi chợ như vậy được là vì cái kỹ năng "shot making" của nó cực kỳ tốt, bi khó mấy nó cũng nghĩ ra nước, có thể trúng có thể trật nhưng ko có nghĩa bi khó là đánh kiểu may rủi, ko hy vọng gì (như nhiều thằng khác). Còn bi dễ thì nó gần như ko bao giờ trật, đánh rất chắc tay.

    Một trong những ví dụ đánh bi khó của nó là ở trái a-băng 3 băng này, bọn BLV xem mà cũng phải trầm trồ (bác xem từ 32:15)
    ptsondr thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.968
    Đã được thích:
    19.147
    Oái! Miến giã cho Úc 6-1 :eek: vậy là Miến nó cũng mạnh thật đấy! Mà ko ngờ Úc lại yếu thế :D
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Úc này chắc Úc dỏm, Úc thật ko biết đang làm gì. Cụ @werty98 giải trình giùm :)
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.164
    Đã được thích:
    5.561
    Úc thật đang bận đá sân hàng chiếu :-D.

    Futsal Úc có bao giờ xịn đâu mà chả dỏm.
  6. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    1.102
    Futsal Úc ko quá xịn nhưng vẫn đứng trên Việt Nam ở ranking mà, cũng mấy lần dự giải thế giới, trừ 2 lần gần đây nhất (là 2 lần VN dự giải).
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    1 lần thôi bác, tại tôi nhớ có lần Úc đi WC cùng VN, mà vòng bảng thua Brazil nhiều quá nên ko tranh được vé vớt đi tiếp giống VN.

    Chắc có gì uẩn khúc ở đây chứ Úc thật ko dễ dàng thua Vịt với Miến thế đâu
  8. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.164
    Đã được thích:
    5.561
    Futsal ở Úc mới đang ở mức bán chuyên thôi, nhưng gần đây có phát triển thêm. Đá giải ĐNA mấy lần còn chưa vô địch lần nào, đi WC thì xác định là cọ sát thôi.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.968
    Đã được thích:
    19.147
    Ỉn lại hòa Thái rồi thua luân lưu. Vậy là futsal Ỉn giờ mạnh hơn Vịt rồi. Trong khi Vịt lại hòa Miến và chỉ thắng luân lưu.
  10. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Vậy là VN đc đi Asian cup rồi các bác, giải này chủ yếu cho rèn luyện thôi, chính là ở Asian cup xa hơn là WC kìa, WC mình còn vào tứ kết như cơm bữa thì mấy cái AFF này đá rèn quân, rèn chiến thuật mới thôi. Vào mấy giải lớn lại đâu vào đấy, cứ tứ kết bán kết mà đặt chỉ tiêu.

Chia sẻ trang này