1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện các môn thể thao khác (trừ bóng đá nam)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 23/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.506
    Đã được thích:
    6.965
    Thổ cũng nhiều người lắm bác. Ở tầm TG lực lượng của nó chắc chỉ thua Hàn. Từ năm ngoái vài thằng Thổ sang đánh giải của Hàn Quốc (giải thằng Caudron mới bỏ) nên ở giải TG nó yếu đi tí chút. Thổ khác các nước châu Âu khác ở chỗ phong trào nó mạnh nên có nhiều măng non. Giải u21 3-bang của châu Âu mấy năm rồi vô địch toàn là Thổ. Giải gần nhất 3 thằng Thổ vào bán kết với 1 thằng Đức.

    Các nước khác thì chỉ có Bỉ, Hà Lan, Đức, TBN là có phong trào, nhưng thế hệ sau không bằng. Hiện giờ bọn nó vẫn ăn mày mấy ông già nhưng tương lai chắc sẽ thua VN chứ đừng nói gì Hàn với Thổ.
    Tương lai xa thì top 3 TG sẽ chỉ là Hàn Việt Thổ tranh hùng thôi. Trừ khi Bỉ có Caudron mới hoặc Hà Lan có Jasper mới.
    ptsondr thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.547
    Đã được thích:
    18.825
    Nhật có vẻ cũng mê món này lắm bác, có thể thêm Nhật nữa :)
    --- Gộp bài viết: 06/04/2024, Bài cũ từ: 06/04/2024 ---
    Hóa ra Liên đoàn billards & snooker VN mới thành lập được 2 năm nhỉ? Mà đã ở tầm TG rồi, giá mà VFF cũng vậy nhỉ :D

    https://thethao.sggp.org.vn/lien-do...viet-nam-chinh-thuc-thanh-lap-post629608.html
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.506
    Đã được thích:
    6.965
    Mấy liên đoàn này chỉ là liên đoàn ăn theo, chứ ngày xưa từ cách đây cả chục năm đã có 1 tổ chức bida trong SG rồi. Có thể không phải là liên đoàn bida thành phố nhưng cũng là một tổ chức có tư cách pháp nhân. Có nó rồi mới tổ chức World Cup ở SG được chứ không ai đứng ra mà tổ chức. Cái World Cup đầu tiên ở VN là từ tận 2015, tức là phải ký hợp đồng từ 2014, đúng 10 năm trước.

    Với lại các giải bida trong nước đã có từ cách đây rất lâu, trước 2010 lận. Cho nên Quyết Chiến, Dương Anh Vũ, Lý Thế Vinh, Mã Minh Cẩm v.v... mới có điều kiện tập luyện thi đấu làm nền móng cho đỉnh cao ngày nay. Chứ chờ mấy liên đoàn nhà nước hình thành xong rồi tổ chức giải thì còn khướt mới tới tầm TG :)
    hoalongtrangptsondr thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.547
    Đã được thích:
    18.825
    Hồi tui chơi bida suốt ngày (ở HN) trong mấy năm 94-95-96... ko biết hồi đó ở Vịt đã có tổ chức giải nào chưa nhỉ? Hay là chỉ toàn tự chơi vui với nhau vậy thôi nhỉ :D

    Buồn cười, nhớ hồi đó có thằng Nam nó đánh nét lắm nhưng toàn đi chăn gà - nghĩa là làm ra vẻ đánh kém để dụ gà đánh ăn tiền. Nó giả vờ đánh hỏng rồi tẹt cơ tùm lum, mà cứ lừ lừ ăn bọn kia sát nút, bọn kia cay cú càng cố gỡ càng chết :)) sau đó tui còn biết nó đánh bi a lỗ cũng siêu. Thằng này số hưởng, kiếm bao nhiêu tiền từ món này. Nhưng chỉ được 1 thời gian thôi vì sau đó nó... nổi tiếng :D

    Nhưng mà thằng này chưa ăn thua gì so với thằng Cường người Đà Nẵng - chuyển vào học lớp tui năm lớp 11. Nhưng mà thằng Cường này thì chỉ chơi bida thôi chứ ko chơi bi a lỗ (hình như từ Đà Nẵng đổ vào Nam gần như người ta chỉ chơi bida thôi). Hồi đó tui mà nghĩ ra là dẫn thằng Cường này ra oánh cho thằng Nam bê xê lết cho hết cái tội tinh vi :))
    nobikamihoa_khanh thích bài này.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.506
    Đã được thích:
    6.965
    Cho tới tận 97-98 ở ĐN tôi vẫn chưa biết có thể loại bida lỗ nữa :) Nói "bida" tức là bàn có 3 viên bi, vậy thôi.
    Sau này từ 2000 trở đi thì bắt đầu có 1-2 bàn trong cả thành phố. Tới giờ thì chắc khoảng 30-70 hoặc 35-65.
    ptsondr thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.547
    Đã được thích:
    18.825
    Hồi đó thậm chí còn chả nói là bi a lỗ nữa cơ mà chỉ gọi là bi a thôi, cứ bi a là hiểu là lỗ, còn bida là không lỗ :D
    hoa_khanh thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.506
    Đã được thích:
    6.965
    Tàu làm nhiều cái ngố vãi. Ở cự li bán marathon (22.5km) ở giải Bắc Kinh mới đây, ông bầu của thằng chạy marathon ngon nhất TQ (đoạt HCV Asiad) thuê 3 thằng châu Phi chạy cùng, mục đích là để chạy trước làm pacer cho thằng TQ. Thông thường bọn làm pacer vì nó chạy nhanh hơn nên dễ mệt, lúc về cuối nó sẽ đuối để cho thằng sau vượt lên về nhất. Đây cả 3 thằng châu Phi chạy pacer mà cuối cùng vẫn khoẻ như trâu. Đáng lẽ ba thằng này cùng về đích trước thì thằng TQ không có huy chương. Nhưng như vậy chắc là vi phạm hợp đồng ba thằng này đã ký (hoặc đồng ý) với ông bầu thằng kia. Thế là lúc thấy sắp tới đích, ba thằng này chạy chậm lại đồng thời vẫy tay cho thằng TQ vượt. Cuối cùng thằng TQ vượt lên về nhất, nhưng nhìn vào ai cũng thấy nó chạy chậm hơn ba thằng kia.

    https://www.shine.cn/news/nation/2404154187/
    ptsondr thích bài này.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.506
    Đã được thích:
    6.965
    Cùng thời điểm với giải U23 sân 11 người, AFC cũng đang tổ chức giải VĐ futsal châu Á, đồng thời là vòng loại tìm 4 đội châu Á tham dự World Cup futsal tiếp theo. VN tham dự với mục tiêu 3 lần đi WC.

    Trận đầu tiên VN ra quân gặp Myanmar và bị cầm hoà 1-1
    Coi trận này thấy VN ham sút quá. Rất ít khi có những tình huống dàn xếp khi ở gần cầu môn đối phương để gây bất ngờ. Cứ qua tới 1/3 sân đội bạn là rê dắt rồi sút. Siêu sao rê dắt như Brazil hay Iran lâu lâu nó mới làm được, còn trình VN thì không đời nào. Sút vậy chỉ nhờ ăn may thôi chứ khả năng vào rất thấp. Nên cho dù sút nhiều nhưng chẳng nguy hiểm mấy.
    Mãi sang h2 ghi được 1 bàn xong 2 ông VN không kèm nổi một thằng Miến, để nó thò chân khẩy quả bóng khỏi tay Hồ Văn Ý gỡ hoà.

    Lần này thất bại không đi được WC thì có lẽ nên cho tay Tú về vườn cho rồi. Phốt Trâu nặng quá, mà gỡ gạc bằng futsal không được thì nghỉ cho thiên hạ đỡ gai mắt. Mỗi lần nhìn tay này lại nhớ thời lầm than ngu muội dưới tay Trâu thực dân.
  9. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    1.083
    Giờ thì Tú futsal ảnh hưởng ko còn nhiều lên futsal nữa. HLV futsal hiện tại của Việt Nam có vẻ giỏi đấy bác.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.256
    Đã được thích:
    5.509
    Thật ra futsal lứa này cũng làng nhàng vậy thôi chứ không có thằng nào có tiềm năng cả. Tôi nhớ năm trước xem WC đã thấy gặp mấy thằng như Czech đá mà đã không có vị gì, vì yếu hơn, tốc độ chậm, kĩ thuật kém không qua được người 1v1, nên cứ có bóng là sút bậy chứ không tạo được cơ hội nào. Vì có ít quá, hở ra là phải sút luôn kiểu số lượng bù chất lượng.
    Đến đợt seagames vừa rồi thì rõ, càng ngày càng đi xuống thôi, xem đá với Ỉn mà còn bị nó ép thì ăn thua gì đâu. Thai thì nó nhất không nói làm gì, nhưng đã không đuổi được nó thì chớ mà giờ còn bị Ỉn nó vượt, rồi gặp miến để hoà thì thôi chả còn gì để nói. Trận tới cố mà ăn được Tàu chứ không thì thôi cũng kết thúc nốt giấc mơ WC.
    Cho Tú futsal về vườn một thể.

Chia sẻ trang này