1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện các môn thể thao khác (trừ bóng đá nam)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 23/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.866
    Đã được thích:
    19.102
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.866
    Đã được thích:
    19.102
    Công nhận PBA giàu thật! Năm 2022 Mã Minh Cẩm vô địch 1 tour ẵm ngay 100tr won tương đương 1,8 tỉ đồng, quá đã :)) Năm nay pba tổ chức ở HN luôn, hy vọng Trần Đức Minh ẵm 1,8 tỉ kkkk.

    [​IMG]
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.866
    Đã được thích:
    19.102
    Đọc mới biết tới môn cuối cùng nhờ bóng rổ nữ, Mỹ mới san bằng số HCV với TQ và xếp trên nhờ bạc. Mà bóng rố nữ Mỹ thắng chủ nhà Pháp 67-66. Kịch tính thật!
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.387
    Đã được thích:
    5.704
    Còn có môn nhảy cao, thằng Mỹ với thằng New Zealand được cùng thành tích, BTC hỏi có muốn cùng chia sẻ HCV ko ( Như hồi Olympic Tokyo cũng có trường hợp ), thì thằng Mỹ bảo không, muốn đấu tiếp, cuối cùng thua nhận HCB.
    May mà quả này đoàn Mẽo đứng nhất, chứ mà thua đúng 1 cái HCV đấy thì về báo chí với fan nó dập cho tan sự nghiệp.
    ptsondr thích bài này.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.618
    Đã được thích:
    7.147
    Hôm trước chán ông mod quá tôi tính nghỉ chỗ này, định khi nào VN thắng cái AFF Cup nữa mới vào lại, nhưng mấy ngày nay nhiều tin hấp dẫn quá nên nhập vào chia xẻ với các bác.
    Đầu tiên là Nguyễn Hoàng Yến Nhi vào bán kết giải vô địch bida 3 băng thế giới, chung cuộc giành huy chuơng đồng (không đánh trận 3-4). So về trình độ thì mình vẫn thua bọn kia một bậc, nhưng dù sao HCĐ giải VĐ thế giới cũng là điều hiếm có (bên nam ngoài HCV của Vinh Bao thì chỉ có cái HCB của Nguyễn Đức Anh Chiến hồi trước), vì giải này chỉ xảy ra 1 lần một năm. (World Cup thì nhiều chặng, nhưng World Cup chỉ cho nam chứ không có nữ).

    Nhìn cái hình này (bốn người vào bán kết) thấy em của mình trẻ hơn, nữ tính hơn:

    [​IMG]

    Sau bida là tới cờ vua. Mấy bữa nay hai đội VN đang đánh giải Olympiad (đại loại như Olympics cho cờ vua). Mấy vòng đầu VN thắng mấy đội yếu nên không có gì đáng nói, nhưng khoảng 3 vòng trở lại đây bắt đầu gặp bọn mạnh hơn. Để tôi tóm tắt kq cho các bác:
    - Vòng 4 gặp Uzbekistan, bọn này tuy không sao số, nhưng lại là đương kim vô địch Olympiad kỳ trước, toàn mấy đứa trẻ khoẻ hăng hái. Bàn 1 bàn 4 Liêm với Minh Trần hoà. Bàn 3 Minh Lê thắng, thằng còn lại đánh Trường Sơn ở bàn 2 muốn gỡ gạc nên cố thắng mặc dù thế cờ cân bằng. Cố quá cuối cùng quá cố, thua luôn. Chung cuộc VN thắng 3-1
    - Vòng 5 gặp Ba Lan. VN là hạt giống số 20, Ba Lan là hạt giống số 11 nên bọn nó là cửa trên. Minh Trần bàn 4 thua đầu tiên, sau đó Liêm bàn 1 hoà. Nhưng Minh Lê thắng đẹp (nói thắng đẹp vì dùng đòn phối hợp đẹp mắt), sau đó Trường Sơn thắng thằng kia vốn là super elite, ngày trước Elo của nó còn cao hơn cả Liêm Lê bây giờ, từng nhiều năm làm trợ lý phân tích cờ cho Carlsen lúc thằng Carlsen còn là VĐTG. Kết quả VN thắng 2.5-1.5
    - Vòng 6 hôm nay gặp TQ. Lần trước gặp ở Asiad VN với TQ hoà nhau 2-2 hữu nghị (cả 4 bàn đều hoà). Lần này mới vô có lẽ Trường Sơn nghĩ cũng như vậy nên bắt tay hoà sớm mặc dù Sơn cầm quân trắng. Nhưng sau đó Minh Trần bàn 4 thua. Mình Elo chỉ chừng 2450, thằng kia hơn chừng 200 điểm Elo nên thua cũng không bất ngờ lắm. Sau đó Minh Lê hoà, VN bị dẫn trước 2-1, tất cả chỉ còn trông chờ vào bàn 1 của Liêm Lê đánh đương kim VĐTG hiện giờ (Đinh Lý Nhân, Ding Liren). Liêm có ưu thế nhỏ suốt ván, nhưng máy tính nói chung đánh giá thế cờ cân bằng. Nhưng vì đang bị dẫn nên Liêm gắng đánh cho nó tàn cờ luôn (một phần cũng vì đánh thì chỉ có từ hoà đến thắng chứ khó thua). Kỹ năng tàn cuộc của Liêm thì ngon rồi, từ một chút xíu ưu thế (xe tượng + 2 tốt đánh xe tượng + 1 tốt) mà cuối cùng dìu được tốt xuống chuẩn bị phong hậu, thằng kia xin thua. Chung cuộc VN hoà TQ 2-2

    Ngày mai là ngày nghỉ, sau đó không biết sẽ gặp ai. Chỉ ngại gặp Ấn Độ thôi, Ấn Độ giờ nhiều thằng nó trẻ mà mạnh vãi linh hồn, tên tuổi tương đối mới mà sức cờ toàn cỡ Liêm Lê trở lên. Mỹ kỳ này trầy trật, nhưng bọn nó mạnh, ngày đẹp trời thì bọn nó có thể thắng bất cứ đội nào. Nga bị cấm tham dự, nên phần còn lại nói chung VN chơi được

    Như vậy sau 6 vòng đầu VN vẫn chưa thua, 3 bàn đầu vẫn chưa ai thua, chỉ có bàn 4 của Trần Tuấn Minh là có 2 ván thua. Lê Tuấn Minh sau 5-6 năm làm ngôi sao cờ nhanh của TG, giờ đánh cờ tiêu chuẩn cũng cho thấy trình độ cờ chậm không tệ, còn khả năng nhìn thấy đòn phối hợp (thứ cần phải có khi đánh cờ nhanh) thì hơn hẳn đối phương một bậc. Trường Sơn chỉ ở nhà dợt chay mấy năm nay mà sức cờ vẫn ngon lành cũng là điều đáng ngạc nhiên. Liêm Lê thì vẫn đánh ở tầm cao đúng khả năng của super grandmaster (giờ Elo đã tiệm cận 2750 rồi), mặc dù ngồi bàn 1 toàn gặp sao số nên ít có trận thắng. Buồn cười trận thắng thằng Đinh của TQ, nó là đương kim VĐTG mà Elo của mình (2741) lại cao hơn cả nó (2736). Trên Elo thì cân bằng, nhưng cả hai bên đều biết thằng kia là cửa trên. Nên thắng nó xong ra phỏng vấn với bọn Tây, Liêm cười phớ lớ, nói đây chắc là một trong những ván thắng đáng nhớ nhất của đời cờ vua, không chỉ vì thắng đương kim VĐTG, mà vì ván thắng này còn gỡ một điểm đồng đội cho đội VN :)

    Bên bảng nữ thì kq bình thường thôi, không sáng láng như bên nam. Sau vài trận thắng ban đầu (trong đó có trận thắng Hungary của Thanh Trang), VN thua Armenia, sau đó thắng Montenegro, nhưng hôm nay gặp Azerbaijan lại thua. Bọn các nước Capcaz đánh cờ vua thì ngon rồi, ngay cả bảng nam gặp còn khó huống gì nữ. Chỉ hy vọng không bị bết bát như lần trước (năm 2022 nữ xếp hạng chung cuộc 53, thấp nhất trong lịch sử) là OK rồi.
    khanhlq, ptsondr, lam_mai_anh1 người khác thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.618
    Đã được thích:
    7.147
    Nói thêm chút. Giải Olympiad này nó là giải đồng đội, cho nên nhiều khi cái động cơ thi đấu và tâm thế nó khác với khi đánh giải cá nhân. Đánh giải cá nhân nếu thế cờ cân bằng khó làm gì được thì thiên hạ sẽ bắt tay hoà để về ngủ ngày mai đánh tiếp. Nhưng đánh giải đồng đội thì còn phải nhìn sang các bàn khác xem mọi thứ ra sao, mình đang thua hay đang thắng, có cần phải phấn đấu không. Ví dụ hôm trước VN đánh Uzbekistan, bình thường thì thằng đánh với Trường Sơn khó mà thua ván đấy. Nhưng vì đội nó đang thua, nó phải cố thắng để gỡ, mà mình thủ kỹ thì nó phải đi những nước liều hơn một chút (giống như khi đánh trận, cả hai bên đều đào công sự chui vào thì không ai hơn / thua ai, muốn chiếm được thêm đất thì phải mạo hiểm lao lên tấn công). Cuối cùng nó không thắng được, lại còn bị thất thế dẫn tới thua.

    Mình hôm nay đánh TQ cũng ở tình huống tương tự, chỉ khác là Liêm có ưu thế chút chứ không hoàn toàn cân bằng, thế cờ cũng không mạo hiểm mấy (chỉ có hoà trở lên chứ không thua).

    Tương tự tình huống của VN hôm nay còn có Na Uy và Mỹ. Na Uy thì lúc đó đang bị Iran dẫn 2-1, thằng Carlsen ngồi bàn đầu rất cố gắng mài giũa thằng kia, nhưng thằng kia không phải yếu (nó cũng ngang cỡ Liêm của mình) nên giữ hoà được, mà hoà được ván đó thì tương đương thắng vì kq đồng đội là thắng.

    Mỹ thì hôm nay đánh Rumani, về sức cờ thì Mỹ áp đảo. Nhưng kq sau ba ván đầu là 1.5-1.5, nên thằng Caruana ngồi bàn 1 rất muốn thắng, vì hoà đội yếu như Rumani coi như thất bại. Tàn cuộc thế cờ là Xe+Mã đấu Xe, tức thằng Caruana nhiều hơn 1 mã. Nhưng nó đánh mãi không thắng được, cũng phải 30-40 nước gì đó, cuối cùng chấp nhận hoà.
    lam_mai_anh thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.618
    Đã được thích:
    7.147
    Nhìn cái hình này mới gọi là vãi linh hồn, lần đầu tiên trong lịch sử top 5 ở Olympiad cờ vua toàn là châu Á:

    [​IMG]

    Vẫn biết chỉ là kq tạm thời thôi, vẫn còn 6-7 vòng phía trước. Nhưng dù chung cuộc có thế nào thì cái này cũng là bước nhảy kinh khủng của cờ vua châu Á. Cách đây chừng 10-15 năm trở về trước thì châu Á chỉ có mỗi TQ cạnh tranh được top đầu. VN Ấn Độ chỉ top 20, ngoài ra không còn ai.
    Giờ thì TQ Ấn Độ đương nhiên top 5, VN thì nói chung vẫn như cũ, nhưng Iran Uzbek từ chỗ không thấy đâu giờ đều chui top 10. Uzbek kỳ trước thế nào còn lên được đỉnh.

    Xếp hạng hạt giống trước giải
    1 Mỹ
    2 Ấn Độ
    3 TQ
    4 Uzbekistan
    5 Hà Lan
    6 Na Uy (đây là Elo trung bình, chứng tỏ Na Uy không chỉ có thằng Carlsen)
    ...
    10 Iran
    ...
    21 Việt Nam
    ...
    33 Argentina (hạt giống cao nhất ngoài châu Âu & châu Á)
    ...
    41 Kazakhstan (đội châu Á cao nhất ngoài top 5 ở trên)
    ...
    45 Singapore (đội cao nhất ở ao làng sau VN)
    ...
    51 Philippines (cách đây 40 năm trở về trước, Philippines là số 1 châu Á)
    ...
    70 Nhật
    ....
    96 Hàn Quốc (dân Hàn Quốc với Nhật hình như chỉ thích Go chứ không thích cờ vua)
    lam_mai_anhptsondr thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.866
    Đã được thích:
    19.102
    Em Yến Nhi bên bida nữ tính thật, chả bù em Yến Nhi bên điền kinh :))
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.618
    Đã được thích:
    7.147
    Nói chuyện Chess Olympiad, VN sau mấy vòng đầu thắng được thiên hạ bốc lên, giờ bị dần cho mấy trận, trở lại vị trí như xưa. Tức là vẫn đạt thứ hạng cao hơn xếp hạt giống (21), nhưng không vào được top 5.

    Vấn đề của VN là ở chỗ thiếu 1 kỳ thủ cứng ngồi bàn 4. Ba bàn đầu có Liêm, Sơn, Minh Lê đều ngon, đánh ngang ngửa với top thế giới. Nhưng bàn 4 chỉ hơn được Lào Cam Sing Thái, gặp bọn sừng sỏ toàn thua. Mấy hôm trước Minh Trần thua liên tiếp 2 ván, cho Bành Gia Huy vào thay đánh thử 1 trận, vẫn thua. Giờ lại quay lại với Minh Trần, lại thua. Thua nhiều vậy các bàn khác không thể cứu nổi, dẫn tới kq cả đội sẽ có thua hoặc hoà => mất điểm

    Hôm nay VN đánh với Anh. Bàn 4 thua, bàn 3 thắng, bàn 2 hoà, hiện giờ kq đang là 1.5-1.5. Bàn 1 của Liêm Lê thế cờ hoà, nhưng Liêm muốn thắng, với lại chắc còn cay ván thua Carlsen hôm qua, nên vẫn miệt mài rèn giũa thử khả năng đánh tàn cuộc của đối phương. Thằng kia (Vitiugov) vốn người Nga, giờ Nga bị đì nên đổi liên đoàn kiếm xiền.

    Thằng Carlsen hôm qua thắng Liêm, hôm nay đang bị một thằng ko tên tuổi đánh cho lên bờ xuống ruộng, khả năng sẽ thua hôm nay.

    Gõ cái này xong thì bàn 1 Liêm Lê cũng hoà rồi => VN hoà Anh. Đây là trận hoà thứ 3 của VN ở Olympiad. Vậy là hết khả năng có huy chương. Lại cố gắng vào top 10-12 thôi.

    Bên bảng nữ thì mặc dù đã thua 2 trận, chị em lại chưa hoà trận nào, cho nên đến trước ngày hôm nay VN cũng trong top 10. Hôm nay đánh Bulgaria, mặc dù đang bị dẫn 0.5-1.5 do bàn 3 thua, nhưng bàn 1 bàn 4 VN đang có ưu thế. Nếu cả Thảo Nguyên và Thuỳ Dương đều kết liễu được đối phương VN sẽ có thêm 1 trận thắng để đời.

    Đối thủ của Thảo Nguyên hôm nay là Antoaneta Stefanova, ngày trước từng là VĐTG của nữ trong khoảng 1-2 năm gì đó.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.866
    Đã được thích:
    19.102
    Thằng ko tên tuổi đánh Carlsen lên bờ xuống ruộng? Nghi lắm nha! Lại xài chiêu giống chú gì mấy năm trước đây :D

Chia sẻ trang này