1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện các môn thể thao khác (trừ bóng đá nam)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 23/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.947
    Đã được thích:
    172
    Bida mà bác, cả pool và carom, nếu mà bay thì k j cản nổi còn mà quê cơ thì đánh còn kém cả cơ thủ xóm :D
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.866
    Đã được thích:
    19.102
    Tui thấy thằng nào mà suốt ngày đi đánh ăn tiền thường rất ổn định về tâm lý. Nhớ hồi xưa tui đánh bida chả chơi ăn tiền bao giờ mà chỉ toàn là trả tiền bàn - thằng nào thua thì trả tiền bàn. 1 bận thằng kia nó gạ đánh ăn tiền, tui mới thử 1 bận coi sao (nó là thằng suốt ngày đánh ăn tiền). Cái kết là 3 ván tui đều thua nó te tua - ngoài chuyện là tui bị cóng cơ thì bỗng dưng nó đánh nét 1 cách kinh khủng - trong khi chơi vui vui thì nó rất ít khi thắng được tui :D
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.181
    Đã được thích:
    2.225
    Futsal VN bốc cho lắm rồi lại thua Indo thôi nhỉ. Tôi ko theo dõi nhưng thấy Indo luộc Thái và Úc ngon lành, trong khi VN thì chạy trối chết. Mà môn này Indo cũng có năng khiếu hơn VN
  4. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.152
    Đã được thích:
    668
    Vinh ăn gay cấn thật
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.866
    Đã được thích:
    19.102
    BK Vịt ko còn mống nào, buồn ghê :(
  6. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.152
    Đã được thích:
    668
    Thua cả ba chú Hàn
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.866
    Đã được thích:
    19.102
    BK chủ nhà Hàn tạch hết luôn :))

    Hàn có vẻ hay thua Âu nhỉ? Âu thì lại hay thua Vịt mà Vịt lại hay thua Hàn, ngộ thật :D
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.866
    Đã được thích:
    19.102
    Đúng gừng càng già càng cay! Xem chừng QC sẽ bị Jaspers nẫng mất giải tay cơ hay nhất năm cũng nên :D
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.618
    Đã được thích:
    7.147
    World Cup cuối năm nay ở Ai Cập (đầu tháng 12) mới hấp dẫn đây. Hiện giờ cả QC và Dick đều bằng điểm nhau, cả hai đều đã vượt trội hơn hẳn bọn còn lại, nên giá chót cũng đã cầm chắc 15K Euro (cho người về nhì World Cup cycle). Về nhất được 30K Euro, cho nên giải tới này đối với QC sẽ là giải $15K (chưa kể tiền thưởng nếu có huy chương). Muốn được thêm $15K kia tuy dễ mà khó :) Dễ là chẳng cần đứng nhất đứng nhì gì, chỉ cần đi xa hơn Dick Jaspers là được. Khó vì đối phương là Dick Jaspers. Ông này ít có trận nào đánh tệ, chỉ có đôi khi gặp thằng nó sung quá thì ổng thua thôi. Tất nhiên về QC mình cũng có thể nói câu tương tự. Nói chung là kỳ phùng địch thủ đúng nghĩa. Trùng hợp nữa là cả hai đều đã có 2 World Cups trong năm nay, nên có thể coi kq World Cup này phân định hơn thua giữa hai bên cũng không sao.

    Dù sao có một môn mà cuối năm có người VN cạnh tranh vị trí số 1 vs. 2 thế giới là ngon rồi. Ngoài món bi da 3 băng này ra chả còn môn nào
    --- Gộp bài viết: 11/11/2024, Bài cũ từ: 11/11/2024 ---
    Futsal VN vớ vẩn bỏ bà. Toàn lấy cần cù bù thông minh, chẳng có gì sáng láng, chẳng có bất ngờ. Thắng bọn dễ không nói, mà thắng bọn sừng sỏ toàn nhờ ăn rùa. Hôm bữa thắng đội Thái (trẻ hoá) cũng nhờ ăn rùa. Tâm lý thì kém, thắng kiêu bại nản, nghe Thái là rét, mà qua được Thái thì y như rằng dương dương cứ tưởng ta đây đã là vua (ao tõm), nên thế nào cũng bị thằng khác nó đập cho, không Indo thì Úc Mã Sing Phi.

    Muốn rèn luyện tâm lý thì như bác Phó tiến sĩ nói ở trên, thả ra cho đi đánh độ hết đi. Đánh ăn tiền, thua cầu thủ bỏ tiền túi ra trả, lúc đó tâm lý ổn định liền.
    ptsondr thích bài này.
  10. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    673
    Futsal phong trào trong HCMC chục năm trước thấy mạnh lắm. Mấy đội sv mà có ăn tập là lúc tập hay thi đấu chỉ chơi 1-2 chạm ban đến tận gôn tìm thế đệm bóng vô lưới chứ ít khi sút mạnh. Còn các đội đá sân 5 kiểu cơ quan công ty thì đá kiểu vị trí, đoạt được bóng là phất lên cho tiền đạo băm.
    Không biết các đội chuyên nghiệp tập bài bản kiểu gì mà lên đội tuyển toàn đá 3-1. Trận ck gặp Indo, trước khi đá powerplay thì cứ mỗi khi VN cầm bóng là bị đối thủ áp sát dí tận gôn nhà, chỉ có bài phất dài lên cho pivot dứt điểm.

Chia sẻ trang này