1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện các môn thể thao khác (trừ bóng đá nam)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 23/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Có ba thằng ranh mà còn thua nữa thì về máng luôn cho rồi :-p
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Mãi mới vào được 1 trái, sắp hết hiệp 1 rồi
    --- Gộp bài viết: 03/02/2018, Bài cũ từ: 03/02/2018 ---
    Mình vào 1 trái nó cũng đá vào 1 trái luôn ...
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Ôi má ơi... mình xem truyền hình éo cần quay chậm cũng nhìn thấy rõ bóng vào mịe trong rồi mà tài éo cho Ranh ăn. Hài vl =))
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Haha, nó đá vào rõ ràng mà trọng tài ko công nhận, vẫn 1-0
    Gio8` lên 2-0 rồi
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    2-0 :-)
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Trầy trật quá trời mới thắng được nó 2-1. Team này tuy chưa về máng lợn nhưng đã rất gần rồi. Cả buổi ngoài 2 bàn thắng thì chỉ có chừng 2-3 pha nguy hiểm, mà toàn do công của Phùng Trọng Luân. Luân mà ra cái là thôi, chỉ biết vờn vờn chứ không làm ăn gì được nữa.
    Nếu trọng tài không thổi quả vào mười mươi thì nó ít nhất đã hòa rồi. Bọn kia dứt điểm tệ quá chứ không nó ăn chắc.
    --- Gộp bài viết: 03/02/2018, Bài cũ từ: 03/02/2018 ---
    Thằng phiên dịch cho VN chuối không chịu được. Phỏng vấn ông thủ môn VN như này:
    Hỏi: Trận đấu hôm nay ra sao?
    TL: Trận đấu hôm nay rất vất vả
    Dịch: The match we had a lot of efforts.
    Hỏi: Anh nhận xét đối thủ hôm nay ra sao?
    TL: Họ rất mạnh, họ chơi với sức mạnh và sức nhanh hơn (đội VN?)
    Dịch: They played with style (chỉ vậy thôi - HK)
    _Duc______________No_ thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Trông Ba Ranh đá thế này, tui dự là Mã sẽ thua thảm nó cho mà xem :D
    _Duc______________No_ thích bài này.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Đội VN sao đi toàn mấy thằng trẻ. Cái gì không biết chứ cái futsal này có vẻ như mấy ông VN quá máy móc cái chuyện "trẻ hóa". Bọn đá futsal nó không cần phải trẻ và dai sức như đá bóng sân to, vì sân này nhỏ tí và được thay người rất nhiều. Quan trọng là cần kỹ năng xử lý bóng & sút mạnh trong cự li hẹp mà thôi. Và kinh nghiệm. Bọn nước ngoài nó có cần trẻ đâu, cái thằng đầu bạc của Nhật (Kaoru Morioka) năm nay đã 38 tuổi mà đá còn ngon chán. Có nó thì tự nhiên bọn Nhật biết ghi bàn. Bọn Iran cũng toàn già già không mà thằng nào cũng đầu có sạn hết, giải châu Á năm nào nó cũng trùm. Mình thì bọn đi WC không biết đi đâu hết hay ăn chơi quá nên xuống dốc mà giờ còn có mỗi thằng Luân. Lối đá quá đơn giản và dễ chống. Bóng lên lúc nào cũng theo đội hình tiêu chuẩn, không có gì là sáng tạo hay ngẫu hứng hay làm gì cho bọn kia bất ngờ để mình có cơ hội. Có thằng gì hồi đi WC ghi 3-4 bàn gì đó không biết giờ ở đâu. Văn Vũ thì chấn thương rồi không nói.
    --- Gộp bài viết: 04/02/2018, Bài cũ từ: 04/02/2018 ---
    Đài Loan bình thường futsal ko ăn ai, mà năm nay làm chủ nhà đá cũng kinh, hôm qua thắng sát nút Mã lai 5-4. Kiểu này nếu ngày mai thắng được Đài Loan thì vẫn có thể nhất bảng. Hòa hoặc thua thì về ko có gì phải hối hận.

    Trận Mã - Đài loan cũng kịch tích gớm. Lúc còn chừng 3-4 phút gì đó Đài dẫn 4-3, thế là bọn Mã chơi power play tung hết lên tấn công. Cuối cùng thằng gôn của Mã ghi bàn, cả đám mừng hết lớn (hòa 4-4). Ngờ đâu 1 phút sau Đài ghi thêm 1 bàn nữa. Lúc này thì Mã hết phép, đành chịu thua 4-5.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mùng 7 Dương lịch tới tôi vào công tác trong Sài Gòn.
    Bác nào có đội văn phòng cho tôi đá ké thì tôi xách giày vào theo.
    Tôi đá được chiều tối ngày 7. Đá vớ vẩn thôi vì không có năng khiếu cũng già béo rồi.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Nhật đang đá Uzbek, Uzbek hiện dẫn 1-0:


    HLV Nhật là anh Bruno của VN từ cách đây 2 năm. Cả Nhật và Uz đều đã vào vòng 2, trận này chi/ để tranh nhất nhì. VN mà vào được vòng 2 thì sẽ gặp 1 trong hai anh này. Anh nào cũng nhiều duyên nợ hết. Nhật thì món nợ từ cách đây 2 năm, còn Uz thì mới cách đây 1 tuần :)
    _Duc______________No__ thích bài này.

Chia sẻ trang này