1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện các môn thể thao khác (trừ bóng đá nam)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 23/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Cái clip thứ hai, từ 39:00 có phỏng vấn dịch sang tiếng Việt. Em VN phiên dịch mà lúc đầu mình lại cứ tưởng phóng viên Hàn :)

    Xem kỹ lại trái QC trượt lúc đang 39:39 thì thấy hình như QC có vẻ hơi chủ quan, bida thế nghĩ dễ trúng hay sao đó. Chứ bình thường trái đó tứ băng chuẩn, với trình độ QC thì tôi nghĩ khó mà trượt, không hiểu sao lại đánh ba băng xàng xê cho nó khó.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Cái quả đó bác nhìn đường tứ băng trông thì ngon nhưng khả năng bị cộ bi rất cao, thế bi đó trước tui đánh đường tứ băng rất hên xui, ko bị cộ thì đúng đường khuôn ăn ngon ơ, còn ko là bị cộ bi đứt gánh giữa đường :D cho nên QC mới chọn đường kia khó hơn nhưng chắc chắn ko bị cộ. Nó cũng hơi na ná đường bi kết thúc của QC, thậm chí dễ hơn nhiều nhưng tiếc là QC đánh bị lỗi!

    Còn đường bi áp băng của ông kia từ 37 lên 38 thì quá đẳng cấp luôn. Đường cuối cùng của ông í cũng cực đẳng cấp, tiếc là hụt tí ti. Ông í cũng phải tiếc đứt ruột luôn :)
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Bác cũng đánh bi da à, có gì lúc nào về VN tôi rủ bác đi đánh :) Tôi đánh cũng thường thôi, lâu rồi lụt hết, chỉ biết vừa đủ để biết trái nào dễ trái nào khó :)

    Từ ngữ của bác có phải là ngoài Bắc không? Vì đụng bi thì chỗ tôi gọi là đá, còn trái kia thì gọi là a-băng chứ không phải áp.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Có thằng hình như người Đức, nó fan hay sao mà làm cái clip mấy đường cơ khó của QC ở giải này. Nhiều cú a băng cũng bá đạo lắm, không thua gì Cauldron. A băng 2-3 băng mà còn chính xác hơn mình đánh thẳng :)

    ptsondr thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Đúng rồi! Tui đánh hồi còn là HSSV ở HN. Ngôn ngữ đó là ở ngoài đó. Đánh bi chạy giật ngược lại thì gọi là chô (nếu chạy giật ngược lại mà mạnh thì chúng nó sẽ khen: tay mày to thế :)) ), còn đánh bi chạy xuôi theo thi gọi là cu-lê. Hồi đó lớp đại học của tui có thằng Cường người Đà Nẵng đánh hay lắm, đi cơ trung bình 20-30 điểm, thi thoảng lại làm quả 60-70 điểm luôn (bida tự do nhé chứ ko phải mấy băng). Tui đánh thì gọi là biết chơi thôi, trung bình 1 cơ chừng 5-6 điểm thôi, thi thoảng mới lên mười mấy điểm, cơ kỷ lục được 25 điểm :D
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Bác như vậy là trình cao rồi :)
    Tôi thì trung bình chắc chỉ 2-3 điểm, nhiều nhất hình như chỉ 10-12 điểm gì đó. Nói chung đứng ngó là chính :)

    (Đứng ngó là tại vì người ta đánh cứ trúng đều đều thì mình phải ngó thôi chứ làm gì :) )

    Mấy cái từ ngữ thì nói chung giống, chỉ khác cái phụ âm, chắc là do ở mỗi vùng nói khác đi một chút?
    Đánh chạy ngược lại thì tôi gọi là đề trô
    Đánh cho chạy tới thì gọi là gu-lê, ví dụ nói đánh cho bi chạy tới chạm bàn bật ra (e'p phê rất dữ) thì gọi là gu lê băng
    Đánh cho nó chạy theo góc 90 độ hoặc nhỏ hơn (nhưng chưa tới mức ngược lại) thì gọi là kéo
    Khởi đầu thì gọi là đề ba
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Nghe số điểm của bác thì tui đoán bác chỉ đánh kiểu vô tư thôi chứ ko tính toán. Hồi cấp 3 thì tui đánh cũng 2-3 điểm như bác, tới lúc vào đại học xem thằng Cường đánh thì tui mới học được thêm cách đánh lực vừa đủ để gom bi. Đánh kiểu vô tư thì phải thi thoảng lắm mới được 1 cơ sung trên 10 điểm, còn đánh chiến thuật gom bi thì cơ trên 10 xuất hiện thường xuyên :)
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Đúng rồi, kéo mà chạy khỏe thì cũng được khen là tay to :))

    À... còn thuật ngữ "sơn" nữa. Sơn càng mỏng thì càng đẳng cấp. Có lần tui sơn mỏng quá éo nhìn thấy gì tưởng trượt, nhưng đối thủ thì đứng sát nhìn nên thấy bi hơi rung rinh nên nói: mày ăn rồi! Riêng món này đối thủ bao giờ cũng rất thật thà vì nó quá ngưỡng mộ luôn :D
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Cái cú đó tôi cũng gọi là sơn. Nhưng mà tôi sơn thì không bao giờ mỏng, toàn dầy như cái bánh đa :)

    Bác nói đúng rồi, tôi chẳng biết gom, mà có gom thì đánh 2-3 điểm thì cũng tan nát hết. Bởi vậy tôi thấy cái môn carom 3-băng này nó hay, hoặc ít nhất là 1 băng :) Chứ bi da tự do gặp mấy tay tổ thì chán lắm, nó đi không bao giờ dứt, mà cứ nhín nhín, chút chút, nhìn không thấy cái skill của nó (tất nhiên nó có skill đánh nhẹ, nhưng mà cũng cái skill đó làm đi làm lại hoài thấy chán). Còn đánh 3-băng như mấy ông kia thì cú nào cũng có đường nét hết, mà có những cú mình nhìn không ra đường mà nó đánh ra đường, vậy mới hay :)
    ptsondr thích bài này.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Giải Chess Olympiad mới khởi tranh ở Gruzia. Đây là giải tổ chứ 2 năm một lần, được coi là Olympic dành cho cờ vua.
    Lần trước (2016) đội nữ VN đã làm nên thành công bất ngờ, lần đầu tiên vào top 10 chung cuộc (đứng thứ 7). Ngày còn Thanh Trang đội nữ VN cũng chưa bao giờ đạt kq cao như vậy. Riêng Mai Hưng đoạt HCĐ bàn 3.

    Còn đội năm thì mấy giải Olympiad gần đây nói chung đều đì đẹt, xếp hạng chung cuộc từ khoảng 30-60.

    Quay lại với giải năm nay thì đội Nam có Liêm, Sơn, Tuấn Minh, Anh Khôi. Đào Thiên Hải ngồi dự bị. So với giải lần trước thì lần này Trần Tuấn Minh đi thay Nguyễn Huỳnh Minh Huy

    Ở trận đầu tiên VN thắng dễ Đài Loan 4-0. Liêm nghỉ, bàn đầu là Sơn. Trận tiếp theo VN gặp Iraq. Ở giải này đội nam VN là hạt giống #27, còn Iraq là #86, nên hy vọng sẽ có 1 trận thắng nữa

    Đội nữ đến giải này sau khi vừa đoạt HCB giải VĐ cờ vua đồng đội nữ châu Á (sau TQ). Dẫn đầu là ngôi sao đang lên, đương kim VĐ nữ châu Á Võ Thị Kim Phụng, ngoài ra có Thảo Nguyên, Bảo Trâm, Mai Hưng, Bạch Ngọc Thùy Dương. Như vậy chị cả Thanh An năm nay không đi. (Lê Kiều Thiên Kim thì hình như lâu rồi ko đi đánh Olympiad).

    Ở trận đầu tiên nữ VN thắng Honduras 4-0. Ở vòng 2 chị em sẽ gặp ICCD, đội tuyển đại diện cho những người điếc chơi cờ :) Trận đầu đội này thắng Togo 4-0, nhưng họ vẫn chưa phải đối thử xứng tầm của nữ VN.

    Mở ngoặc thêm 1 chút là chị em chơi cờ hồi trước đến giờ thường xấu và lùn :) Nhưng từ ngày có hai em Mai Hưng và Kim Phụng thì tình hình đã sáng hơn rất nhiều:

    Đây là Kim Phụng
    [​IMG]

    Mai Hưng:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này