1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện các môn thể thao khác (trừ bóng đá nam)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 23/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Sao ko thêm vào quả carom 4 băng nhỉ? Ko biết lê lết bao lâu mới được 50 điểm =))
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Như vậy là cả 5 cơ thủ VN đều đi tiếp vào vòng hai
    Vòng này có 5 ông VN, 6 ông Hàn Quốc, 1 Nhật, 1 Mỹ Latinh, còn lại toàn châu Âu

    Vòng tới này có nội chiến Dương Anh Vũ - Trần Quyết Chiến, cho nên VN chắc chắn có ít nhất 1 đại diện ở vòng tiếp theo.

    4-băng có rất ít đường bác ạ, cho nên đánh khó ghi điểm. Đánh mãi mà ko ghi điểm khán giả nó cũng chán :)
    --- Gộp bài viết: 05/10/2018, Bài cũ từ: 04/10/2018 ---
    Ở Olympiad cờ vua thì VN hòa Đức rồi! Như vậy ngày mai thắng trận cuối thì chắc chắn vào top 10. Xưa giờ nam VN cao nhất mới chỉ 1 lần xếp thứ 7 chung cuộc.

    Ngày mai hòa thì chắc sẽ đứng khoảng 12-15 chung cuộc. Còn thua thì xuống chừng 20.
    --- Gộp bài viết: 05/10/2018 ---
    Bên bảng nữ tình hình cũng tương tự. VN hòa Hungary rồi, nên thứ hạng ko lên không xuống. Tất cả chỉ nhờ sắp xếp may rủi ngày mai nữa thôi. Chỉ cần đứng từ 15 trở lên là đã có thể coi là thành công rồi

    Trận hôm nay Kim Phụng bàn đầu thua Thanh Trang, nhưng Phạm Lê Thảo Nguyên gỡ lại. Hai bàn kia hòa.

    Nghĩ cũng hay, giải này cặp v/c Phạm Lê Thảo Nguyên + Trường Sơn gánh hai teams :)
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Trận cuối VN thắng Philippines 3-1, qua đó xếp thứ 7 chung cuộc (lần thứ 2 trong lịch sử). Riêng Trường Sơn đoạt HCV bàn 2

    Trong khi đó nữ hòa Azerbaijan (Kim Phụng lại thua), chung cuộc xếp thứ 15. Nói chung là chấp nhận được, mặc dù hơi tiếc vì giải này Kim Phụng thua nhiều quá. Gánh team là Thảo Nguyên (8/10, đứng thứ 6 trong những người ngồi bàn 2) và Mai Hưng (7.5/9, đứng thứ 5 trong những người ngồi bàn 4).
    --- Gộp bài viết: 06/10/2018, Bài cũ từ: 06/10/2018 ---
    Giải bida 3 băng đang diễn ra, cả 4 trận có cơ thủ VN thì 4 người đi tiếp :) Chỉ mỗi Dương Anh Vũ không may gặp QC nên phải dừng bước (mặc dù cũng kéo ra tới 40-40).

    Bác @ptsondr coi cái clip này đi, không mãn nhãn không ăn tiền :) Lúc này thằng kia đang dẫn 37-34, mà Nguyễn Quốc Nguyện đi cơ sáu đủ luôn :) Quả đầu tiên mới kinh dị, a băng 2 băng rồi còn thêm cái cúp nữa cho đủ 3 băng :) Nhìn NQN đo đo tính tính y như mấy ông đang làm toán :)

    Lần cập nhật cuối: 06/10/2018
    ptsondrLackOfMoney thích bài này.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Giải bida 3 băng TG đi thêm hai vòng nữa:
    Ở vòng 1/8, trừ Ngô Đình Nại thua, Quyết Chiến, Mã Minh Cẩm, Quốc Nguyện đi tiếp
    Ở vòng tứ kết Quyết Chiến thua thằng Pháp, Mã Minh Cẩm thua Quốc Nguyện (uổng ghê, sao giải này toàn VN loại nhau không. Dương Anh Vũ với Minh Cẩm ai phong độ cũng cao hết mà toàn thua gà nhà)

    Giờ vòng bán kết chỉ còn mình Quốc Nguyện, trận tới này đánh thằng Pháp Bury (thằng này là khắc tinh của Quyết Chiến, loại QC ít nhất 2 lần rồi)
    ptsondr thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Ko sao! Vịt cứ vào tới BK là thế giới nó nể rồi :)

    Cờ vua nam đứng thứ 7 là cũng kinh đấy chứ! Đúng là mấy cái môn ko đòi hỏi dùng sức thì Vịt đẳng cấp TG luôn :))
  6. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    bida là môn ít dùng thể lực nhưng dùng nhiều trí lực, mệt mỏi lắm chứ.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Buồn cười bọn Hàn Quốc, 6 thằng vào được vòng hai thì rơi luôn 5 (trong khi VN thì 5 người vào vòng 2, đi tiếp 4). Còn lại 1 thằng HQ vào vòng 1/8 gặp Quốc Nguyện tèo luôn.
    Vậy mà xếp hạng TG bọn nó toàn cao hơn mình.
    ptsondr thích bài này.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Quốc Nguyện thua thằng Bury ở bán kết rồi. Thua đậm 40-20. Trong khi ở vòng bảng cũng gặp thằng Bury này thì thắng dễ 40-13. Có cảm giác như ngoài Quyết Chiến ra, mấy cơ thủ còn lại vẫn chưa đủ độ cứng ở những trận then chốt (bán kết / chung kết). Ở ngoài đánh thoải mái hơn thì trình ko thua bọn kia bao nhiêu.

    Hình Trường Sơn nhận HCV bàn 2. Bên cạnh là con Maria Muzychuk của Ucraina. Bọn này phát huy chương cho nam & nữ cùng lúc

    [​IMG]

    Con bé Bạch Ngọc Thùy Dương năm nay đi đánh cũng khá, ngồi bàn 5 (phụ) đánh 7 ván được 6 điểm, xém tí nữa là giành cái giải phụ Nino Khurtsidze cho kỳ thủ dưới 20t (nó đứng thứ 2, giải phụ này chỉ cho đứa đầu tiên). Nó chỉ mới 15t thôi.

    PS. Người quen cũ Thanh Trang kỳ này cũng có cái HCB bàn 2. TQ nắm hết tất cả các giải danh giá nhất còn lại.
    [​IMG]
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Cái trò bida này nó buồn cười lắm. Cứ thằng này sung cơ là thằng kia cóng cơ. Ngày xưa tui đánh bị vậy hoài :D
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Tay mơ thì thường như vậy, nhưng cũng có thằng nó chì lắm bác. Những thằng đó nó dù bị gác nhiều điểm nhưng mà nó như cái xe tăng ấy, cứ lừ lừ mà đi tới. Trong khi thằng kia thì nghĩ gác nhiều là ngon rồi, thế là bắt đầu chủ quan, xong rồi suy nghĩ, mà càng suy nghĩ, càng cố đánh trúng thì nó lại càng trật :) Thành ra cuối cùng cái thằng lúc đầu vô cơ nó lại bị quê cơ :) Chơi với mấy thằng lì lì như vậy nếu mình ko tâm lý vững là cóng, nhất là những ván có sức ép lớn (ví dụ như độ nhiều, hoặc ở đẳng cấp cao hơn là mấy trận bán kết chung kết giải TG).

    Bida VN thể loại này thì xưa giờ chỉ thấy Quyết Chiến là cứng nhất. Còn lại thì chưa thấy ai khả dĩ có thể đi tới đích. Mấy người kia ai cũng đã từng vào sâu cả rồi, nhưng mà cứ tới khoảng tứ kết bán kết là rụng hết. Cũng có vài ba người vào tới chung kết WC rồi nhưng đều thua. Trận chung kết WC hôm rồi QC thắng nhưng cũng chỉ thắng đồng hương. Tuy nhiên sau đó QC có thắng 1 trận chung kết giải LGU+ gặp thằng số 1 TG, trận đó thắng công nhận là ngon, có thể nói là đỉnh cao bida VN từ đó tới giờ.

Chia sẻ trang này