1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện các môn thể thao khác (trừ bóng đá nam)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 23/08/2017.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.138
    Đã được thích:
    5.327
    Thằng mẽo toàn mang quân đi đánh ở đâu đâu thì rõ ràng nó ưu tiên Không quân + Hải quân rồi, ngay cả tăng cũng ưu tiên mấy loại của Marines nhẹ để lội nước chứ tăng hạng nặng đâu có mấy, học thuyết chiến tranh của nó khác, phòng thủ thì đã có hệ thống tên lửa đánh chặn + ô hạt nhân răn đe. Về cơ bản nước Mỹ chưa bao giờ bị tấn công trực diện trên đất liền, nó không cần tăng cũng đúng thôi. Để tăng của đối thủ vào được đất Mỹ thì cả thế giới chìm trong hạt nhân rồi. Khác với châu Âu bằng phẳng, hàng xóm với nhau toàn gấu chó từ lịch sử phang nhau đã toàn kị binh thì tăng là vua chiến trường cũng hợp lí.

    Mấy thằng Arab suốt ngày cầu nguyện với thẩm du tinh thần thì đánh đấm cái gì đâu. Bát nháo, không có tính kỉ luật, ko đoàn kết, trong đời thường cũng thấy rất rõ chứ đừng nói là chiến tranh. Dân Arab nhìn chung là khôn vặt, nhưng lại không thông minh và có tính kỉ luật như châu Á thành ra đụng đến đánh nhau là bung bét. Sau thời đế chế Ottoman thì toàn tự đấu đá cấu xé nhau với cả bắt nạt được thằng Ấn cù lì không biết đánh đấm chứ còn lại chẳng doạ được ai, liên quân 7 nước Arab để một mình Israel nó vả cho như cún. Nói chung là hèn, không có chí khí. Chiến tranh thì con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất thôi. Mà nhìn ví dụ bóng đá cũng thấy, tiền có, điều kiện thể hình thể lực tư chất có hết, mà bao nhiêu năm vẫn lóp ngóp, vào WC toàn loại từ gửi xe thua trắng kiểu 5,6,7,8 nhót. Ở châu Á thì hồi xưa còn có tí anh hào, giờ xuống cấp gặp Vịt cũng khổ.
    hoalongtrang thích bài này.
  2. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    605
    Từ thế kỷ 17 trở về trước thì dân châu Âu đánh nhau với quân Hồi giáo là chỉ có khóc thét. Thập Tự Chinh mấy trăm năm thành công cốc, không những không đòi lại được Đất Thánh mà còn bị áp đảo tôn giáo ngược lại ở Bulgary, Hy Lạp, Albani, Nam Tư.
    Con đường giao thương từ Âu sang Ấn bị người Ả Rập kiểm soát buộc người Âu phải tìm đường biển đi vòng. Không ngờ sự thất thế về kinh tế quân sự lại thúc đẩy những cuộc thám hiểm và mở ra thời đại bành trướng của thực dân châu Âu ra toàn thế giới.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.138
    Đã được thích:
    5.327
    Thập tự chinh nghe thì có vẻ oách, nhưng thật ra toàn là ngu dân bị giáo hội nó lừa, mấy thằng cha xứ ở đâu cũng láo toét cả, về mục đích thì muốn bành trướng ảnh hưởng, chiếm đất, cải giáo, nhồi sọ dân ngu, thực chất là xâm lược chứ đất thánh của bố con nào nhà chúng nó mà đòi.
    Xem tư liệu thấy lực lượng chính quy không ăn thua gì so với dân đen, hàng đoàn lũ lượt nông dân mất ruộng, cầu bơ cầu bất gói ghém hết đồ đạc lên xe bò rồi cứ thế nam tiến, mỗi đoàn hàng trăm người mới có vài mống quân chính quy đi kèm. Về cơ bản là di dân, hổ lốn, đến nơi mới vỡ mộng chẳng thấy vàng bạc châu báu gì đâu mà chém nhau toé lửa.
    Dân châu Âu bây giờ còn có một nhúm nữa là so với hồi đấy ( tính theo cuộc thập tự chinh thứ nhất từ thế kỉ 11-13 ), toàn quân ô hợp mà đánh nhau với quân chính quy thiện chiến của giới hồi giáo, vừa trải qua giai đoạn chiến tranh xung đột liên tục giữa nội bộ người Thổ và Arabs, giữa dòng Sunni / Shiite. Toàn nông dân, trang bị huấn luyện không có, số lượng ít hơn mà đánh nhau ở thế tấn công đi chiếm đất của bọn đông hơn, mạnh hơn, thiện chiến hơn thì không thua mới là lạ.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.318
    Đã được thích:
    6.769
    Kể nói chung hết cả một nhóm người cũng hơi khó. Dù cùng một quốc gia, một dân tộc, không phải mọi vùng đều giống nhau, mọi thời đều giống nhau.
    Như bọn Ấn độ nói chung không giỏi đánh đấm, nhưng người Sikh (cùng sắc tộc với dân Ấn, chỉ theo đạo khác, giống như mình ai đó theo đạo Hoà hảo Cao đài) lại khá thiện chiến.
    Hoặc hồi còn chiến tranh VN, cũng là người Việt nhưng khả năng tác chiến của quân đội VNCH và quân chính qui miền Bắc khác nhau. Mà đó là khi quân miền Bắc thua thiệt về vũ khí và thời gian huấn luyện.

    Người Hồi giáo ngày xưa (lúc còn đang mở mang biên cương Hồi giáo) đánh nhau không tệ. Nếu không bị chặn lại ở Tây Ban Nha thì e là bây giờ cả Tây Âu đã theo đạo Hồi hết. Cho tới thời Lawrence òf Arabia họ vẫn còn ngon lành. Nhưng từ ngày có dầu có tiền thì chắc ăn chơi gái gú nhiều quá nên chẳng còn ý chí chiến đấu nữa. Phàm khi đánh nhau, muốn thắng phải có cái "drive", cái ý chí chiến thắng (vì yêu nước, yêu đạo, hoặc như bọn Israel là để sống sót, sau bài học của WWII, bọn nó biết muốn tồn tại chỉ có 1 con đường phải thắng). Chứ như bây giờ bọn Trung Đông nếu đánh nhau thì chẳng có lý do gì to lớn, chỉ là "đi lính để kiếm tiền, chỉ huy bảo làm gì thì làm theo" nên cũng khó.

    Tất nhiên bọn nó bây giờ vẫn còn sự nghiệp "giải phóng Palestine" để hy sinh, nhưng thật ra giờ nó ủng hộ Palestine chỉ là miệng lưỡi thôi, cùng lắm là ít tiền, chứ giờ hỏi mấy thắng triệu phú Qatar, UAE, Bahrain, ngay cả Iran, bỏ hết mọi thứ để hy sinh vì "nhân dân Palestine" thì đố đứa nào dám :)
  5. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Cái này thì rõ như ban ngày rầu.
    Dân Nam kỳ khoản oánh nhau là thua xa dân Bắc kỳ.
    E nói với mọi người rằng thì là VNCH oánh thua Bắc Việt là chuyện đương nhiên;
    Ví dụ như có 4, 5 thằng Nam kỳ như em được chánh phủ trang bị tận Chym; nhưng chỉ cần bên có 1 tay Bắc kỳ lừ lừ tiến lại là cả đám Nam kỳ quăng súng chạy hết;
    Cơ bản là Nam kỳ rất nhát gan và sợ chết nên oánh nhau dở như hạch. :))
    E nói zậy mà mọi người éo tin. Thôi thì chịu.
    (Tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ là Cao hoàng đế Gia Long dẫn đám quân Nam kỳ Gia Định nhưng oánh hơi bị ghê. Zụ này e chưa hiểu lắm).
    Lần cập nhật cuối: 04/09/2020
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.138
    Đã được thích:
    5.327
    Tôi nghĩ cái chính vẫn là mục đích, là lí tưởng, phàm là con người bình thường khi anh sống mà có 1 mục đích nhất định nào đó ( cho dù chỉ đơn giản như là mua nhà, mua xe, hoặc cho con đi du học, chưa cần mấy cái cao siêu gì cứu dân cứu nước ), thì từ hành động hàng ngày, cho đến suy nghĩ nó cũng mực thước và quyết tâm hơn rất nhiều, bỏ qua mấy cái vụn vặt cám dỗ trước mặt.

    Lính Bắc Việt cứ gọi là tẩy não hay không, nhưng từ bé lớn lên đã có một mục đích là đánh đuổi Mỹ, nguỵ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và họ lớn lên từng ngày nhìn cảnh bom Mỹ trải trên đất mình, người chết xung quanh toàn là người thân, làng xóm. Nói chung là nhiều đau thương mất mát, giờ đem đám lính đấy đi đọ với lính VNCH suốt ngày lải nhải chống cộng sản mà thật ra cộng sản là gì cũng đ ông nào biết, cũng chẳng thấy cộng sản nào vào thành phố vào ấp giết dân, ông đi lính thì toàn nhạc vàng nỉ non nhớ mẹ thương cha người yêu ở nhà thì đánh đấm cái gì.

    Còn Nam Kỳ dân gốc từ thời Nguyễn Hoàng cầm gươm đi mở cõi, ngoài họ hàng gia quyến là dòng dõi, lính tráng ra thì dân đi theo toàn là phạm nhân, tù tội được ân xá, coi như là đi lưu vong để khai hoang. Những người như thế, giang hồ chí khí oai hùng thì không thể nói là đánh nhau kém mấy ông sĩ phu hủ nho mắt toét Bắc kì được. Thời Trịnh Nguyễn phân tranh quân Bắc chính quy, số lượng đông, bài bản hơn mà cả trăm năm cũng có thắng được đâu.

    Chẳng qua sau vài trăm năm cuộc sống đất đai trù phú, không có nhiều xung đột, chỉ chuyên tâm khai khẩn, đối chọi thiên nhiên nên dù cái phóng khoáng vẫn còn nhưng cái tư duy tranh đấu giữa con người với nhau thì kém đi nhiều. Còn về sau đến thời mẽo nguỵ thì khỏi nói, xã hội bong bóng nát toét hưởng thụ thì đánh đấm gì nữa.
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.598
    Đã được thích:
    4.574
    Chúc mừng đội xe tăng Vịt ăn vòi thành công, đổi được mấy cái xe lởm cho đội Tadjkistan.
    --- Gộp bài viết: 04/09/2020, Bài cũ từ: 04/09/2020 ---
    Lào anh nhất Lào em nhì, đẹp đôi quá.
  8. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    605
    Dù cuộc chiến đã phân rõ thắng bại nhưng trong lòng những cảm tình viên của VNCH thì Quảng Trị, Xuân Lộc, An Lộc vẫn là những mốc son chói lọi đáng tự hào của quân lực VNCH anh dũng bất khuất kiên cường.
    hoalongtrang thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.331
    Đã được thích:
    18.703
    Tui chả hỉu nhát gan dư lào chứ tui đây đã từng sống ở cả 2 miền, tui thấy mấy cái vụ đụng xe thì dân Nam Kỳ toàn lao vào uýnh lộn như đúng rồi trong khi Bắc Kỳ toàn võ mồm là nhiều :)) tui thì cho là Nam thua Bắc vì Bắc nó đánh khôn hơn :)
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.318
    Đã được thích:
    6.769
    Trong một tin thể thao khác thì ba cầu thủ thuộc loại đỉnh nhất của bóng đá nữ VN: Tuyết Dung, Huỳnh Như, Hải Yến đã được mời sang Bồ Đào Nha đá cho 1 CLB hạng 2 của Bồ
    Em Tuyết Dung là người các bác còn nhớ ghi hai bàn từ hai quả phạt góc trong 1 trận, 1 quả chân trái, 1 quả chân phải. Cái này phải nói là duy nhất cả TG chưa ai làm được, nữ hay nam. Mấy năm nay năm nào cũng nghe phong phanh là có người mời đi đá (nước ngoài) nhưng chưa bao giờ thành công. Hy vọng lần này sẽ xuôi chèo mát mái.
    nobikami thích bài này.

Chia sẻ trang này