1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện chút

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi samocchau, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samocchau

    samocchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện chút

    Bọn mình chia tay sau 1 thời gian nhận lời yêu nhau. Nhưng sau đó thấy không hợp, mình thấy vậy. Nhiều lúc nghĩ mà buồn lắm, vì nhà ở gần nhau mà. Vì thế mà thỉnh thoảng mình vẫn phải liên lạc qua email, no sau đó là cảm giác thấy xót xa. Mệt quá mất thôi
  2. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
  3. xt_bui

    xt_bui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng yêu 1 cô bạn gần nhà, nhưng đó chỉ là 1 phía, bây giờ đi học xa,ko đt, ko email, ko thư từ, ko liên lạc gì hết, nghĩ lai bây giờ vẫn cảm thấy nao nao buồn...
  4. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Từ từ rồi sẽ hết cái cảm giác đó thôi . Khi chia tay bạn trai mình cũng buồn lắm , khóc nhiều , nhưng rồi mình tìm việc để làm cho nó quên thì người ta cũng thế . Từ từ cả hai sẽ có cuộc sống mới khi gặp lại cứ xem nhau như bạn còn ai hổng xem như bạn thì lơ luôn
  5. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Toàn kẻ tham lam
  6. xt_bui

    xt_bui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù biết là như thế nhưng vẫn có 1 cái gì đó rất khó quên...
  7. hoxuanhuong2005

    hoxuanhuong2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    To cung da co thoi gian nhu ban,nhung thoi gian se xoa nhoa tat ca thoi,hay tin toi.
  8. swhsd4u

    swhsd4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải chạm mặt nhau thường xuyên thì cũng khó nhỉ! Chạm mặt là chạm nỗi đau mà hic..
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Uh, mệt thật! nên mình chẳng biết khuyên thế nào nữa. Cứ để chuyện gì đến sẽ đến.
  10. xt_bui

    xt_bui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    môí tình đầu rất khó quên...tui nghĩ chắc tui ko thể nào quên được cô ấy...đã gần 5 năm trôi qua rôì nhưng tui ko thể quên được cô ấy...nhưng tui vẫn sống rất vui vẻ, cái gì đến rôì cũng sẽ đến...

Chia sẻ trang này