1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện chút

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi samocchau, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamtrinh64

    phamtrinh64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đời có hợp có tan
    Cuộc vui nào cũng phải tàn
    yêu và chia tay cũng thuộc lẽ thường
    Quan trọng là phải biết chấp nhận nó như thế nào
    Phải can đảm giống khi ta còn bé , lúc tập đi , té đau nhưng cũng phải đứng lên đi tiếp.
    Bây giờ thì ta đã trưởng thành , ta có nhiều nghị lực hơn, biết suy xét hơn , và cuộc đời ta thì còn dài , còn sống thì còn làm việc , còn giao tiếp thì còn bè bạn và sẽ còn nhiều lựa chọn khác....Hãy can đảm chấm dứt để có thể làm lại từ đầu.
  2. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    trùi ui con chai noá khác bác ui, bác chia tay bạn goái roài thì nhưng anh Phúc nhà ta hát ...đành tìm vui nơi khác í í cho vơi nổi bùn ...í mà,...bác coan chai, bác bùn bác nhớ thì bác còn coá thể đi chơi goái để quên đi ....còn coan goái thì khoá lém >_<
  3. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    ^____^ ---> Dù giề củng khó mà quên được người ta . Tui củng say một gã một tí thui nhưng mừ dù giề thì củng khó mà quên ---> bi giờ là bạn tốt
  4. xt_bui

    xt_bui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  5. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    chia tay rùi khó lòng có thể làm bạn được nhỉ. Mình thấy hiếm khi mà được như thế lắm. Giống như cốc nước đã đổ đi làm saolấy lại. Không thù hận nhau là tốt lắm rùi. Có thể đôi lúc bạn sẽ nhớ lại, sẽ thấy đau lòng, nhưng chuyện cũ thì tốt nhất cứ để nó theo gió bay đi. Đến lúc tìm được tình yêu mới, bạn sẽ thấy chuyện cũ ko còn ám ảnh mình như xưa.

Chia sẻ trang này