1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện điẹn thoại với con gái khó ko?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Nói chuyện điẹn thoại với con gái khó ko?

    Mấy thằng bạn kêu quá trời là sao nói chuyện với bạn gái thì ko sao nhưng nói chuyện với người yêu sao khó quá!cả tiếng nặn ra vài câu.Gặp đứa thích buôn lại càng khó cưa,khổ đành mở lớp tư vấn
    Con gái khi nói chuyện thích lằng nhằng dây mơ rễ má,ko cần quá quan trọng nội dung câu chuyện mà quan trọng biết hưởng ứng với nàng.Nói cho nàng vài câu ngọt ngào một chút hoặc chịu khó khen là cuộc nói chuyện dài ra.Cố tìm hiểu sở thích của nàng để đem ra buôn.Rồi nàng khoái ăn gì,khi rảnh hay đi đâu,thỉnh thoảng kể mấy chuyện vui vẻ........Nhưng đừng tò mò quá phản cảm lắm.Cần nói luôn một chút về bản thân,vd :anh buồn lắm vì bạn bè chả ai thực sự hiểu anh hoặc anh chả muốn chia xẻ với ai cả.......nằng sẽ rất hứng thú với đề tài này và tự hào vì được tin tưởng....

                        Một đêm kia em nhìn ra tàn phai môi cười là tình tan vỡ!Còn ta ko tiếc được..........Biết đâu ta thôi yêu anh ta vui hơn bao giờ!Biết đâu anh ra đi anh mang về thương yêu!
  2. blind_cat

    blind_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hehe ! Em tư vấn cho anh cái đi ! Anh không bít nói chuyện ntn cả !
    To live is to die ........ !!!
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hu*`...toi mất mấy trăm tiền điện thoại hàng tháng..béo bở gì mà ngồi buôn
    Mình nhớ hồi xưa còn trẻ..xông fa trận mạc, gọi một lúc 3,4h đồng hồ...nhiều khi buôn đến 3h sáng mới đi ngủ...chả hiểu hồi đấy nói cái quái gì mà nhiều thế ko biết..
    Rồi nhiều lúc chả bít nói gì...cứ cầm đt rồi im lặng đến 15 phút..cả 2 đứa cứ như thế cho đến khi 1 trong 2 phải lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh mịch
    Giờ nghĩ lại...thấy hồi đó liều lĩnh quá (bây giờ bố mẹ cắt rồi )
    N&L
  4. The_Desert

    The_Desert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Like the stars that twinkle in the night sky
    Melting hearts will not be separated
    Even if these hands are separated
    As long as the two never forget....
     
  5. The_Desert

    The_Desert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ ! ko hiểu sao bọn con trai nó dại thế nhỉ ??? mình được nói thì mình thích rồi, còn bọn nó chỉ ngồi nghe mà lại mất tiền, thế mà cứ gọi ???
    Like the stars that twinkle in the night sky
    Melting hearts will not be separated
    Even if these hands are separated
    As long as the two never forget....
     
  6. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hehehhehhe muốn nói chuyện với đàn bà thì chắc phải tuân thủ hai điều chính
    một là ko dc cắt ngang khi nàng đang nói
    hai là đừng tỏ ra mình là thằng ngu
    còn tui thì nghĩ rằng là ai cũng thế , chỉ thích nói chuyện với người khác khi mình có hứng thú
    linh tinh la tui cúp máy nhưng một khi đã cặp vào thì tui buôn đến lúc nào cũng đc
    Một lần nói trâu quá bị phụ huynh nàng giật máy giảng luôn vài bài ....... thế mà hôm sau lại buôn tiếp luôn đến mức mà hai phụ huynh đành làm Hội nghị Diên Hồng .............
  7. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Em ui, số điện thoại của em là bao nhiêu thế? Anh đang muốn dại quá nè em ui.
    Đã Xấu Còn Nghèo
  8. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Fone cho người mình thích mới khó chứ còn người ta mà iu mình thì có zì khó đâu! Buôn vô tư lun!

    Now & forever, i'm sure that "i'm always with you"
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    thật sai lầm khi mà chưa buôn đẫ nghĩ rằng mình sẽ tốn tiền khi buôn,cái được có khi hơn nhiều lần cái mất ý chứ.Còn nói là nói chuyện với người mình thích khó hơn với người yêu thì càng nhầm to,vì nói chuyện với người yêu thì còn quái gì nhiều đẻ mà bun điện thoại,gặp sướng hơn
                        Một đêm kia em nhìn ra tàn phai môi cười là tình tan vỡ!Còn ta ko tiếc được..........Biết đâu ta thôi yêu anh ta vui hơn bao giờ!Biết đâu anh ra đi anh mang về thương yêu!
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa có người yêu mình cũng chẳng biết cảm giác nó thế nào cả.Chỉ biết tiền đt nhà mình tháng nào cũng tăng đáng kể,mà toàn số mình buôn cho con bạn thân.
    Còn nói chuyện với đứa thích mình mà mình ko thích nó thì chán chết.Chẳng biết nói gì,nó thì thao thao,mình thì nghe,mà toàn những chuyện ở đâu đâu.Cũng khổ nó mỗi lần đang cao hứng thì mình cắt ngang bảo có việc bận.
    Còn gọi cho người mình thích lại ko thích mình thì chán lắm ây,lại mình độc thoại.Nói chung con trai hay con ******* điện cho người khác giới có cái khó của riêng nó!Chỉ cần có cái duyên nói(nhất là chàng nào thích tán tỉnh),nói sao mà con gái ko cho lẻo mép,mồm dẻo thì lúc đấy gọi cho con gái dễ như ăn kẹo ý mà!

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_

Chia sẻ trang này