1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện điẹn thoại với con gái khó ko?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Thế con trai các ông thích nói chuyện gì với con gái và có can đảm nói nhiều ko?
                        Một đêm kia em nhìn ra tàn phai môi cười là tình tan vỡ!Còn ta ko tiếc được..........Biết đâu ta thôi yêu anh ta vui hơn bao giờ!Biết đâu anh ra đi anh mang về thương yêu!
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0

    Nếu mà người ta đang buồn mang đống chuyện vui ra kể mà kể vô duyên lỡ chạm vào nỗi buồn người ta thì.....CÒn nói chuyện biết người ta thích nói gì,mà người ta vừa nói ra mình đã 1 thôi 1 hồi như mình thích lắm,hiểu biết lắm,thì còn chết nữa!

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_
  3. Ultimate-Sephiroth

    Ultimate-Sephiroth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Kể nhá !
    Có 1 lần anh buôn DT với 1 cô bé , học lớp 9 hà . Nhà anh ko có cố định mà anh chỉ có DĐ thôi. Cô bé đó yêu 1 nhóc được 1 tuần thì bị đá , thế là phone cho anh buôn từ lúc 10h30 tối đến tận hơn 3h00 sáng .... Nói chừng ấy mà cuối cùng chẳng biết đã nói những gì , chỉ biết rằng cuối tháng cô bé bị mắng té tát nhưng lại không hề buồn mà còn cám ơn anh nữa . Nên anh cảm thấy nói chuyện với con gái cũng không có gì khó lắm , chỉ khó cái ........... làm quen thôi :P
     
  4. cinta4ever

    cinta4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ôi.... cô bé nhỏ ngây thơ khờ dại...! hic... chẳng may lại gặp phải cái thằng họ " Sở "... khổ thân cô bé nào thế kô biết!
                      
                        A Smile On Ur Face Makes Everything Bright.
                                                 -- Saya Cinta Awak --
  5. Ultimate-Sephiroth

    Ultimate-Sephiroth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ấy thì ko tiết lộ được, thằng sở cũng không luôn.
    Có điều đều là người của box 87-89 , tên Sở thì hắn trước đây đã không ít lần đi offline 86 và hắn thường xuyên đi với US nữa.
     
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    he he chít tiền đó!khổ nỗi mình lại chả bao h có time gọi đi!toàn họ gọi đên!
                        Một đêm kia em nhìn ra tàn phai môi cười là tình tan vỡ!Còn ta ko tiếc được..........Biết đâu ta thôi yêu anh ta vui hơn bao giờ!Biết đâu anh ra đi anh mang về thương yêu!
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Toàn lũ ngớ ngẩn..thế mà chả hiểu sao vẫn có những cánh tay nhấc ống nghe lên như là một phản xạ tự nhiên hay sao ấy...chán thật
    N&L
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    chả nhẽ gọi đến lại ko nhấc!hôm nào gọi đến nhà anh ấy có nhấc theo phản xạ ko nhờ!
                        Một đêm kia em nhìn ra tàn phai môi cười là tình tan vỡ!Còn ta ko tiếc được..........Biết đâu ta thôi yêu anh ta vui hơn bao giờ!Biết đâu anh ra đi anh mang về thương yêu!
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cái đó còn tuỳ...đôi khi dặn người nhà là nếu có đứa con gái nào hỏi con thì bảo con ko có nhà
    Thế đấy....nhiều cái con người ta chưa hiểu hết được
    N&L

Chia sẻ trang này