1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện...Như thế nào ạ...?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Live_to_love2609, 26/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Live_to_love2609

    Live_to_love2609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện...Như thế nào ạ...?

    Thưa các anh, các chị,các cô,các chú,các bác trong box tâm lí,chuyện là như thế này ạ...
    Từ thuở còn bé tí,em ít khi có dịp được đi chơi,đi giao tiếp với mọi người,chỉ ru rú ở xó nhà với bà...Chính vì thế mà lớn lên,cái "tài" ăn nói củaêmm rất tệ,nói chính xác hơn là không hề có...hjc...Thậm chí có đứa còn bảo với em rằng:Sao những lời mày nói cứ ngu ngu thế nào ý...hjc...Em khổ tâm quá...
    Bây giờ,mỗi khi nói chuyện,em thường nói rất nhanh,không rõ từng tiếng,không rõ ràng,rành mạch...Nói trước nhiều người thì càng thê thảm hơn ạ...Ko quen,sợ nên nhiều lúc run quá,em toàn nói lắp,và dĩ nhiên cũng chẳng nói rõ ràng ,rành mạch được,,,Hơn nữa,nội dung câu nói rất cụt và vụng,toàn bị lặp ý...
    Còn rất nhiều nữa ạ...MỌi người giúp em được ko ạ...Em xin chân thành cảm ơn ạ...
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!....THƯA IEM!....ANH cũng chỉ mong ANH trình bày được như IEM thôi!...Hôm nào chỉ dùm ANH cái!
    À!..mà MOX-XỜ- BOX này cũng chẳng ít ...TRÒ,....nhỉ!!!???
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1

    xem ra bạn có tuổi thơ ko êm đềm như mọi ng khác và rất khó hòa đồng với tập thể, hay thân thiết với ai rồi
    thích quan sát ng khác , lắng nghe và nhìn ngắm mọi ng là sở thích của bạn
    thực ra trong lòng ai cũng vậy bạn ah, sợ đám đông, sợ ng khác phán xét mình, đặc biệt là những ng sống nội tâm , những ng đơn lẻ tách mình
    và ngay như trong bài viết của bạn cũng có câu trả lời mà
    vấn đề chính mà bạn gặp phải đó chính là time giao tiếp+ tương tác với mọi ng ít quá nên thành ra như vậy
    mình cũng từng có 1 năm rưỡi__mỗi ngày nói tầm chục câu, đến nỗi khi diễn tả một vấn đề j đó cái lưỡi còn ko chiu nghe ấy
    với tuổi mới lớn có 2 điều rất quan trọng đó là
    +hình mẫu, tấm gương mình noi theo
    + bạn bè
    nếu ko bạn sẽ rất dễ lạc đường, dễ buòn, chán nản, cô đơn lac lõng
    tuổi trẻ _tình yêu_lý tưởng,
    nhiệt huyết và vui vẻ bạn ah
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bạn hỏi đúng chổ "Ăn nói " gùi. Giai box này, mồm miệng cứ như thoa mỡ ấy. Hồi trước Hnhu có biết nói năng gì đâu. Spam box này riết mà miệng lưỡi thấy sợ luôn. Cố lên bạn. Cứ nghĩ thiên hạ là củ khoai hoặc là em út mình ráo tự nhiên mạnh miệng lên ngay.
    Có vài kinh nghiệm nhỏ chia xẻ, mong bạn đừng mần theo. Nếu rủi hâm mộ mần theo, Hnhu này ko chịu chách nhịm đâu!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 26/06/2008
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Miệng lưỡi trên ttvn và ngoài đời không phải lúc nào cũng tương đương. Nhưng kể ra spam nhiều đâm ra bên ngoài cũng phát biểu linh tinh nhiều
    Bạn chủ topic cứ va chạm nhiều, chịu khó quan sát nghe ngóng rùi học hỏi, ban đầu là nói theo, lúc này bị mắng ngu dốt ngô nghê gì cũng mặc kệ, từ từ sẽ ổn cả thôi mà.
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Là nói vui thôi chị ạ. Theo Hnhu để có thể mạnh dạn nói trước mọi người không đơn giản chút nào.
    Có người gần như bẩm sinh có duyên ăn nói. Với họ, nói trước một hoặc nhiều người không có vấn đề gì cả.
    Nhưng với nhiều người, điều này chẳng dễ dàng gì. Đây là trưòng hợp của bạn chủ topic. Theo Hnhu, để có thể nói năng lưu loát được trước mọi người, bản thân mình phải rèn luyện nhiều lắm. Chỉ có sự tự tin mới làm cho mình dạn dĩ lên thôi. Mà cái tự tin kia không bỗng dưng mà có được. Đầu tiên, cần chiến thắng cái tính tự ti của mình trước. Bồi dưỡng cho mình một kho kiến thức dồi dào vào.Hòa nhập hơn nữa với môi trường xung quanh. Và quan trọng là phải nêu cho được ý kiến của mình. Ví dụ, trong lớp, năng động lên. Giờ học nhóm hay thảo luận...năng động lên, giành việc mà làm, mà nói... Nhiều cách để tập lắm...Kkhông có chuyên môn lĩnh vực này, nhưng cũng chia sẻ với bạn chút suy nghĩ thế. Không hiểu có giúp gì được cho bạn không.
    Còn Hnhu á, nói chả chừa chỗ cho ai! Với Hnhu, không ai là cái đinh gì mà mình phải ngại, mà không dám nói. Mọi người đều bình đẳng với nhau hết bạn à. Có điều nói thế nào để mình trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận ấy mới là cái khó và quan trọng!
  7. giacmongxua

    giacmongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên , bạn nên có ý kiến riêng của mình để bộc lộ trong những cuộc nói chuyện ,
    một ý kiến là của bạn , có thể giống ý kiến của ng` khác , nhưng bạn fải rành mạch rằng ý kiến đó là của bạn chứ ko fải chịu sự ảnh hưởng của ý kiến ng` khác
    ví dụ , nhỏ thôi , khi gọi đồ uống chẳng hạn , bạn gọi cà phê sau một ng` bạn có chung sở thích , nhưng bạn fải chắc rằng , đó là thứ đồ uống bạn thích chứ ko fải vì bạn chịu ảnh hưởng của ng` gọi trước bạn ( nếu ko bạn sẽ nếm hậu quả ngay ^^)
    Tiếp theo , bày tỏ ý kiến của mình , hãy bắt đầu bằng những câu ngắn và từ những ý kiến nhỏ, bởi bạn chưa quen , đẩy khí từ ***g ngực ra thật chậm trong khí fát âm
    Đừng fụ hoạ cho câu nói của ng` quá nhiều lần , nếu cảm thấy như vậy , nên dừng lại và im lặng
    cũng đừng nhai lại những gì ng` khác vừa nói nếu bạn ko thể thêm bớt vào đó một vài câu
    cũng đừng đặt câu hỏi cho những thứ là một sự thật hiển nhiên
    ví dụ , bạn hỏi bạn của bạn " hôm nay có đi làm ko ? " _hỏi câu này rất thừa trừ trường hợp bạn của bạn ko có công việc ổn định
    bạn bạn trả lời : " có , vừa đi làm về " , nếu bạn ko biết nói gì tiếp thì nên im lặng đợi bạn mình mở chuyện , đừng nhắc lại " mới đi làm về à " rồi im lặng
    và tốt nhất , theo kinh nghiệm , khi ko còn việc gì để nói , bạn cứ lôi chuyện thời tiết ra cho nhanh , khi kết câu chuyện đó , ng` mở chuyện tiếp sẽ là bạn của bạn ^^
    Hơi lan man tí , lâu rồi ko lan man , ^^
    Chúc bạn sớm có đc. sự tự tin

  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    - Điều đầu tiên tớ thấy bạn cần thay đổi là tin vào bản thân mình.Những thứ khác sẽ đến sau đó
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!....Ừ!.....giỏi!.....
  10. haiphongaudio

    haiphongaudio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng bản thân...

Chia sẻ trang này