1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện...Như thế nào ạ...?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Live_to_love2609, 26/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chưa đến nỗi bi đát như bạn chủ topic này. Nhưng mừ cũng khổ tâm lắm. Bình thường thì em hòa đồng nói chuyện với mọi người như bao người khác. Chỉ có điều, khi một người đang từ giao tiếp thông thường chuyển sang ...thích em hay em thích người ta thì em...không nói được câu gì mỗi khi gặp mặt ( nói thế cũng hơi quá, thực ra là nói rất ít, nhiều khi câu nói phát ra không ăn nhập gì nhau cả).
    Em chỉ có thể nói qua điện thoại, với cả trên YM Đau em quá các bác ơi. Các bác kê đơn bốc thuốc cho em với. Mấy lần em ...yêu hụt rồi
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Khi nắng học ngoại ngữ , ông thầy luôn bảo 1câu : chủ ngữ cộng động từ + 1 đối tượng . Chậc kiểu như nói cứ từng từ một mà ko thành câu ra hồn lâu ngày thành quen , lúc nói thì dở tệ . Nên phải cố mà nói cho nó thành câu . Đấy là bài học khi học ngoại ngữ .Còn ko phải chuyên gia ngôn ngữ , ko giúp gì cho bạn được . Muốn tử tế thì đến chuyên gia mà tìm hiểu . Hỏi trên này thì quá là... cho vui thôi mà ....
    Theo nắng là tìm một người quan sát cho bạn hàng vài năm liền , người đó có trách nhiệm quan sát , nhắc nhở bạn liên tục với từng bước nhỏ một .Biết đâu sẽ tốt hơn chăng . Chứ cái của bạn thì .... đừng mong vài tháng là sửa được .
  3. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    đọc từ đầu tới đui chỉ thấy anh chị chữa phần ngọn mà ko chỉ cho em nó cách chữa phần gốc gì cả
    đầu tiên thì vốn kiến thức của em đối với cuộc sống nó như thế nào ,em nắm được đến đâu các vấn đề kinh tế xã hội hay giải trí ,tích luỹ tí kiến thức để làm vốn mà đi giao tiếp nói chuyện với người ta
    nếu vốn kiến thức xã hội của em ok rồi thì đến vấn đề ăn nói ,muốn nói tốt thì đầu tiên phải biết lắng nghe .Trong một đám đông đang nói chuyện hay đang bàn đến một lãnh vực nào đó mà mình ko biết hay ko rành thì điều hay nhất là ngồi yên lắng nghe để tiếp thu vốn sống ,nếu thấy chỗ nào đó không hiểu thì thỉnh thoảng chen vào vài câu hỏi ,nhưng nhớ kĩ là đừng cắt ngang lời người nói là được ,cứ thế dần cho quen là kĩ năng ăn nói sẽ lên lv ,còn chuyện sợ nói trước đám đông thì cứ đứng trước gương mà tập
  4. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

     
    dường như mình cũng có triệu chứng này thì phải.
    việc ăn nói không bị yếu tố bẩm sinh ảnh hưởng quá nhiều đâu bạn à. theo như bạn nói thì có thể vì ít giao lưu với bên ngoài nên việc giao tiếp của bạn hơi tệ. nếu nguyên nhân này là chủ yếu tôi nghĩ rằng trước tiên bạn cần phải quan tâm đến thế sự bên ngoài một ít, chẳng hạn như thằng đức thua thằng Tây ban nha 1 quả trong trận chung kết E 2008, để có được điều này thì bạn cần xem truyền hình (chủ yếu là các chương trình tin tức và cả phim nữa, người ta cũng thường nói chuyện phim đấy) ngày nay thì có thể online cũng tốt. bạn cần lắng nghe người ta nói gì và tất nhiên trong những câu chuyện xã giao thì bạn phải hiểu đuwọc tối thiểu 70% những gì mà người ta nói, chẳng hạn 1 xị là bao nhiêu, rồi chai, lít... (các từ ngữ đặc biệt của tầng lớp mà bạn thường xuyên giao tiếp). đó chỉ là những thứ cơ bản ban đầu để giúp bạn trong việc suy nghĩ mình có thể nói gì trong hoàn cảnh hiện tại, việc cơ bản là diễn tả cho người khác ý nghĩ đó. bạn nên đứng truwóc một cái gương lớn nhất của nhà mình, nhìn thẳng vào ảnh mắt của mình trong vòng năm phút, rồi hãy đọc một bài thơ hay một bài văn mình thích một cách rành mạch, chỉ cần mắc lỗi ở bất cứ đâu là quay lại đọc từ đầu cứ thế, khi đã đọc hết rồi thì thử đọc với tốc độ nhanh hơn nhưng mà cũng phải rõ từng tiếng. nếu có thể thì bạn hát một bài hay học thuộc một bài thơ để đọc thì tốt hơn.
    tiếp theo là phần "dàn dựng". chẳng biết phần tập làm văn của bạn như thế nào, nhưng việc giao tiếp không dễ như làm văn, thật sự là như thế. những lúc một mình bạn hãy thử nói ra những gì mình nghĩ chẳng hạn: ngày hôm nay là một ngày đen tối, đen tối nhất trong những ngày đen tối có thể có trong cuộc đời mình, hay ôi! mình vừa gặp một cô thiếu nữ kiêu kì làm sao, mà cô ấy xinh thì kiêu kì cũng phải thôi, mình sẽ cưa đổ đưọc cô ý, hoặc ..., nếu có thể thì bạn viết nhật kí, không hẳn là viết hằng ngày, chỉ cần có hứng hay là có một ý nghĩ có vẻ hay ho thì viết vào. bạn cũng có thể đọc các tác phẩm văn học lãng mạn của việt nam hiên đại (**** trắng của nhất linh, các tác phấm của xuân diệu, nhóm tác giả nhất linh-hoàng đạo...) nếu bạn muốn thì có thể chat trên mạng (tán gái là tốt nhất -.-") hoặc tham gia 4rum chẳng hạn. như thế việc hành văn của bạn sẽ trôi chảy hơn nhiều đó.
    và cuối cùng, bạn có dám nói ra những điều đó hay không. đây là điều khó khăn nhất. trong bất cứ cuộc giao tiếp nào, cái cần nhất là sự bình tĩnh thậm chí trong nhiều việc khác cũng thế. biết rõ là người ta nói nhiều, nhưng tôi cũng xin nói lại bạn đừng sợ người ta ăn thịt bạn, nghĩa là bạn có thể sai lầm nhiều thậm chí là nhiều hơn nữa nhưng mà hãy biết rút ra bài học để hạn chế sai lầm tượng tự, uốn lưỡi 7 lần không dc thì 10, 20,100 rồi sồ lần uốn sẽ giảm theo thời gian, nhanh chậm là tuỳ bạn thôi. thứ cần nhất, là bạn cần có một người bạn thân, tôi không hiểu bạn có chưa, nếu chưa... bạn thật sự rất khổ, nếu chưa thì cứ nhờ mình giúp đỡ (nếu online nhiều thì giúp được). vâng bạn cần có một người bạn để mà trò chuyện cùng, người bạn đó phải khiến cho bạn không cảm thấy sợ hay khó nói hấu hết mọi thứ, người đó sẽ chỉ cười khi bạn lỡ nói sai, sẽ bình tĩnh chờ bạn nói hết câu dù bạn nói lắp, chỉ cần có người bạn như thế tôi chắc chắn bạn sẽ tiếp bộ nhanh hơn. như tôi đây thì thực sự không có nhiều bạn, nhưng mà online để nói bí mật của mình cho người xa lại cũng rất thú vị (người ta chả làm được gì ảnh hưởng đến cuộc sống của mình cả ).
    hơn một năm nay mình cũng đang trong tình trạng không nói chuyện, nghỉ hè rồi nhiều khi cả ngày chỉ nói được vài tiếng dạ thưa. rảnh rỗi mà chỉ nằm ngủ >15h/d, tối đến lại ngồi suy nghĩ bâng quơ, rồi tưởng tượng, chả có tâm trí để làm gì có nghĩa cả. chán thật! trước tôi hình như có anh chàng nào bảo mất người yêu vì không nói chuyện được,. kể cũng đáng thương. tôi còn từng yêu người ta đến nỗi nói nhiều mới chết, thế mà chỉ nói nhiều được có vài ngày rồi im bặt từ đó luôn, đến nỗi người ấy cũng đau khổ. người ta là con gái nhưng khia nào cũng để người ta bắt đầt trước. tôi lại còn lánh mặt nữa. mẹ tôi bảo hồi cấp 1 tôi năng nổ hiếu động bao nhiêu thì giờ tôi lại càng cool bấy nhiêu. ở đời có nhiều cái đáng buồn thật.
    "Con phải nói gì khi tất cả không như những gì vcon nghĩ"​
     

    được dinhhungtt sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 02/07/2008
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    tiện thể đây có một số bạn cứ bảo rằng tham gia forum viết bài để tăng khả năng diễn đạt của mình, đó là một điều tốt nhưng thực sự nó không giúp ích được gì nhiều trong cách giao tiếp .Dù trong forum bạn diễn đạt phong phú đến đâu ,chát trong yahoo bạn dẻo miệng đến cỡ nào nhưng đến khi giao tiếp ngoài đời nó sẽ có một độ vênh đáng kể nếu như ta không thường xuyên nói chuyện .Giao tiếp trên mạng chỉ là hành động giao tiếp giữa người với máy ,nhưng ra đến ngoài đời thì sẽ bị chi phối bởi yếu tố ngoại cảnh .Tôi có người bạn là một ví dụ quen với nhau qua mạng nói chuyện rất hợp nhau từ những chuyện trên trời đến dưới đất ,nói từ đông qua tây ,nhưng khi gặp nhau ngoài đời thực thì quả thực là ác mộng vì mặt đối mặt chả biết nói với nhau điều gì ngoài ba chuyện tầm phào vớ vẩn và sau đó là sự im lặng .Đó là do ngày thường ít giao tiếp ít nói chuyện nên tâm lý ngại nói nó đè nặng ,và mình cũng ko tìm ra cách thức để diễn đạt điều cần nói.Mình đọc được một câu nói đại ý là bớt chút thời gian comment blog, nhắn tin qua yahoo để trực tiếp đến gặp những người bạn của bạn ,nói lên những điều cần nói ,sẽ cảm thấy hạnh phúc khi cuộc sống ban cho ta tiếng nói để giao tiếp với mọi người
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chậc , ai nói việc ăn nói ko bị ảnh hưởng bới yếu tố bẩm sinh .

    Vấn đề của bạn kia mình nghĩ còn là do cảm xúc nữa , có kinh nghiệm xấu trong ăn nói khiến cho khi nói chuyện , stress tăng nhanh khiến dẫn đến sợ nữa . Muốn trấn áp chỉ có cách giữ nguyên trạng thái đó , tập liên tục mà thôi .
  7. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

     
    ồ! thật không vậy bạn. xin nói thêm là khi ảnh hưởng của một tác nhân nào đó là không đáng kể thì có thể bỏ qua nó, chắc là mình không nên áp dụng điều này vào một môn khoa học xã hội nhỉ?
    cho hỏi chủ topic bao nhiêu tuổi vậy?
     

    được dinhhungtt sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 02/07/2008
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Dễ..
    1. đọc nhiều, xem nhiều và giao tiếp nhiều
    2. luôn giữ cho đầu óc được vui vẻ, không quá quan trọng hoá vấn đề
    3. khi nói chuyện với ai nên quan sát kỹ, phân loại đối tượng ra mà có cách nói năng cho phù hợp.
    4. ở đám đông thì nên biết mình thuộc nhóm nào, vị trí làm sao rồi theo đó mà ứng xử.
    5. tóm lại là nói ít, nhưng chịu khó quan sát nhiều..
    OK?
  9. gaaaacon

    gaaaacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ mang tính chất xã hội mà, nó hình thành thông qua giao tiếp hằng ngày của bạn từ nhỏ tới giờ nên muốn thay đổi cũng không phải là thay đổi được ngay,quan trọng là bạn phải kiên trì.Tên nào khôn hơn mình chẳng qua là tên đó hết ngu trước mình thui!Cái jì cũng phải qua học hỏi hết bạn ơi,hổng có jì là từ trên trời rơi xuống đâu!
    Bạn đừng thấy người ta hơn mình đã vội tự ti rằng mình thua kém, chịu khó một tí chắc có ngày mình sẽ được như người ta !Yếu tố tâm lý đóng một vai trò rất quan trọng trong giao tiếp.Bạn phải có được sự tự tin.Muốn tự tin thì mình phải có kiến thức,hiểu biết này nọ....Nói chung là phải chịu khó tập tành ,thế thôi!
  10. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    quan tròng biẮt lf́ng nghe là? chình luĂn luĂn lf́ng nghe, luĂn luĂn thẮu hiĂ?u mới quan trọng chứ nòi nhiĂ?u khĂng cò nghìfa là? hay
    nhưng nòi ìt quà cùfng k tẮt

Chia sẻ trang này