1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chuyên sửa xe ga ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi bokhicuano, 18/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antibody

    antibody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời các bác đã đến Trần Sơn sửa thử quả Wave @ rồi, tức đ... chịu được
    Chuyện là thế này, tôi có con Wave @ bị trượt côn hay là làm sao đó mà vào số nó ko ngắt côn nên vào số nó cứ giật lên đùng đùng.
    Mang đến nơi bác ấy đi thử xe và bảo phải thay côn và gạ gấm nếu muốn xe đi ngon bốc như mới thì bổ máy ra..... xe em đi mãi có sao đâu mà bổ máy mà xe đi làm chứ đi đua đâu mà bốc
    Đến lúc cu thợ tháo ra thì tôi thấy mấy lá côn còn mới (thì ra ông già mới thay hộ) tôi mới hỏi côn của anh mới thế mà cũng phải thay ah thì nó mới hỏi ông Sơn là mấy cái lá côn này thế nào ông ấy phán cứ lắp vào.
    Đến lúc tính tiền 120N côn + 38N tiền thay dầu. Tình người ở đâu nhỉ?
  2. trentungcayso

    trentungcayso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    He..he.... thế là rõ rồi còn gì nữa,xe của cậu đã bị ông già cậu mang đi đâu đó cho nó phá hoại rồi,đâu có phải xe mới mua nguyên bản,bị nó lắp ba cái đồ không chuẩn vào ,cho nên cậu đi có được đâu, phải mang ra Trần Sơn làm dán côn,thay lá côn loại khác vào thì mới ổn,còn cú gì người ta nữa.Tớ hay sửa xe của cả nhà tớ ở chỗ đó từ xưa đến giờ thấy cũng rất dễ chịu,máy móc đầy đủ ,bắt bệnh nhanh giá thì là tương đối rẻ,cậu dán côn lại thay cả bộ lá côn mà hết có 120 k cả tiền công,so với mấy thằng ở trung tâm bảo dưỡng chắc chỉ bằng 1/3 còn may chán he..he....
  3. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đã sửa xe ở ông Huy trên Trần Phú gấn ngã tư Điện BiênPhủ chưa ạ??
  4. bigman168

    bigman168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Không biết các bác đánh giá như thế nào về Dũng Hàng Gà, Thắng béo Phủ Doãn vậy?????
    Các bác tham gia cho iem vài lời "vàng ngọc" với ạ.
    Thanks các bác!
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    chán thật ! ko biết thế nào mà lần ! em pó tay toàn tập bọn sửa xe máy ở Hn này ! thợ tay nghề tốt ( em chưa yêu cầu cái tâm) đã ......hiếm như mò ngọc đáy bể ! Thợ có cả Tài + Tâm = ko có ! 99,99% là thợ vừa ngu + giỏi chặt chém ! Em cũng vài lần đi theo sự hướng dẫn vài bác , toàn gặp bọn mất dạy ( bác Lực , bác Trần sơn , bác gì ( quên tên ) ở dốc phạm ngọc Thạch , bác Tân (kim giang ) rồi 1 bọn chíp hôi Việt nhật ( lê duẩn ) , Việt thái ( cầu giấy - nguyễn trãi )......toàn 1 lũ ******** !!!!!
    Kết quả ngày xưa con Viva của em nó bị chột ( nóng máy nhất là những lúc đi nhiều hay trời nắng , ì máy , ăn xăng , máy kêu rè rè , hóc số ,ngắt số ko dứt nhất là khi vào số ở tốc độ cao ....) và kết quả là con xe yêu quý của em mù rùi( chạy kịch là 60km , ăn xăng tầm 32km-10 nghìn , bệnh mỗi lúc 1 nặng )
    Đấy - 1 nạn nhân của những trò lừa lọc đấy ạ - em post lên mong là tấm gương nhãn tiền của cái gọi là bị lừa phỉnh để các bác rút kinh nghiệm ! căn bản là tính em nó thật đến ngố , ăn lừa nhiều rùi ! em quyết để mẹ con xe đi , đek sửa nữa ! em mất lòng tin rùi !
  6. ngocvy2002

    ngocvy2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh! các anh cho em hỏi chỗ nào làm côn xe Avenis ngon lành tý,xe của em di côn lởm quá,sửa ở chỗ Dũng HangGà,chỉ được nửa tháng ,một tháng là lại như...,chán thế,các anh giúp em vói nhé,Thanks all!!!
  7. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thợ sửa xe ở HN thiếu cả tài lẫn tâm, em đồng ý với bác hai tay. Dã man lắm, em không tiện kể tên vì một số bác ở đây đã lăng xê cho họ, không khéo em còn bị chửi oan.
    Mai ra chợ Giời mua một bộ dồ nghề về lọ mọ lấy cho đỡ ức.
  8. ngaytho_tuoi21

    ngaytho_tuoi21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    2 noi day th`i cung duoc goi la noi tiep nhan xe ga nhieu + co tieng o hn
    nhung ve chat luong thi con phai xem lai vi co the ko phai do tho chinh lam
    con tuy vao tung tho vi nhu cho anh DUng lo ren co den 20-25 tho. ( biet lam sao day)
    noi chung la ....... good
  9. quachtinh2005

    quachtinh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác là bọn sửa xe ở HN đúng là rặt một lũ khốn nạn,em cũng đã từng là nạn nhân của bọn này ,trước em đi con Spasy fanh sàn xe nát rất hay hỏng,cũng đã từng qua rất nhiều thợ ở HN,nào là Thắng béo phủ doãn ,dũng lò rèn,Tưởng đội Cấn,Phong Giảng võ,Sơn Nguyễn thái học,nghe nói toàn có tiếng,nhưng cuối cùng cũng nhận ra rằng mấy thằng này chỉ chăn dắt là giỏi thôi,lắp toàn đồ phò đồ đểu ,tính tiền đắt lòi mắt,nói thì toàn như trạng,làm thì ẩu như chó.Làm xong đi được dăm bữa nửa tháng lại kềnh tiếp,có thế bọn nó mới giầu được chứ.Bi giờ tốt nhất anh em mình cứ xe mới mà mua,đi được 1,2 năm bắt đầu xuống cấp là ta tẩu nó đi,làm con mới tiếp,cho bọn ******** kia hết cửa chăn dắt......
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Đấy, chính bác cũng "chó" khiếp lên được còn gì he he! Xe xuống cấp là bác chuyển ngay sang cho tay khác, đấy có gọi là tử tế không, hay đích thị là nhường fần gian khổ cho bác khác?! Bác khác đấy lại làm mồi cho "lũ khốn nạn" mà bác vừa kể, hay lại tẩu nó cho bác khác nữa nhỉ???
    Tôi không fê fán bác đâu, chỉ là văn tí để bác bớt nóng đi... Công nhận khi con xe nó có vấn đề mà ta không giải wuyết được wả thật tức anh ách. Và khi nó bị đưa lên thớt bởi những tên thợ thiếu tài thừa tật thì thật đúng là điên tiết! Thực trạng đã là vậy, điều đó có lẽ chỉ thay đổi được khi có những người thợ được đào tạo bài bản bởi những chuyên gia về máy móc.
    Hơn nữa, kể cả người đi xe cũng fải được trang bị kiến thức về việc tự bảo dưỡng con xe của mình (Khi con xe "nhức đầu, sổ mũi" là fải cho "uống thuốc" ngay, chứ đến khi "nằm liệt giường" rồi thì "Hoa Đà tái thế" mới cứu được)
    Từ cái chuyện nhỏ nhất như khi tôi mua nhớt mới về để tra vào xích hoặc khi rút cái đo áp suất lốp ra mà đã bị một số bác thợ cười, bảo "thừa hơi, tốn tiền", cũng đủ biết các bác ấy có tầm suy nghĩ như thế nào. (Hì, lại nhớ hôm wa bị một chú chê là "nhà wê" vì dùng nhớt chứ không dùng loại xịt xích xịn, mới thấy tương lai đặt cả vào tay... lớp trẻ thôi, hí hí. Thôi thì sức đến đâu ta chơi đến đấy vậy)
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 05/09/2006

Chia sẻ trang này