1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện tiền bạc trước khi cưới có nên không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nina06, 09/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    chả giống gì cả
    Nói chung tớ thấy nếu chưa có nhà riêng thì nên rạch ròi hơn để tích lũy mua nhà, mua xe... (những cái to to) còn nếu có rồi (như em Heo) thì cứ thoải mái đê, cho nó dễ sống, chứ vợ chồng cứ cuối tháng nhăm nhe chờ chồng đưa tiền thì tớ cũng ko thấy khoái...
    mà sao tớ vẫn thích xin tiền chồng nhở, hờ hờ, thỉnh thoảng lại "cho em xin mấy trăm mua ... abc, xyz..." bla bla, có tháng cũng xin đc khá , rồi thì lúc ông ý đi cafe, bi-a mình tranh thủ nt "tí về tiện đường mua cho con hộp sữa, gói bỉm.." tiết kiệm khối đấy
    Lương của chồng để dành mua nhà (đến bao h nhỉ ) lương của vợ để chi tiêu gia đình + ăn chơi nhày múa. Cuộc sống tuy nghèo nhưng thấy thoải mái, vui.
    quên chưa cảm ơn bé Heo, nhờ việc kể em đc tặng quà SN cho chồng nghe mà chị đc mua điện thoại đới, lợi hại thật
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Kinh, cái này gọi là "hậu sinh khả ố" (ko phải chị mà là cái phương pháp của em), hê hê. Này, em còn chưa kể cho chị vụ 1 ngày sau đấy, khiến chồng em tiêu tiền rồi còn âm ỉ sướng cơ!
  3. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm theo cách này thôi, bọn em chưa có nhà riêng nên ban đầu cần cóp nhặt từng đồng. Chồng chưa cưới bảo em cưới rồi sẽ đưa toàn bộ tiền cho vợ để vợ cất giữ . Bọn em cũng chưa biết bao giờ mới có nhà để ở, nghĩ đến chuyện nhà cửa cũng đau đầu quá...
  4. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Lương mình là 1.6tr (85%), xã tương lai nhà mình thì 2.4tr. Cả hai đều là công chức NN, ổn định nhưng chết đói. Hiện tại chưa có nhà cửa gì ( nhưng có thể ở nhờ ko mất xiền) . Vậy vc mình có thể "sống" đc ở đất Hà thành này ko nhỉ??? . Cuối năm cưới mà chả có xu cắc nào trong tay cả. Bố mẹ 2 bên đều chỉ ở mức TB, nhà gái thì ở gần còn nhà trai cách HN gần 100km, hix. Không hiểu lấy nhau rùi con cái nữa thì làm thế nào. Oải quá. Mà sắp 30 rùi, chả nhẽ ko lấy c nữa...
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm mà bạn. Kiếm nhiều dùng nhiều, kiếm ít thì mình chi tiêu theo kiểu kiếm ít, nếu vợ chồng bạn đồng lòng đồng dạ sống tiết kiệm, chi tiêu hợp lý thì mình nghĩ sẽ ổn thôi.
    Đừng nhìn đâu xa, ở SG mình thấy nhiều gia đình công nhân lương tháng 1-2 triệu họ vẫn sống được đó thôi. bạn có nhà để ở là tốt rồi, chỉ cần thu vén chuyện tiêu xài và dành dụm sinh con thôi mà.
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    chị nghĩ có lẽ ai chưa có nhà (như chị e mình) thì lúc đầu, trước và vài tháng sau khi cưới, đều cảm thấy mệt mỏi và đau đầu về chuyện nhà cửa, lúc nào chị cũng lởn vởn cái suy nghĩ trong đầu "bao giờ mới mua đc nhà??? 5-10-20 năm, già xừ mất" nhưng nghĩ nhiều nặng đầu lắm em à, rồi lại gây áp lực cho chồng, đó là điều chị ko thích, cs gia đình có quá nhiều thứ phải lo nên chị muốn giảm thiểu áp lực cho cả hai. Còn OX em ngay từ đầu đã "vui vẻ" nộp ngân sách như thế chị nghĩ cũng rất tốt, em cũng thấy yên tâm hơn (chị)
    Nhưng thật sự là chả hiểu sao, chị (cá nhân chị thôi) ko thích cầm lương của chồng, chị thích đàn ông lúc nào cũng "rủng rẻng" chút, chả hiểu
    @heo: ôi đàn bà, dễ có mấy tay
  7. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tình cảnh mình có khá hơn, thời nay lương 2tr không thể sống nổi . Mình thà không ổn định vẫn hơn, mà hiện tại mình không ổn định thật
  8. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi chị, có lẽ cũng phải mất vài tháng sau khi cưới còn đau đầu. Chồng tương lai của em cũng kiếm ra tiền nhưng chắc phải mất vài năm dành giụm mới mong mua được nhà, em cũng phải đâm đầu vào cày nữa đây, mà công việc đang tệ hại quá, học học nữa học mãi mà chưa biết để làm gì. Để chồng rủng rẻng cũng được nhưng là sau khi có nhà , em sợ lôi cả mẹ đẻ vào lo cùng vì cụ có tính lo xa và thương con em nghĩ 1 thì cụ nghĩ 2 . Em đã nói chuyện này với chồng tương lai, nói xong lại thấy lo không biết sau này em có bị trách móc gì không
  9. ViggY

    ViggY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn của mình từ ngày lấy chồng chưa bao giờ 2 vợ chồng nói với nhau về vấn đề tiền bạc và anh chồng cũng chưa bao giờ đưa tiền cho vợ. Thế mới lạ chứ! Và, nó vẫn đang ân hận vì chưa bao giờ nói với chồng về vấn đề đó, và nó đang không biết bắt đầu nói thì nói thế nào.
    Mình nghĩ đây là 1 ví dụ mọi người nên tránh gặp phải.
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    ôi đàn bà, dễ có mấy tay

Chia sẻ trang này