1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện uống trà

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi lyylyus, 06/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuaqua_motmuadong

    chuaqua_motmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà mình !
    Các bác nghĩ sao nếu em mời tất cả các bác 1 chầu nuớc miễn phí và lại được thuởng thúc nhạc sóng nũa ? ok ? lí do ­u ? đó là vì đọc các bài viết của mọi nguời em thấy rất thú vị, tính em lại thích giao luu, mở räng quan hệ , hơn nũa quán của bạn em mới mở nên rất cần mọi nguời ủng họ và quảng cáo giúp !
    Đó chính là AMO''R CAFE của bác Businessmantuan được thiết kế theo phong cách Tây Ban Nha, âm nhạc Flamenco, trang trí hơi bị ấn t­uợng , nói chung là tạm được !
    Các bác cho em ý kiến về vụ mời n­uớc Free này nhé !
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, những cái chén dài và mảnh để ủ nước. Tuy nhiên, lượng nước trong đó bao giờ cũng bằng cái chén thấp, miệng rộng. Khi trà đã chín (dù đã được đổ ra chén dài), mới lấy chiếc chén thấp úp lên miệng rồi lật ngược. Trà được đổ ra chén thấp miệng rộng, vẫn nguyên hương, nóng và không rớt giọt nào
    Tớ nhớ một vụ lên Trà hoa (Bùi Thị Xuân - HN) gọi một ấm trà bé tí tẹo bằng nắm tay, hình như gọi là ngũ hương, tới 65k. Trà rót ra cái chén hạt mít, cũng tí tẹo, mà đưa lên miệng không tài nào uống nổi: đắng hơn thuốc bắc và vị thì tứ lung tung. Bữa đó tớ cứ cằn nhằn vì tiếc tiền và vì...tức (quán đông kinh khủng, người người ngồi chen chúc, các cô phục vụ phải...bước qua đầu khách vì khách ngồi bệt nền nhà mà). Từ đó đến giờ tớ cạch cái quán này, cho dù, nó là cái quán tớ có ấn tượng rất tốt vì buổi đầu tiên đến đó được cậu bé con bà chủ tặng cho một con cá vàng có...đôi môi hình trái tim (từ đó đi đâu cũng chú ý và biết rằng tất cả các con cá vàng đều môi...trái tim - thằng bé láu cá thật)
    Cũng nhớ những ngày còn học đại học năm thứ 2, đi làm thêm. Việc của tớ là hàng ngày đi khảo sát các cửa hàng trên một tuyến phố nhất định nên tớ toàn gửi xe đi bộ. Cứ đi chục cửa hàng lại ghé vào góc nào đó làm chén trà, coi bộ chắc là tức cười lắm, vì toàn bị mọi người nhòm.
    Đối với tớ, trà là cứ phải loại trà xanh, làm từ búp lá nghiêm chỉnh. Những thứ khác, chỉ là đánh đồng hoặc đánh tráo khái niệm mà thôi. Mà có ai đã từng đi hái trà chưa? và xem làm trà nữa?
  3. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    hí hí, tớ nhớ lần đầu tiên tớ uống trà đạo, cũng là ở Hy lạc đấy (bây giờ thì cũng lởn vởn ở đấy thôi), lúc úp cái (chả biết gọi là gì nữa nhỉ?) dài dài để chuyển trà sang chén, tớ thấy nó dài như thế, cứ rón ra rón rén sợ làm đổ ra ngoài, mà công nhận thơm nhỉ!! ui...lại mún đi uống trà rùi....
    Thế iem lylyus bao h về để làm phát chè chén nhỉ
  4. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thưa chị ( có lẽ là girl ,tại em nhìn nick em đoán vậy ) , em cũng rất sẵn lòng để được thuởng thức một không gian mới, lại thêm có nhạc nữa, lý do để em đồng ý ư ( mặc dù khả năng bắt cóc rất cao ) là tính em yêu nhất là sự free em sẽ nhiệt liệt quảng cáo giúp quán của bạn chị và chị nếu quán chất luợng
  5. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Chị TaNana iêu, đấy, em bị cái bệnh ham chơi nên cứ thấy ai rủ là giọng em biến thành mẹ mìn thế đấy chị ạ, phía trên là 1 bài của 1 chị em cũng rất cảm tình về vụ uống nước free, ý chị ra sao ạ 1 tháng nữa là em có thể hẹn hò tưng bừng với chị được rồi, nếu chị rảnh rỗi thì ngoại bữa free í ra thì chị em mình í ới thêm bn buổi nữa cũng được chị ạ
  6. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Bác ấy đã có lòng lại có nhời mời, lẽ nào ta lại phụ công iem nhể Híhí, đầu tháng một là xong các loại thi học phần mới chả học phiếc này rồi, tha hồ đàn đúm (nếu ko fải thi lại hehe CẦU CHÚA!!!) khi ấy em cứ PM một cái (rồi chị PM cho iem cái number của chị cho tiện liên lạc) là thoải mái mà í ới hehe...
    Được TaNana sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 24/12/2004
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Cái quán trà Hoa đó, gặp hôm nào mưa mưa, tầm chiều chiều lên ngồi cũng được chị ạ. Lúc đấy quán vắng, ko chen chúc, ngồi bệt có cảm giác ấm áp. Khá thú, cái nước uống kèm của nó thơm thơm. Hôm em gọi trà Đài Loan ko đắng, thì ngọt lịm nhưng có vẻ ngọt đường nhiều hơn.
    Ah, hôm nọ đi sang bát tràng, ngồi một hàng chè chén ven đường, uống được 1 thứ chè nước ko xanh mà lại có sắc đỏ, vị cũng là là hay hay. Bà chủ quán bảo đấy là nụ chè, (nhìn hơi giống nụ vối nhưng sáng màu hơn). Có ai hiểu rõ hơn về cái này ko ạ? dạy em với.
  8. hello01012000

    hello01012000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chả biết thế nào nhưng chắc lyylyus là 1 cô bé dịu dàng?
  9. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, đọc bài chị TaNana mà thích quá cơ,có khi chị em mình hợp nhau thật đấy chị ạ để xem tình hình thế lào chị iem mình kết nghĩ chị em thật đi chị nhờ
    TaNana yêu, comment tu t''appelle ? Đấy chị ạ, vốn tiếng Pháp 4 năm em học ngày xưa nó bây giờ chỉ xót lại mỗi thế thôi, thêm 1 câu nữa cho tình củm này Je t''aime
  10. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết không ạ mọi người cứ tuởng là thế thôi chứ sự thât nó không là thế đâu ạ Bác muốn biết em đầu gấu đầu mèo thế nào thì ...con gái ai lại nói hết ra thế thì nguợng lém lém

Chia sẻ trang này